1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi PhuongCV, 11/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nhầm Topic rồi, ông bạn. Cái này có thể post vào mục Quảng cáo và rao vặt đấy....
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  2. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật ngày 14/12/2003, một buổi sáng đẹp trời, ngồi trong nhà thì mát, ra ngoài đường thì nắng nhưng cũng không nóng... Trời thế này mà đi du lịch thì tuyệt... Nhưng mà tiếc là cái thằng "công việc" nó chẳng tha cho mình, vẫn phải làm nốt mấy việc để chuẩn bị cho 1 tuần mới... Trước khi bắt đầu công việc vào mạng làm mấy bài điểm tâm cho chắc dạ đã rồi mới có tinh thần làm việc được... chết chết... nghiện mịa nó ttvn rồi... ngày nào mà không vào thì thấy thiếu thiếu... híc... Kiểu này ít nữa phải tìm cách "cai" thôi... không có thì rắc rối to... Hàng ngày không vào đây ngắm nghía hay post bài thì không làm được việc, thế có củ chuối không cơ chứ....
    Thôi dài dòng văn tự, trình bày hoàn cảnh hơi nhiều rồi.. đi làm việc thôi... Chào các bác, iem ngược... Chúc cả lò vui vẻ...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  3. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em ko ngủ..chỉ vì quả đu dủ
    Nó nằm trong phòng ngủ
    Không ngủ được vào đây nhìn thấy khỉ đọt..mắt bắt đầu nặng....Đọc bài của khỉ đọt xong...Chúc cả nhà ngủ ngon và mơ thấy ác mộng
  4. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Láo quá, láo quá... láo là anh cắt lưỡi mày đấy... Con nhóc này hư thật... Anh lại cho mày một chưởng bây giờ chứ lị... Phải tẩn cho nó một trận chắc là nó mới chịu trật tự... Giờ này nó đang ngủ thì nhất định nó sẽ không ngủ yên được vì trong mơ, nó sẽ bị mình cho ăn đòn...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  5. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là một ngày ''trống rỗng''
    Công việc thì bận, điện thoại bị nghe liên tục, tâm trạng chả buồn chả vui. Nhìn chung cứ trống rỗng làm sao ý, tự dưng thấy mọi thứ cứ lặp đi lặp lại với công việc, sinh hoạt hàng ngày....nên có cảm giác ''boring''
    May mà hôm nay khác hơn...
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  6. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/12/2003 ( năm thiên tâm thứ 2 )
    Khoảng lặng của cuộc đời :
    .... Thở dài . Rốt cuộc đời vẫn thế , vẫn đầy chông gai , đầy thử thách . Không biết đã bao nhiêu lần mình vấp ngã , lăn lông lốc dưới mặt đường đầy những viên gạch vỡ vụn nhọn hoắt . Không biết đã bao nhiêu lần mình bị thương , máu me be bét . Nhưng cũng ko biết bao nhiêu lần mình đã tự đứng dậy , vẫn tiếp tục lết mình đi trên con đường , mặc cho vết thương đang rỉ máu . Mình cứ bước đi với một lòng tin mãnh liệt . Cứ bước mãi , bước mãi ....
    ..... Trên con đường đầy gian truân ấy , mình đã gặp Bạn . Bạn đã giúp mình đứng lên , dìu mình đi trên con đường đầy sỏi đá . Mình vẫn vấp ngã , vẫn bị thương nhưng mình ko còn cảm thấy đau như trước nữa . Mình nhìn bạn và mỉm cười , bỗng thấy cuộc đời đẹp hơn biết bao ....
    ..... Con đường đời còn xa tít tắp , chưa biết sẽ dẫn đến đâu . Mình luôn sẽ được cùng bạn đi trên con đường ấy . Thế nhưng vào một buổi chiều , khi mặt trời đã gần biến mất . Mình và bạn nhìn thấy một cái xe có tên là Cơ Hội . Bạn và mình mừng rỡ chạy đến nhưng trên xe chỉ còn một chỗ ngồi . Khi mình còn đang phân vân ko biết làm thế nào thì bạn đã xô mình ngã trên cát và leo lên chiếc xe đó . Chiếc xe khởi hành đưa bạn đến thành phố của Tương Lai .....
    ......Mình vẫn nằm trên cát , lần ngã này của mình ko nặng như những lần ngã trước nhưng sao mình cảm thấy ko thể dậy được . Trong lòng mình dậy nên 1 con sóng của nỗi đau .... Mình đã khóc , lần đầu tiên mình khóc trong đời . Ôi ! Cuộc đời thật gian khổ biết bao .....
    ...... Bây giờ mình vẫn một mình bước đi trên con đường đất . Nhìn về phía xa mình vẫn như đang thấy hình bóng của bạn . Chắc giờ này bạn đang sống sung sướng ở thành phố Tương Lai đúng ko ? Mình thở dài , ko biết bạn còn nhớ đến mình ko ? Mình nghĩ bạn đúng . Mỗi người trong cuộc đời đều phải biết nắm lấy Cơ Hội của mình , bởi vì có khi Cơ Hội chỉ đến 1 lần và ra đi mãi mãi . Có lẽ bạn sợ Cơ Hội sẽ ko đến nữa nên đã phản bội mình . Mình ko trách , ko trách bạn đâu - chỉ nghĩ tới đây mình bỗng ngửa mặt lên trời , bật cười 1 tràng lớn như tiếng cười giễu nhân tình thế thái .................
    .....ha ha ha ha ha ha ha ................................
    .........cười mà nghe đau nhói ở trong tim ............
    .



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    nhật kí : :-D
    Mọi ngày vào CFT thấy nhiều bài mới lắm, vậy mà hôm nay lèo tèo mấy bài thôi à? Chán thế ! Đọc vèo cái là hết rồi !
    Chạy sang 85, ui zời lại còn ko có bài mới nào !
    Chạy vào CFFC (cười :-D) Có bài mới rồi ! Chắc tại mình vừa moi 2 cái topic lên nên trông nhiều nhiều, vào thì cũng chỉ có bài chị N... Mọi người bận bụi đầu năm mới à ?
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Hờ,
    Ngày 14/2 ... tỉnh dậy đọc mess và cười :-)
    Lang thang vào CFFC lại nhìn thấy nick kawai_pig ...lại cười Mừng thế !!!
    Ngày 14/2 bắt đầu 1 cách vui vẻ :-)
    Chúc mọi nguời có 1 Valentine''s Day in happinesses ;-)
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    mới sáng sớm ra đã phải đợi .. hic, bao h mới dán Admission đây ... zời ạ ! đằng nào cũng thi lại, dán lên cho con người ta đỡ phải hóng ! Ko đảm bảo đc 8h thì nói luôn 13h đi cho đỡ khổ ! cái bài Contrôle TD tưởng ổn hoá ra cũng lởm ... thế mà sáng sớm đã có...
    Chả nhẽ ngày hôm nay bắt đầu chán thế sao ?!
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  10. 4ever

    4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Box dạo này vắng như chùa bà đanh đếch có ai cả vào cũng chả biết viết cái gì bao nhiêu lần log vào rồi lại out ra chán mớ đời.Lâu lắm mới thấy bà chị kawai chả hiểu trốn đâu mà kĩ thế nhỉ hehe
    And when it's cold at night and you sleep by my side you become the meaning of my life

Chia sẻ trang này