1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi PhuongCV, 11/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá.Chả biết viết gì.Hôm gì mới gặp một bạn cũ.Nói về cái CFFC này,nó bảo fpt ai cũng vào ttvn,có điều tản mạn mỗi đứa một nơi thôi.Cũng như đi xem phim một mình...cả đống đứa vào cùng một rạp,xem cùng một phim,một giờ,thế mà mỗi đứa ngồi một xó.Chắc sẽ gặp nhau sớm sớm.Đi xem phim...nhưng chắc....không mỗi đứa ngồi một xó rồi.Hay ghê-từ ngữ quá chuẩn!
    Cái hôm VN-Thái Lan,sau trận mình có việc ra ngoài đường.Cũng thấy hò reo và cờ quạt.Thỉnh thoảng lại phải dừng lại.Thấy vui vui-niềm vui trẻ con.
    Mình đã già rồi ư?
  2. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Đêm 1/12 - Sáng 2/12 ( lại bắt đầu từ đêm )
    .....20 h 00 phút .....đi nhậu với thằng bạn cũ ( he he thằng cu này cũng vừa bị đá xong ) . Thằng ku bắt đầu mở đài ..em cho tao out rồi ....1 chai ....em đá tao ...2 chai ....em đạp tao ra khỏi đời em ....3 chai ( bắt đầu xỉn đấy các bác ạ ) .....em tưởng em là ai chứ ? ....4 chai ..... mị...( bắt đầu văng tục ) ,nó tưởng nó là ai chứ ? ...5 chai ....m(!!!)kiếp , ko yêu nữa thì thôi , ông cóc cần .....6 chai .....( bắt đầu nói lung tung - thằng cu tửu lượng kém thật ) .....bà nó , dở hơi cũng có mức độ thôi .....7 chai ......xấu mà cứ tinh vi , may mà có ông yêu ko thì ế vều mỏ con ạ ( say thật rồi ) ...8 chai .....ông mày cóc cần , ông đi ông lấy con khác ....9 chai ....10 chai .....11 chai .....( chắc là mỏi mồm rồi - nó cặm cụi uống ko nói năng gì nữa )
    .....22 h 10 phút ........ hì hục cõng thằng bạn vào nhà , vứt nó lên giường ( ặc ....trước khi lên nó còn cho 1 bãi ra giữa nhà nữa cơ ạ .....) gia gia và má má nó tóm lấy mình chất vấn ... mình vội trả lời qua loa mấy câu rồi xài ngay ù té quyền ( hề hề chả nhẽ lại đứng đấy ăn chưởng )....
    .....22 h 20 phút .....Lang thang trên đường , mới có 10 h mà đường đã vắng teo , từng cơn gió lạnh táp vào mặt ....chả nhẽ cứ vi vu mãi thế này à , tặc lưỡi 1 cái , quay đầu xe vào 1 quán net còn sáng đèn .......
    ..... 1 h 45 phút ...... vẫn còn cành cạnh bên bàn phím , ngó lên thấy mặt ông chủ nổi rõ cả mạch máu , tay cầm 1 quyển sổ đập đập xuống bàn , răng nghiến trèo trẹo ( ê bình tĩnh tí nào ). Không chịu được nữa ,ông chủ đến bàn mình ( ở quán còn mỗi mình hì hục ) "nhẹ nhàng" nói : " em nghỉ cho anh nhờ " ....Ơ bố khỉ , nghỉ là nghỉ thế nào , mình còn đang hăng mà . Tay vẫn gõ cành cạch : " rồi ...anh đợi 1 tí "....Như giọt nước tràn ly , ông chủ chồm lên , gầm gừ : " em nói câu đấy cách đây 1 h rồi " . Mắt long sòng sọc , ( chắc sắp sùi bọt mép tới nơi rồi )Tình hình xem ra ko thể "trì hoãn" đuợc nữa , đành đứng lên , hừ , đuổi "ông" thì "ông" cóc thèm ....bước ra cửa , trèo lên con xe yêu quý vọt đi .........
    .......3 h 00 phút ....mò về tới căn nhà yêu thương ( Chắc các bác thắc mắc trong 1 h 15 phút ấy em ở đâu đúng ko ? Báo cáo là trong thời gian ấy em phóng đến nhà con bạn em định xin ngủ nhờ - ko có gì bậy bạ đâu nhá - kẹt mỗi nó cũng đang vi vu ở đâu ko biết chuối - đành quay xe về nhà )
    ......3 h 30 phút ......yên tâm là số tiền mình chuyển đã tới tay TIO , tắt máy leo lên giường đi ngủ ........
    ......6 h 45 phút ....dậy , tự pha cho mình 1 cốc cà fê đậm đặc với hy vọng nó giúp mình chống chọi với công việc hôm nay , miệng lẩm nhẩm câu thần chú " mở to mắt lên ...mở to mắt lên ...." . Làm nốt mọi công việc buổi sáng .....
    ......8 h 00 phút .....thời gian làm việc như bao người trên thế giới .......Oa ....buồn ngủ vvá trời ........
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  3. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình nằm mơ thấy chị đi lấy chồng, cái cảm giác thật khó tả, vừa vui vừa sợ, chỉ sợ phải ngủ một mình. Từ khi T đi cũng đã thấy thiếu thiếu rồi. Cũng biết đấy là chuyện sớm muộn, thế mà vẫn cứ thấy bùi ngùi. Nhà đông người là thế, vậy mà sắp vắng hoe rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật.
  4. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nữa lại trôi qua.......vẫn như mọi ngày .. chánnnnn
  5. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi chơi vui qúa ... Được xem pháo hoa ngoài đường thích thật ( Hơn 10 năm rồi mới được xem đây ) ... Hí hí hí hí đê anh em
    Guti
  6. girl18buon

    girl18buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại trôi qua mà mình chẳng làm được mấy việc cả, buồn quá đi thôi
    ...Buổi tối đi chơi đeo băng và cờ mình thấy lòng tự hào dân tộc lên cao thiệt, hihi... nếu có chiến tranh chắc mình cũng sẽ chẳng ngại hi sinh
  7. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem đá bóng đau cả tim. Trời mưa rét quá không thì mình cũng ra đườnghò hét tý, vẫn còn hai cái cờ Việt Nam ở nhà.
  8. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Hic hic !!! Đau tim quá cơ ... đã có lúc mình trù cho cái đội VN thua đi cho xong ( Xem tức đếch chịu được ) Nhưng rồi cuối cùng VN cũng đã thắng .. May là trời lạnh với cả mưa đấy .. Không thì cũng lên hồ cầm cờ đua tí Việt Nam vô địch
    Guti
  9. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Đêm 9 - 12 -2003 ( năm Thiên Tâm thứ 2 )
    ....7 giờ 00 phút ....phi xe với tốc độ 40 km / h ( thế là nhanh lắm rồi các bác ạ , đường cứ tắc hoài ) tới điểm cà fê bóng đá quen thuộc . Ngồi xuống , gọi 1 nâu nóng , xuýt xoa thật may vì trận đấu chưa bắt đầu .......
    ....7 giờ 10 phút đến 7 giờ 50 phút ...... lâng lâng sung sướng vì đội nhà đá quá hay . Một trận đấu trong mơ , hoàn toàn chỉ diễn ra trên nửa phần sân đội bạn . Lúc Quốc Vượng ghi bàn thắng đầu tiên , họng mình như muốn vỡ ra .....Vào ...âm thanh ấy nghe sao mà khoái thế .......
    .....8 giờ 00 phút đến 9 giờ 00 phút ...gọi thêm 1 nâu nóng ngồi dán mặt vào cái ti vi màn ảnh rộng , hồi hộp vô cùng . Lúc VN vào 2 bàn , mình chắc mẩm là đã thắng nhưng quả bóng cứ lăn và đầy những bất ngờ , đội bạn đã gỡ hoà vào những phút cuối , tỉ số 3 - 3 ( bàn thắng đầu quái ko chịu được - nhưng cũng ko thể trách Thế Anh vì lúc ấy Thế Anh xông lên định khép góc sút ) Nhìn mặt ai cũng lo âu , xuýt xoa , tiếc rẻ ( đặc biệt cô bé ngồi cạnh tớ - xinh lắm - cứ cắn móng tay liên tục , trông cứ như nhà có trộm í các bác ạ ) Thế rồi , các cầu thủ của chúng ta đã ko phụ lòng mong đợi của ng` hâm mộ...bàn thắng cuối cùng , một bàn thắng ko phải là quá đẹp nhưng đã đi vào lịch sử , 1 bàn thắng đã làm vỡ tung sân vận động , ko còn gì để nói ....quá tuyệt vời ( cô bé ngồi cạnh tớ quay sang ...ôm tớ 1 phát , mặt ràn rụa nước mắt vì mừng <----- mê bóng đá + yêu nước kinh ).......
    ......9 giờ 30 phút .......Không khí nóng bỏng vô cùng , con đường đầy những người đầy những màu đỏ đầy những âm thanh sung sướng , sự tự hào về đất nước ....Trời đất ơi , ko thể tả nổi ......
    .....10 giờ 00 phút ...... Về tới nhà ( hôm nay mà đi chắc đi hết đêm mất ) quá mệt nên ko làm gì nữa ngoài 1 bát mỳ tôm úp nước sôi . Ăn xong vội lên giường nằm , nhắm mắt nhưng ko làm sao ngủ nổi , những hình ảnh của đội tuyển VN cứ xoay quanh trong đầu .... Quá tuyệt vời các bác nhể .......
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  10. The_Sea__fpt

    The_Sea__fpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hãy bình chọn tôi. Tôi hứa sẽ làm cho các bạn có những niềm vui, rất vui khi vào fptchat. hí hí. Hân hạnh khi nhận được những phiếu bầu của các bạn. Sự quan tâm của các bạn là niềm hạnh phúc của tôi.

Chia sẻ trang này