1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi PhuongCV, 11/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    2 năm trước có người chỉ cho tôi vào cái link fptchat.com , với lời giới thiệu , đều dân tri thức cả đấy ...nửa năm không vào lại thấy chán quá ...chat Pub thì lời lẽ thô tục , chắc do họ quen biết nhau cả , với lại không có ai phàn nàn , chỉ buồn , cho mạng ..rồi một ngày nào đó , những ả **** đêm lại dạt vào , rồi đây trở thành một chợ tình cũng không biết chừng...rác rưởi
    Nothing is more precious than independence , freedom and happiness!
  2. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có 1 buổi tối vui vẻ biết chừng nào ! Gặp lại mấy thằng cấp 3 ngồi uống bia bốc phét .. Cái cảm hứng đấy không biết đã mất đi trong mình lúc nào và khi gặp lại rồi mọi thứ như mới từ ngày hôm qua ... Lại thấy vui mới chết chứ ..!!! đê anh em ơi !!!
    Guti
  3. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    (Bài của HiltonHanoi viết, được chuyển từ chủ đề ''Lãng đãng...'' sang)
    Hôm qua, ngồi uống nước với bạn, hương hoa sữa cuối cùng còn vương vất quang quẩn đâu đây. Quyện với một chút lạnh tạo thành một cảm giác dễ chịa, một chút nhớ... Đi làm rồi, giờ lại thèm cái cảm giác được đạp xe lên phố Nguyễn Du chỉ để ngửi một mùi hoa sữa, no say cả ***g ngực mới chợt nhớ là phải về nhà. Ngồi nhớ lại những chuyện đã qua mới chợt nhận ra rằng, đã từ lâu lắm mình không còn dành một khoảng thời gian nào đó cho riêng mình. Chỉ một mình với những cảm giác say sưa, lo lắng, bồn chồn, nghĩ về một nơi nào đó hay đơn giản hơn là nghĩ về bản thân, nghĩ về gia đình và bạn bè. Cái nhịp không chậm, không nhanh của cuộc sống cứ kéo con người ta trôi đi theo cái cảm giác không thực, không hư..rồi cứ đi, đi mãi mới chợt giật mình nhận thấy tuổi trẻ trôi qua nhanh quá mà trong tay chưa có cái gì gọi là của mình cả. Thảng thốt....
    Bạn có thể nhập nội dung gì tuỳ thích !!!
    (Được HiltonHanoi gửi lúc 10:10, 21/11/03)
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung theo phần đông mọi người nói thì mạng chát cũng gây cảm giác bớt hứng khởi ở các thành viên. Điều này thì quá đúng, bởi đâu còn cảm giác hồi đầu háo hức nữa chứ. Điều này cũng quá dễ hiểu, bởi trước kia là ''thời kỳ đầu của hôn nhân'' mà
    Tối hôm qua lên chát mãi mới gặp được 1,2 người quen, còn lại toàn lạ lẫm. Nhiều chatters cũ thì có người chán bỏ đi, có người bận quá ko vào, có người chia tay chat vì nhiều lý do khác nhau..... Nhìn chung cảm giác cũng phai dần.
    Chơi được với ai thì mới có thêm những hứng thú ở các cuộc chơi ngoài chát, còn hứng thú CHAT thì cũng..........phai rùi..... May mà còn có CFFC để quấn quít.............
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  5. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chà chà... Một ngày thứ 7 mùa đông...Lạnh... cũng gió mùa đông bắc như ở VN... Lạnh thấu xương... Nhưng hôm nay nhiệt độ cũng chỉ là 14-17 độ C nên hì hì... chịu được...9h sáng bình minh... vệ sinh thân thể răng hàm mặt sau 1 giấc ngủ 9 tiếng đồng hồ, thực hiện bữa ăn sáng với 1 cái bánh mỳ... Hôm nay, phải ăn bánh mỳ vì no lâu và đủ sức để chiến trên sân 11 người nữa... Đi đá bóng... Trận thứ nhất, hết hiệp 1(30 phút 1 hiệp)... tạm dẫn trước đội bạn 1-0... để người khác vào thay vì một chấn thương nhỏ do bị kê bóng... Và kết thúc trận đấu với thắng lợi 4-2... Trận thứ 2, phải ra sân mặc dù chấn thương do thiếu người, bọn củ chuối đá xong trận 1 chắc là mệt quá nên xin nghỉ hết... để thằng thương binh này vào sân. Kết quả trung cuộc hoà 1-1. Về nhà vào lúc 2h 00 phút... Tắm rửa, cơm nước xong, lên mạng post một bài ...rồi lăn quay ra khò khò... Đã thật... Cảm giác, trời lạnh, chăn ấm, người hơi mệt... ngủ say như chết đến 7h 30 tối mới tỉnh... Đói... tranh thủ vào mạng post bài này...Bây giờ thì có thể chén cơm được rồi(cơm bây giờ mới chín, lâu dã man.. híc)... Sắp kết thúc 1 ngày thứ 7... Bây giờ là 8h 30, sắp có trận MU-Blackburn...vừa ăn cơm vừa xem đá bóng cũng có cái thú của nó đấy các bác ạ.. hì hì...
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!
  6. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    1 bước chân nặng nề về cuối phố ...chợt thấy chiếc lá khẽ rơi , quay vòng theo chiều gió ... những tia nắng cuối cùng chiếu xuyên mái của 1 ngôi nhà cổ kính hắt xuống con đường .....gã vẫn bước lòng ngập đầy cảm xúc ....cơn gió se se lạnh thổi báo hiệu mùa đông đã đến ....gã chép miệng , gật gù rồi lại cười mỉm như chế giễu ....bóng gã đổ nghiêng nghiêng xiêu vẹo và xấu xí ....gã chẳng biết mình nên đi đâu nữa ....gã thở dài ...ôi chao ....gã nhìn thấy cái ghế đá màu trắng nhạt lạc lõng cạnh vườn hoa ......gã nhắm mắt lại ....một mùa đông nào đó , ở đây , nàng đã chia tay gã ....gã quay đi , bước xa khỏi con đường ....gã phá lên cười sằng sặc như điên ....gã cũng chẳng hiểu tại sao gã cười ....cạnh chiếc ghế đá trắng hình như vương lại mấy giọt nước mắt vỡ tung như 1 mối tình thưở nào ....bóng chiều nhạt dần .... dõi theo 1 bóng hình xiêu vẹo..... lững thững bước xa về cuối đường ..........
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Watch your thoughts--->They become words,
    Watch your words--->They become actions,
    Watch your actions--->They become habits,
    Watch your habits--->They become character,
    Watch your character--->It becomes your destiny.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hãy coi chừng ý nghĩ của bạn,vì chúng sẽ trở thành lời nói;
    Hãy coi chừng lời nói của bạn,vì chúng sẽ trở thành hành động;
    Hãy coi chừng hành động của bạn,vì chúng sẽ trở thành thói quen;
    Hãy coi chừng thói quen của bạn,vì chúng sẽ trở thành tính cách;
    Hãy coi chừng tính cách của bạn,vì chúng sẽ trở thành số phận


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  8. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 có khác, mọi người đi lễ đông thật, phủ Tây Hồ chật ních những người nhưng đền Quan Thánh lại vắng vẻ yên tĩnh. Gần hết tháng 11 mà sao trời còn nắng và nóng đến thế. Chắc tết năm nay rét lắm đây. Mình chẳng theo đạo nào nhưng cũng là người duy tâm, lần nao đi lễ xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản. Trời hình như đã dịu nắng, cái chuông gió ngoài cửa kêu leng keng liên hồi. Gió...
  9. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy cái Box này...Cũng là một ngạc nhiên đấy nhỉ..Không biết tại sao lại đăng ký cái nick này...
    Dù sao cái gì đã cho qua sẽ qua.Chắc chẳng còn lưu luyến gì nữa.Nhưng hình như tại vì có nhiều người...Chẳng biết ngày mai có còn gặp lại...
    Một ý nghĩ rất buồn cho những dòng rất mới,cho một con người cũng mới luôn.Mình đã là ai trong cái CFFC này nhỉ.Sẽ và không muốn là gì cả.
    Nhật ký...Những dòng để chào những người bạn từ rất xa rồi....
  10. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ngày hôm qua thực là một ngày ngột ngạt vì công việc, đã thế về muộn vì làm thêm giờ thì lúc về thì thấy lành lạnh.....cảm giác đến mùa đông cứ thấy buồn buồn làm sao ý. Hay mình chỉ thích mùa hè nóng bỏng thôi nhỉ ??
    Soul_of_HN là ai thế ta ??? Nói cho biết đi nào, chứ thấy có vẻ bạn cũng là người biết về CFFC đấy chứ ??
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này