Nhật Kí !!!!!! Mấy anh chị ui, em là HeyJude, nói thật là em rất iu cái box của mình, nhưng nhìu khi em vào đọc bài nhưng chẳng biết ghi gì cả, nói chung là em cảm thấy là mình là newbie và lại ko ở HN nữa................ nhưng mà bắt đầu từ bây giờ, em hít lạ rùi......em đang dần bắt đầu wen wen rùi đây và em mở cái topic này để ghi lại những khoảnh khắc mà em đã làm wen với The Beatles cũng như Box của mình........ Như chị NFM đã từng nói với em là phải quyến rũ cả lũ bạn để chúng nghe The Beatles......hiiii, thì em đang ở trong quá trình chinh phục đấy nhé!!!!! Nếu mấy anh chị có bí quyết hay những tuyệt chiêu nào hay hay có thể làm cho 1 người từ chỗ ko biết The Beatles phải mê điếu đổ.................. Thui vài dòng thư ngỏ gửi đến mấy anh chị coi như làm wen nhé!!! Và em xin nói.............em là 1 trong những fan rất ít của The Beatles trong TpHCM nhé (thế hệ teenage đấy!!! ) Hey Jude 3107
hơ.. đang load YIM mới. Cho em viết nhạt kí mới nhẩy? 12,21AM. 15/12/03 Nhật kí thân mến ! - Mình sẽ là bạn tốt của Julia. .... Nhưng..... - Sáng nay mình đi họp cùng box Beat về. Được gặp anh cúckinh thần tượng mà mình hâm mộ như em Văn QUyến - ngưòi hùng SEAGaMES. Anh đã châm chước chú ý đén mình, coi chỉ tay và nói, đường tình yêu của em ghê đây.. Ôi, cả thế giới như quay cuồng... ko biết trong câu nói kia có gì ẩn ý.??? Mình có nên lập 1 nick nữa giống anh cúckinh ko nhẩy?? THe real cooking in my heart để cạnh tranh với anh TImail... ko biết ai là người chiến thắng...??? Hãy cổ vũ cho tui bà con ơi ! anti timail.. For cacmen !!!!!!!! cacmen n1... Cacmen champion.. bye. đến giờ đi ngủ roài. Bye các ban j. Chu ki' ko chay chay duoc nua a? Ghet nho?
Em nghĩ cho họ nghe Let it be hay Ob la di Ob la da đầu tiên ấy,em chả thích gì lắm cái bài Ob la di.. đấy nhưng mà không hiểu sao mọi người nghe bài này dễ thích lắm. Nói lý thuyết thôi chứ em chả có tài năng kéo ai vào vòng Beatles cả,đến xin một cái ảnh Beat ở cửa hàng gần nhà cũng bị phán là :Mất cái ảnh này cửa hàng sẽ mất đi giá trị ,nghe tự hào thế nhưng cô ơi cô bán gì ấy chứ có liên quan gì đến Beat của cháu đâu YEH YEH YEH
Nhớ rõ mồn một cái ngày đầu tiên mà mình nghe bài Yesterday, đó là 1 chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM, lúc đó thì quả thực là nghe nhạc everlasting thì nhìu nhưng nhạc của The Beatles thì chưa hề..................... Nhưng mà ko sao, hên mà có mẹ ngồi giới thiệu cho mình nghe về The Beatles........... Nào là The Betales gồm 4 thành viên gồm..............rùi có những bài như...............v. v... Phải nói là mình sướng như thế nào ah...vui kinh khủng rùi mê mệt đến khi nèo chả hay........... Khổ nỗi lúc ấy, hình như mình học lớp 7 thì phải, chẻ có đứa bạn nào có sở thích âm nhạc dzới mình cả, chén wé........... Cho đến tận bi giờ lun.mình chưa tìm được đứa bạn nào mê The Beatles như mình cả và bây giờ tìm được ngôi nhà The Beatles rùi thì mình mừng lém, mừng kinh khủng.......................... Mong mấy anh chị thương em nhìu nhìu nha.............. Hey Jude 3107
tớ cũng thích Beat từ hồi lớp 7 , hồi đấy tớ cũng rất cô đơn vì không có ai cùng chia sẻ niềm vui với mình , bọn bạn còn suốt ngày chê bai Beat nữa .Buồn khủng khiếp . Tớ phải công nhận bây giờ mà ấy vẫn còn kiên trì quảng cáo cho Beat thì giỏi thật , suốt mấy năm cấp 3 tớ cũng chạy tới chạy lui tìm đĩa Beat , thông tin về Beat ( vì chưa biết đến box mình ) ,vất vả thật vì chẳng có ai cùng thích Beat giúp đỡ .Sau đó thì tuyên truyền . Thất bại thảm hại ( Ôi cái lũ tai trâu ) . Bây giờ có box mình , vui hơn rất nhiều . Cách đây một tuần tớ chán Beat nhưng hôm qua lại thícch rồi . Beatlé muôn năm , Box beat muôn năm
Hôm nay Sg se lạnh rồi , hy vọng Noel năm nay trời lạnh chút đỉnh , sẽ dễ chịu và tuyệt vời hơn . Ở ĐN mùa giáng sinh thích lắm ..trời lạnh mà đi lang thang qua những con đường , ghé vào những quầy thiệp xinh xắn chọn thiệp tặng bạn bè , tặng người thương ...chỉ nhìn ngắm phố xá mùa đông cũng là một thú vui đối với tôi rồi .. Ước gì có phép thần , bay về nhà những ngày này nhỉ ? Có nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại đặt chân đến nơi này ? Nhiều lúc muốn quay lại , rồi lại không ...dù sao nó cũng là kỉ niệm rồi . Chỉ để nhớ để thương thôi , chứ níu kéo chi được nữa . Có khi chỉ buồn thêm Sang năm mới mong có một việc làm ổn định ,kiếm được bộn tiền .. Tối qua thức khuya thật khuya để làm thiệp anh Trí Quyền .Chắc anh TQ sẽ thích lắm , và nckbh sẽ luôn là người bạn thân thiết của người yêu nhạc Mai mốt chắc đi ô tô về quê quá .Lần đầu tiên đi xe về , cũng sợ thật . Có khi lại phải ăn cơm tù . Hy vọng con sẽ về nhà an toàn , đón mừng năm mới cùng gia đình .
Đối với mình, rất thích âm nhạc từ bé. Nhưng mà chỉ thích nghe nhạc quốc tế là chính. Rất ít nghe nhạc Việt Nam thế mới lạ chứ. Mình nghe Beat lần đầu tiên từ khi còn học lớp 4 tuy nhiên lúc đấy chưa biết đó là Beat đâu. Mãi sau này nghe chương trình ca nhạc quốc tế giới thiệu về Beat mới biết. Bài đầu tiên mình nghe là Let it be, sau này nghe tiếp Yesterday. Đối với Beat, ấn tượng nhất lại là bài Michelle, vì bài này đến mấy năm mình không nghe nổi (giai điệu chán ngắt). Thế mà giờ đây lại thấy bài đấy hay. Còn bài Yesterday hay Let it be thì khỏi nói rồi. Quá tuyệt. Nhưng Beat không phải là tất cả đối với mình, mình còn thích nhiều thể loại khác nữa chứ không riêng gì Beatles.
hic, bây giờ là 9h30 rùi, 30 phút nữa mình sẽ được nghe anh Trí Quyền nói rùi........... Hôm nay mình cũng cật lực ngồi làm thiệp tặng anh Trí Quyền, cực nhưng mà vui vì nghĩ đến anh, chẳng biết anh có vui khi nhận được thiệp ko nhỉ?? Hôm nay, mình đã làm cho 1 đứa bạn mê đứ đừ bài All Together Now..1 thành công tuyệt với................ Hey Jude 3107