1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi PhuongCV, 11/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    1 con người yêu đời như anh Sing dĩ nhiên sẽ thích 1 mùa hè nóng bỏng ....còn với tôi , cơn gió lạnh ....mưa lất phất ...những bông tuyết trắng xoá ...mới thực sự là cuộc sống . Ôi mùa đông , tôi yêu mùa đông , chỉ có mùa đông cùng tâm sự .........
    ---------------------------------------------------------------------------
    Tôi lại bước trên con đường quen thuộc , rẽ vào con hẻm nhỏ - nơi đã in nhẵn dấu chân tôi . Tôi dừng lại trước 1 căn nhà có 2 cái cổng sắt xanh to bự , nhìn loáng thoáng bên trong - 1 con becgiê to tướng đang nằm ngủ khoan khoái duới cái khí se se lạnh của mùa đông . Chà ...mình đến đây làm gì nhỉ ? Vớt vát 1 kỉ niệm đã qua ư ? ....Ngốc ....Tôi quay lưng đi khỏi con hẻm nhỏ . Một cơn gió lạnh thổi tung bụi đường lên ....Ô kìa .....loáng thoáng bóng 1 cô bé mặc áo đỏ ngồi trên chiếc vvave cũng màu đỏ nốt . Tôi giơ tay ra theo vô thức , miệng lắp bắp 1cái gì đó mà ngay bản thân tôi cũng ko nghe rõ . Cái giây phút cô bé phóng qua tôi , bỏ lại tôi đằng sau với bụi đường ... mắc nghẹn ....tôi cảm thấy nghẹt thở - 1 cảm giác gì thật khó hình dung . Lại 1 cơn gió nữa ....lạnh buốt ...tôi loạng choạng bước đi ...trong lòng nặng trĩu 1 câu hỏi : tại sao??? Tại sao mình ngốc thế ???
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  2. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mệt mỏi, sáng 8h15'' dậy, vì có hẹn với thằng cha lái xe vào lúc 9h sáng nên phải dậy sớm một chút, chứ mọi khi thì cứ 9 rưỡi, 10h vẫn còn ườn ra ở trên giường... Trời trở lạnh từ tối hôm qua sau một trận mưa to... Cái cảm giác mùa đông làm cho con người ta lười chẳng muốn làm bất cứ một việc gì khi còn ngái ngủ... Đúng 9h có mặt ở ngoài đường lớn, nhận cú điện thoại báo đến muộn 10'' của chú lái xe vì lý do tắc đường, bực mình vì bị sai hẹn... Lòng thì chửi thầm...tiên sư cái bọn ĐL này ít thằng nào hẹn đúng giờ... Chuối quá... Rồi xe cũng đến, bắt đầu 1 cuộc hành trình dài 230km... Phải mất hơn 2h30'' mới đến được nơi cần đến... Giải quyết công việc trong vòng 15'' rồi đi ăn trưa... Lang thang tại đó để chờ chuẩn bị cho 1 cuộc hẹn thứ 2... 2h đúng bắt đầu cuộc họp 3 người, sau 5 phút, chú lái xe bị đề nghị ra ngoài chơi... Cuộc họp kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ kết thúc vào lúc 4h chiều... Uống nước để lấy lại lượng nước bọt mới mất trong cuộc tranh luận(số bị văng ra ngoài khá nhiều). Lên xe và bắt đầu đánh một giấc hơn 2 tiếng vì thấm mệt... Gần về đến nhà mới tỉnh để nói chuyện với chú lái xe, cũng may chú này Quách "tỉnh" nên đã chuẩn bị sẵn một gói trầu cau và cứ thế chén tì tì để tránh buồn ngủ cho đến khi có người nói chuyện cùng... Về nhà tắm rửa, ăn cơm, lên mạng chat chit... Và lại kết thúc 1 ngày mệt mỏi bởi một phát "nhật ký trong ngày"... Giờ này thì thằng bé "mắt" đã sụp xuống rồi, viết nốt mấy dòng ngắn ngủi để rồi lăn quay ra giường khò khò thôi... Một ngày mệt mỏi kết thúc 1 tuần dài mỏi mệt... Chúc cả làng, những ai chưa ngủ thì ngủ ngon, nhưng ai ngủ rồi thì có những giấc mộng đẹp...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  3. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lại quay lại đây,sau khi lang thang nhiều chỗ,mới chợt nhớ rằng mình còn vài điều thắc mắc.Để nhận được một câu hỏi-từ một người có lẽ...không quen...
    Rồi cái gì cũng sẽ qua.Mọi thứ đều trở nên mệt mỏi.Chẳng biết đã được những gì và mất những gì.
    Đã từng là nhatthuc
    Đã từng là qua_khu
    Đã từng là hjkgfhgh
    Đã từng là THE_END
    Đã từng là bao_gio_so4
    ...........................................................
    Và bây giờ sẽ mãi mãi chẳng là gì cả!
    Gửi lời chào đến những người đã từng quen biết.Những người đã một lúc nào đó biết lắng nghe...
    Đi và đến là những điều tất yếu.
    Ngớ ngẩn cho một đêm với quá nhiều triết lí thế naỳ...
  4. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Đêm 29 - Sáng 30
    ..... 0 giờ 23 phút ....nằm trong chăn , lòng mên man suy nghĩ . Lại thấy nhơ nhớ thằng bạn bên Hàn , thấy nó vất vả cũng thấy thương - tuần rồi xem trộm webcam thấy nó gầy sọp đi , miệng phì phèo thuốc lá , trán hơi lộ vẻ đăm chiêu ...mình hỏi : mày làm sao mà trông sương gió thế ? ...nó cười trả lời : vì nhớ người yêu với mày ....nó lại cười , 1 nụ cười gượng gạo trông phát ghét . Nó dúi thuốc vào gạt tàn , hơi nhăn mặt , có vẻ suy nghĩ cái gì đó buồn lắm ( mãi về sau mình mới biết nó mới bị mất việc - làm nửa giờ sếp nó cho out luôn....tội thằng cu ghê )
    ......1 giờ 56 phút .....có vẻ trời đã lạnh hơn 1 chút , mắt mở thao láo , khổ thật .....thôi , vung chăn dậy , bật cái computer yêu quý lên ...connect ....gõ www.ttvnol.com ....nhấn enter... vài phút chờ đợi . Chẳng có gì mới , thấy danh sách đóng góp tiền vẫn y nguyên ..lại thấy buồn hơn nữa ....
    ....3 giờ 27 phút ..... vào google search mấy thứ linh tinh load về ....máy chập chập cheng cheng , xanh xanh đỏ đỏ ....tức mình , tắt phụt máy 1 cái ....
    ...5 giờ 02 phút ....... ngồi vào bàn soạn nốt bản thảo , bản thảo dài mấy chục trang . Nhìn bản thảo mà chợt nhớ em , ko biết giờ này em đã ngủ chưa ( em mình cũng hay thức trắng đêm lắm - nhất là thức 7 cuối tuần ) ko biết giờ này em đang làm gì ....với lấy cái điện thoại ...nhấn số ...đầu bên kia trả lời - đúng là giọng em rồi . Giọng em ấm áp , xuyên vào cái lạnh của mùa đông ...ngồi tâm sự với em ...bỗng hiểu mình yêu em đến chừng nào .....
    .....8 giờ 43 phút ....sáng rạng , em giờ đã đi ngủ ... thôi chết , phải hoàn thành bản thảo thôi , tốc kí trên giấy roèn roẹt . Chợt cảm thấy mờ mắt ...vậy là 1 đêm trắng nữa ......
    ( 11 giờ 00 phút ...lại bật cái comp lên ...chà ...chả hiểu làm cái quái giề bây giờ cứ connect khoảng 4 phút là tự động cắt ....phá tung cái comp lên mà vẫn vô dụng ...Trời đất ơi !!!!!!!!! )
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  5. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Ai chà... mk... cái máy tính nhà em của tôi cũng vậy... Không biết do mạng chuối hay do Blaster... Nghĩ đến mà muốn giết hết cái bọn lập ra cái chương trình củ chuối đấy...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  6. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình vừa nói ra một bí mật, hì hì, buồn cười thật, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tồng tộc kể hết. Nhưng thôi, chuyện từ ngày xửa ngày xưa, không kể nó mốc meo đi mất. Lạnh quá đi, nhà thì tối om, sợ ma quá, đi ngủ thôi.
  7. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hôm qua là một ngày vui vui là....... Có vé để được ra trực tiếp sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội U23 VN đá với ''kỳ phùng địch thủ'' Thailand đã hưng phấn lắm rùi. Nhưng khi ra đến sân thì mới thấy sự đam mê bóng đá và yêu mến đội tuyển VN của biết bao nhiêu người hâm mộ thì mới thấy tự hào thay. Băng rôn, khẩu hiệu, cờ tổ quốc, áo phông đỏ sao vàng, kèn, trống, khăn, logo, mũ....... đều rực màu đỏ. Đến lúc được cùng 40.000 khán giả có mặt trên sân hát Quốc ca thì mới cảm động và xen lẫn niềm tự hào. Rưng rưng ra phết.......
    Hào khí đó được truyền sang cho các tuyển thủ U23 của chúng ta và họ đã không phụ lòng người hâm mộ cả nước. Một trận hoà với thế trận tương đối ngang bằng (hiệp 1 Thailand đá tốt hơn nhưng hiệp 2 thì VN đá trên cơ) đã cho người hâm mộ có được sự tự tin về đội tuyển. Cảm giác của mình khi đi xem không còn phải quá hồi hộp và pha chút lo sợ như những trận gặp Thailand trước đây nữa mà thay vào đó là sự thích thú, hưng phấn khi thấy những chàng trai U23 đoàn kết, quyết tâm và có chất lượng chuyên môn khá đồng đều.
    Ra về xen lẫn tiếc nuối khi U23 VN không giữ được chiến thắng, tiếc là không nâng lên thêm được tỷ số khi có những cơ hội thuận lợi của Văn Quyến, của Thanh Phương.... Nhưng cũng khá hài lòng về lối chơi của đội tuyển của chúng ta. Niềm tự hào càng được nâng lên khi trên đường từ sân vận động về thì ở dọc bên các đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh có rất rất nhiều các CĐV đứng ra vẫy cờ Tổ Quốc, tràn dâng niềm vui trong tiếng hò hét vui nhộn. Gặp cả đoàn xe rất đông cùng với nhiều cờ, băng rôn đi vào sân Mỹ Đình, mình đoán là những người không có vé vào sân thì lên để tận mắt chứng kiến những chàng trai U23 VN vừa chiến đấu vì màu cờ sắc áo xong và tiễn họ về Đại bản doanh ''Nhổn''
    Mong sao niềm vui chiến thắng, niềm tự hào dân tộc lại duy trì cho đến hết giải, để cùng với dòng người hâm mộ xuống đường đón mừng chiến thắng cuối cùng.
    Việt Nam vô địchhhhhhhh..........
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  8. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hơ em chả dùng vvin XP hay vvin 2000 nên an tâm ko sợ blaster - cũng chả hiểu tại sao ?
    Hôm qua Vn hoà hơi cú bởi hiệp 2 có nhiều cơ hội quá mà ko phát huy được ( lúc Văn Quyến cho vào quả đầu , tung nội công đạp 1 phát vào bàn chỗ cfê bóng đá + 1 phát khi thonglao đội bạn cho vào = vỡ 2 cái cốc )
    Đã nghèo còn gặp cái eo
    ( anh SIng bì trấn vé của ai thế ? )
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  9. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    ặ, cặỏằ>p ỏằY 'Âu là thỏ nào ?? Anh có cỏÊ bỏằT 5 vâ cho cĂc chặặĂng trơnh tỏĂi sÂn Mỏằạ Đơnh, gỏằ"m Khai mỏĂc, Bỏ mỏĂc, Trỏưn hôm qua, 2 trỏưn bĂn kỏt, trỏưn chung kỏt.
    Nhặng hiỏằ?n tỏĂi còn chặa có vâ xem trỏưn VN-Indo, gay quĂ.... Kiỏằfu này mỏằ>i phỏÊi 'i cặỏằ>p 'Ây này...
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    MỏƠt tiỏằn là mỏƠt ưt, mỏƠt danh dỏằ là mỏƠt nhiỏằu, nhặng mỏƠt niỏằm tin là mỏƠt tỏƠt cỏÊ
  10. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Hôm đó mình cũng cố tình nghe được 1 bí mật... khà khà... Bí mật tuy cũ nhưng không mốc được đâu em...Nó cứ như là vừa mới xảy ra ngày hôm qua ấy nhỉ... Sáng và trưa nay trời nóng, chiều tối bắt đầu lạnh... Bây giờ thì cóng hết cả chân vì mặc quần đùi... Thôi, chbị chui vào chăn thui... Lạnh quá đi, nhà sáng trưng, chẳng có ma mà sợ, đi ngủ thôi.
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!

Chia sẻ trang này