1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ra chỗ nhà Hát Lớn chơi gặp đúng con gà mà dám đòi chăn mình ,thế mới liều .
  2. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi ko post bài trong Nhật kí của tril
    anh zai về nước rùi , mấy ngày ông ý ở nhà vui thế , hum nào cũng tụ tập . nhớ hum trời rét +mưa 2 bắt tội ông ý đi mua ngô nướng ... hix hix bây h nhớ ổng quá .... ổng đi mà quên chưa mừng tủi mìn rì sất ... nhớ anh quá
    trên đời mìn rất sợ cảnh tiễn đưa ....." chợt nghĩ 1 ngày rất rất gần đây em sẽ phải đi tiễn anh em sẽ rất buồn và nhớ anh , em sẽ chờ anh ...."
  3. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi ko post bài trong Nhật kí của tril
    anh zai về nước rùi , mấy ngày ông ý ở nhà vui thế , hum nào cũng tụ tập . nhớ hum trời rét +mưa 2 bắt tội ông ý đi mua ngô nướng ... hix hix bây h nhớ ổng quá .... ổng đi mà quên chưa mừng tủi mìn rì sất ... nhớ anh quá
    trên đời mìn rất sợ cảnh tiễn đưa ....." chợt nghĩ 1 ngày rất rất gần đây em sẽ phải đi tiễn anh em sẽ rất buồn và nhớ anh , em sẽ chờ anh ...."
  4. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Anh đã khác xưa rồi , có thật thế không?
    Và tình yêu anh dành cho em cũng đi đâu hết cả
    Nên giữa mùa đông trái tim em càng thêm lạnh giá
    Em chỉ biết nghẹn ngào và khóc với vần thơ
    Có phải bây giờ anh đã quá thờ ơ
    Trước tình yêu thương em dành cho anh nhiều quá đỗi
    Có phải bây giờ anh có thêm bao niềm vui mới
    Quên mất em rồi , dù em vẫn ở bên
    Có những nỗi buồn em không thể gọi tên
    Những giọt nước mắt đơn côi không còn anh chia sẻ
    Có cả những niềm vui xót xa nằm đơn lẻ
    Anh ở đây , mà sao cứ thấy rất xa
    Có 1 ngày như mọi ngày thôi
    Em với anh bỗng dưng không là bạn
    Chiều đi qua bỗng thẫy buồn vô hạn
    Chợt thấy trong lòng 1 nỗi nhớ rất cô đơn
    Có 1 ngày em đánh mất niềm vui
    Và chẳng biết bỏ quên nỗi buồn nơi đâu nữa
    Bao yêu thương khóc oà trong nỗi nhớ
    Chợt thấy bộn bề đổ vỡ một niềm đau
    Cổ tích là đâu? Bà tiên nơi đâu
    Nhứng phép nhiềm màu có chăng chỉ là trong thần thoại
    Nếu điều ước thứ 3 vô tình còn rớt lại
    Em sẽ ước 1 điều .....
    ...... riêng anh hiểu mà thôi !
    hix có bài thơ hay mà chẳng biết post vào đâu nên mượn nhờ topic nhật kí của trill
    thơ thẩn hơi sến nhưng thấy hay hay vần vần . dốt văn , nên chỉ cảm nhận được đến thế thôi
  5. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Anh đã khác xưa rồi , có thật thế không?
    Và tình yêu anh dành cho em cũng đi đâu hết cả
    Nên giữa mùa đông trái tim em càng thêm lạnh giá
    Em chỉ biết nghẹn ngào và khóc với vần thơ
    Có phải bây giờ anh đã quá thờ ơ
    Trước tình yêu thương em dành cho anh nhiều quá đỗi
    Có phải bây giờ anh có thêm bao niềm vui mới
    Quên mất em rồi , dù em vẫn ở bên
    Có những nỗi buồn em không thể gọi tên
    Những giọt nước mắt đơn côi không còn anh chia sẻ
    Có cả những niềm vui xót xa nằm đơn lẻ
    Anh ở đây , mà sao cứ thấy rất xa
    Có 1 ngày như mọi ngày thôi
    Em với anh bỗng dưng không là bạn
    Chiều đi qua bỗng thẫy buồn vô hạn
    Chợt thấy trong lòng 1 nỗi nhớ rất cô đơn
    Có 1 ngày em đánh mất niềm vui
    Và chẳng biết bỏ quên nỗi buồn nơi đâu nữa
    Bao yêu thương khóc oà trong nỗi nhớ
    Chợt thấy bộn bề đổ vỡ một niềm đau
    Cổ tích là đâu? Bà tiên nơi đâu
    Nhứng phép nhiềm màu có chăng chỉ là trong thần thoại
    Nếu điều ước thứ 3 vô tình còn rớt lại
    Em sẽ ước 1 điều .....
    ...... riêng anh hiểu mà thôi !
    hix có bài thơ hay mà chẳng biết post vào đâu nên mượn nhờ topic nhật kí của trill
    thơ thẩn hơi sến nhưng thấy hay hay vần vần . dốt văn , nên chỉ cảm nhận được đến thế thôi
  6. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đi học nhận được tin thứ 5 học 2 tiết, tuần sau nghỉ 3 ngày....sướng to tướng !nhưng nghĩ lại chẳng biết làm gì
  7. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đi học nhận được tin thứ 5 học 2 tiết, tuần sau nghỉ 3 ngày....sướng to tướng !nhưng nghĩ lại chẳng biết làm gì
  8. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Dạo này bận bịu tối mắt tối mũi.Đi cày suốt,chuyển nhà,dọn nhà...ko có thời gian mà vào đây câu bài nữa...
  9. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Dạo này bận bịu tối mắt tối mũi.Đi cày suốt,chuyển nhà,dọn nhà...ko có thời gian mà vào đây câu bài nữa...
  10. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    dạo này học hành nhìu mệt mỏi quá ! nhìn mấy đứa ở lớp học , mà mình cũng thấy sốt ruột lây . hum nay làm vật làm vã mới được 5 baì hoá ... hix hix bi h nhắm mắt lại thấy toàn Al . Fe .... chết dở rồi ... ừ , thôi thì học . đâm đầu vào học đi ... để quên , để đỡ nhớ , đỡ mệt ....
    tình hình là 8/3 năm nay , em vinh dự thay mặt cả lớp cùng 1 số đứa nữa đi thi nấu ăn oách chưa ? riêng em đảm nhiệm chức vụ cực kì quan trọng :nhặt rau +bóc tỏi , thế cơ mà . mình mà nấu ăn , đảm bảo có đứa chết vời mình hehe

Chia sẻ trang này