1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Tuần sau lên thớt rồi mà chả học hành được gì cả.Cũng tại cái thời tiết như điên,mưa mưa nắng nắng bố ai mà chịu được
  2. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Mưa nắng thì ảnh hưởng gì đến chuyện học? chẳng nhẽ em học ở ngoài đường hả em ?
  3. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Mưa nắng thì ảnh hưởng gì đến chuyện học? chẳng nhẽ em học ở ngoài đường hả em ?
  4. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Thế là đã xong 2 chú,mai 1 chú nữa,rồi tuần sau 1 chú nữa là coi như ra đi mát mẻ..
  5. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Thế là đã xong 2 chú,mai 1 chú nữa,rồi tuần sau 1 chú nữa là coi như ra đi mát mẻ..
  6. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Tìm được thiên thần của mình rồi ! Hạnh phúc quá !
  7. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Tìm được thiên thần của mình rồi ! Hạnh phúc quá !
  8. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tất cả đều trở nên lạc lõng , cả không khí xung quanh mình cũng tự dưng loãng toẹt, tất cả như nhẹ bẫng đi làm cho mình thấy mình thật nặng nề .
    đã yêu và đã vui....giờ đây là chờ đợi và hối tiếc...trong tình yêu, chờ đợi thường đi cùng với sự háo hức và hân hoan đón nhận, còn hối tiếc là khi tình đã đi qua, ko còn gì mà chờ đợi ...vậy mà bây giờ mình phải ngồi đây, tiếc nuối những ngày xưa và chờ đợi một điều gì đó, khủng khiếp với riêng mình .
    thấy mình chẳng ra sao...
  9. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tất cả đều trở nên lạc lõng , cả không khí xung quanh mình cũng tự dưng loãng toẹt, tất cả như nhẹ bẫng đi làm cho mình thấy mình thật nặng nề .
    đã yêu và đã vui....giờ đây là chờ đợi và hối tiếc...trong tình yêu, chờ đợi thường đi cùng với sự háo hức và hân hoan đón nhận, còn hối tiếc là khi tình đã đi qua, ko còn gì mà chờ đợi ...vậy mà bây giờ mình phải ngồi đây, tiếc nuối những ngày xưa và chờ đợi một điều gì đó, khủng khiếp với riêng mình .
    thấy mình chẳng ra sao...
  10. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tất cả cũng đã đến, anh rời xa mình nhanh chóng đến vậy, cô đơn đi theo bước chân, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao nữa.
    ngày mai, rồi ai sẽ đưa em về ,mùa đông đến rồi, thèm được bỏ tay vào túi ai mà không thể...ngày mai, khi thức dậy, còn đâu niềm hân hoan khi nghĩ về anh, ngày mai..có chuyện gì buồn, ai sẽ đưa bờ vai cho em gục đầu vào khóc...cả bây giờ nữa, khi em cô đơn nhất thì tình yêu của em lại chẳng ở bên em, anh đã xa em rồi ....
    muộn rồi phải ko anh, em đã tự mình đánh mật tất cả. Em đã không biết tin anh,em đã ngu ngốc và vô tình làm vỡ tan tất cả, và giờ đây chỉ còn biết khóc...tình yêu giờ chỉ còn là những mảnh vụn ...
    ....tan vỡ hết rồi....

Chia sẻ trang này