1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi PhuongCV, 11/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chào em Tuấn, à không em 4ever, hehe... nói thế để coi như chị chả biết em là ai. Hic... đi mà chẳng thèm thông báo 1 câu, lam chị tưởng em vẫn ở đây chứ.
    Thực ra chị lúc nào cũng vào CFFC để đọc bài, nhưng không tham gia gì cả, vì chỉ đọc để nhớ lại những gì đã có với CFFC mà thôi. Chắc cũng chẳng ai nhớ chị đâu, nên thôi
    To POKET: Nhìn cái nick của em chị biết ngay là Giang rồi, nhưng không tự tin là em còn nhớ chị thôi. PM cho chị nhé
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  2. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không chat trong FPT Chat, chỉ vào ngồi nhìn bà con chat, hôm nay thấy chú em nên thử chat, thấy vui phết. Nhớ lại ngày xưa suốt ngày say mê chat, bỏ bê mọi thứ vì chat....
    Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu.......
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  3. 4ever

    4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hehe ko lôi tên em ra nhá chị béo biết là ai rùi thì thôi mờ hôm nay em mới vào đang chán đời chứ bt em mò vào lại mò ra chán chả có cái gì mà viết ở đây cả.
    And when it's cold at night and you sleep by my side you become the meaning of my life
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay bắt đầu vui vẻ ;-)
    Chị ơi em cũng sợ chị ... :-p Nhưng kệ, cứ PM cái cho đỡ áy náy :-p
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  5. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ3 (24/2)
    Đang phóng vèo vèo ngoài đường thì chợt thấy có 2 đứa mặc áo đỏ ôm nhau chặt cứng vụt qua trước mặt mình. Quay lại thì ... he he... người rất quen Chẳng nhẽ lại gọi thì vô duyên quá. Nhưng bây giờ biết lí do vì sao thằng em mình dạo này mất tăm mất tích rồi.
     
  6. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Chiều thứ 3 (24/2)
    Đang lang thang trên phố, chợt thấy 1 cái xe phóng vèo vèo vụt qua. Quay lại thì... hehe ... người rất quen Chẳng nhẽ lại gọi thì ... nó ngượng. Nhưng bây giờ biết lí do vì sao cô em mình dạo này tham gia đội đua xe ở Hà Nội rồi
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  7. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, hôm nay không thể làm việc được. Đầu óc cứ suy nghĩ đâu đâu, chẳng thiết đến công việc. Vào fpt chat từ sáng đến giờ.
    Ôi, chán quá...
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em cũng chẳng có hứng mail mọt gì ... :-( Chị đi công tác về kể chuyện cho em nhé ... Muốn viết mà cũng chẳng thể viết đc cho ai :-( Tự nhiên thấy chán chán ... mặc dù sáng ngủ dậy nhận đc 1 cú điện thoại từ Island, hơi ngạc nhiên tự véo má mình cái xem đang mơ hay thật Nói chuyện xong lại thấy chả muốn làm gì ...
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  9. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi đại hội ban ở công ty, được gặp gỡ nhưng nhân vật thành công trong công ty, sao mà mình ngưỡng mộ họ đến thế!!! Nhìn lại bản thân mình thấy những gì đã và đang làm cho công ty chưa là gì cả, còn phải cố gắng nhiều. Chưa có gì gọi là thành công như họ cả. Chán thật, vậy mà những gì mình đã làm mình lầm tưởng là đã đủ cho mình.
    Khi đến phần thư giãn, mỗi người được phát 1 mẩu giấy trắng, và tự tay mình viết vào tờ giấy đó những ước mơ chân thât, ước mơ từ trái tim mình. Nhìn những người xung quanh cặm cụi viết, mình lưỡng lự quá. Bởi mình có quá nhiều ước mơ, ước mơ nào cũng muốn thành hiện thực cả. Mình tham lam quá chăng??
    Cầm cây bút viết vẻn vẹn 5 chữ "Chiến thắng bản thân mình". Vậy đấy, chỉ cần chiến thắng được bản thân mình thôi, là mình đã thành công với chính mình rồi.
    Một người thành công trong ban ở công ty tôi nói: "Tôi là ai, điều đó không quan trọng, tôi nói gì, điều đó cũng không quan trọng và điều quan trọng nhất là tôi làm được những gì..." Đúng thế, cái quan trọng nhất là mình làm được gì. Mình đã làm được những gì trong thời gian qua và ngày mai mình sẽ đặt mục tiêu gì cho công việc đây???
    kawai_pig, mày tự tin lắm mà, gambatte kudasai!!
    Suy nghĩ và ước mơ của mình là vậy và muốn được chia sẻ với mọi người.
    Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở thành đám mây trắng - chỉ ở đó, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ tận hưởng sự sống, tôn vinh khoảnh khắc này, niềm vui sự sung sướng về nó!
  10. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc đã xa khỏi tầm tay, không biết nên buồn hay nên vui. Em giờ đây đã không còn thuộc về chúng ta nữa rồi. Vẫn biết đó là quy luật của cuộc sống nhưng rõ ràng có một cái gì đó gần như là nỗi buồn đang lẩn khuất đâu đây. Con tắc kè hoa đã trưởng thành và giờ nó phải tự thay đổi để thích ứng với cuộc sống đầy rẫy những khó khăn và cạm bẫy trước mắt. Nhưng thực lòng chị không mong chờ những đổi thay đó.
    Được imnao sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 13/03/2004

Chia sẻ trang này