1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    12h40 : đen thì thôi rồi đến tầm này vẫn chưa thấy thằng bạn đểu trên HN xuống... nhờ nó mua it soài dầm với lọ nước sấu mãi mà chưa thấy đâu cả.
  2. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    8h30'' pm :
    trời nóng dã man .... người tích được bao nhiêu mỡ thì chảy hết thế này ...còn gì là người nữa
    ở nhà tu mấy ngày .... mãi mới trốn được online.... gặp đứa bạn ....đang tâm trạng đầy mình .... lại cái chuyện tình củm ... rõ khổ .... thà cứ như mình hoá lại hay ... he he ..... yêu đương cho lắm vào rồi thì kêu khổ này khổ nọ ....ngẫm nghĩ hoá mình võ to phết .... giải toả được tinh thần cho nó rồi ... có mỗi thằng bạn muh thấy nó thế ....thương quá
  3. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    8h30'' pm :
    trời nóng dã man .... người tích được bao nhiêu mỡ thì chảy hết thế này ...còn gì là người nữa
    ở nhà tu mấy ngày .... mãi mới trốn được online.... gặp đứa bạn ....đang tâm trạng đầy mình .... lại cái chuyện tình củm ... rõ khổ .... thà cứ như mình hoá lại hay ... he he ..... yêu đương cho lắm vào rồi thì kêu khổ này khổ nọ ....ngẫm nghĩ hoá mình võ to phết .... giải toả được tinh thần cho nó rồi ... có mỗi thằng bạn muh thấy nó thế ....thương quá
  4. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    10.30pm_19/06/04
    Bức xúc.... mạng bị làm sao ý, viết bài trong trang này là lần thứ 3 mà mãi ko post đc, cú.... Vì hôm nay ko thể ko viết nên phải cắn răng viết lại, ko thì đừng có hòng....
    Hôm nay lên Hn chơi nhân ngày đầy tháng Bác Hồ... Được gặp Chung, Lương, Hải...vui....bù lại bao công sức tối qua mình ngồi ăn vạ ông anh..... Sáng nay đã dặn mấy đứa là cứ ở nhà chơi bao h mình gần đến thì fone cho ra đón mà ko nghe, tự dưng sáng ra ngủ dậy chưa kịp ăn uống gì mà đã phải ra ga ngồi vừa nắng vừa nóng....khổ thân.....thương thế.....Cũng may hôm nay thời tiết Hn ko nóng lắm nhưng cũng đủ để ướt mồ hôi & nắng ko gắt lắm nhưng cũng đủ để đen xì làn da bánh mật từ hồi đầu hè.... Nhưng muh bất chấp.....hehhe.....Hôm nay cả lũ đi chơi + ăn + lượn đường + hát karaoke......Vui nhất là lúc đi chơi Vũ trụ bay & đi ăn nem chua rán.....hihi......Lúc về thì buồn ơi là buồn, cũng nghĩ ra bao nhiêu thứ để nói mà cuối cùng thì chẳng nói đc gì nhiều trên suốt đường đi ra ga.... Lúc chia tay mọi người, nhìn mẹt ai cũng ngố ngố, đần thối ra ( trừ mình) thương thế.....hix.....Mấy hôm nữa Chung với Lương về thì còn gặp đc chứ Hải thì chẳng bít bao h mới gặp đc......sẽ nhớ Hải lắm, bít ko?? Cảm ơn vì hôm nay đã đc vui vẻ với mọi người như vậy....thế là hè này mình có 2 ngày đáng nhớ nhất....Mấy đứa cũng ko đc quên đâu đấy, bít chưa?? Bao h đông đủ lại làm 1 vụ nữa nhé......
  5. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    10.30pm_19/06/04
    Bức xúc.... mạng bị làm sao ý, viết bài trong trang này là lần thứ 3 mà mãi ko post đc, cú.... Vì hôm nay ko thể ko viết nên phải cắn răng viết lại, ko thì đừng có hòng....
    Hôm nay lên Hn chơi nhân ngày đầy tháng Bác Hồ... Được gặp Chung, Lương, Hải...vui....bù lại bao công sức tối qua mình ngồi ăn vạ ông anh..... Sáng nay đã dặn mấy đứa là cứ ở nhà chơi bao h mình gần đến thì fone cho ra đón mà ko nghe, tự dưng sáng ra ngủ dậy chưa kịp ăn uống gì mà đã phải ra ga ngồi vừa nắng vừa nóng....khổ thân.....thương thế.....Cũng may hôm nay thời tiết Hn ko nóng lắm nhưng cũng đủ để ướt mồ hôi & nắng ko gắt lắm nhưng cũng đủ để đen xì làn da bánh mật từ hồi đầu hè.... Nhưng muh bất chấp.....hehhe.....Hôm nay cả lũ đi chơi + ăn + lượn đường + hát karaoke......Vui nhất là lúc đi chơi Vũ trụ bay & đi ăn nem chua rán.....hihi......Lúc về thì buồn ơi là buồn, cũng nghĩ ra bao nhiêu thứ để nói mà cuối cùng thì chẳng nói đc gì nhiều trên suốt đường đi ra ga.... Lúc chia tay mọi người, nhìn mẹt ai cũng ngố ngố, đần thối ra ( trừ mình) thương thế.....hix.....Mấy hôm nữa Chung với Lương về thì còn gặp đc chứ Hải thì chẳng bít bao h mới gặp đc......sẽ nhớ Hải lắm, bít ko?? Cảm ơn vì hôm nay đã đc vui vẻ với mọi người như vậy....thế là hè này mình có 2 ngày đáng nhớ nhất....Mấy đứa cũng ko đc quên đâu đấy, bít chưa?? Bao h đông đủ lại làm 1 vụ nữa nhé......
  6. vungoc_luong

    vungoc_luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua công nhận rất vui ,nhưng hôm nay thì lại buồn quá,sáng ngày ra cắm nhầm điện cháy mất cái quạt, sang nhà 2 thằng bạn rủ đi chơi thì bọn nó đã đi mất rồi ,ko biết đi đâu mà ko thèm đợi mình nên đành phải ngồi hàng chát mong đợi bọn nó lên mạng ,hôm nay sẽ là ngày cuối cùng ở lại Hà Nội thế là lại sắp phải chia tay với thằng bạn rồi , sau khi bọn tao về còn mỗi mày ở lại chắcsẽ buồn lắm phải ko nhưng mà dù sớm hay muộn thì bọn tao vẫn có lúc phải chia tay với mày .
    Bọn tao sẽ rất nhớ mày Hải ạ.
    Tạm biệt nhé! Sẽ có lúc mình còn gặp lại nhau mà.
  7. vungoc_luong

    vungoc_luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua công nhận rất vui ,nhưng hôm nay thì lại buồn quá,sáng ngày ra cắm nhầm điện cháy mất cái quạt, sang nhà 2 thằng bạn rủ đi chơi thì bọn nó đã đi mất rồi ,ko biết đi đâu mà ko thèm đợi mình nên đành phải ngồi hàng chát mong đợi bọn nó lên mạng ,hôm nay sẽ là ngày cuối cùng ở lại Hà Nội thế là lại sắp phải chia tay với thằng bạn rồi , sau khi bọn tao về còn mỗi mày ở lại chắcsẽ buồn lắm phải ko nhưng mà dù sớm hay muộn thì bọn tao vẫn có lúc phải chia tay với mày .
    Bọn tao sẽ rất nhớ mày Hải ạ.
    Tạm biệt nhé! Sẽ có lúc mình còn gặp lại nhau mà.
  8. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    1pm_20/06/04
    * Sáng nay ngủ dậy muộn, vừa dậy thì em mình fone...lại chuyện nhóm....nghe em bảo Dũng sắp lên Hn học.... cũng chẳng có cảm giác gì....nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện sớm hay muộn mà thui, lớp 12 rùi, đâu thể nào suốt ngày tụ tập như trước đc.....Lại hẹn.....chiều lên nói chuyện.....he....hình như nhóm mình là thế, cứ lâu lâu là lại có chuyện, lại phải gặp nhau để nói chuyện.....chẹp.....đau đầu....
    * Hôm qua chat với thằng bạn...rõ khổ....cũng lại có chuyện....lại phải lo lắng....ko bít mình có làm đc gì giúp cho nó hay ko nữa....
    * Chắc mai Chung với Lương về àh?? Khổ thân Hải phải ở lại, nhưng muh bít sao đc, phải ko?? Buồn nhỉ.....
    * Sáng nay con bạn fone rủ tháng 7 lên Hn với nó, nó đi thi còn mình đi chơi nhưng ko bít có đi đc ko vì sợ vướng lịch học hè. Nó bảo có gì mẹ nó sang xin fép hộ....cũng muốn đi nhưng muh ko bít lên thì ntn đây, chẳng còn cả lũ để đưa mình đi chơi nữa...
  9. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    1pm_20/06/04
    * Sáng nay ngủ dậy muộn, vừa dậy thì em mình fone...lại chuyện nhóm....nghe em bảo Dũng sắp lên Hn học.... cũng chẳng có cảm giác gì....nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện sớm hay muộn mà thui, lớp 12 rùi, đâu thể nào suốt ngày tụ tập như trước đc.....Lại hẹn.....chiều lên nói chuyện.....he....hình như nhóm mình là thế, cứ lâu lâu là lại có chuyện, lại phải gặp nhau để nói chuyện.....chẹp.....đau đầu....
    * Hôm qua chat với thằng bạn...rõ khổ....cũng lại có chuyện....lại phải lo lắng....ko bít mình có làm đc gì giúp cho nó hay ko nữa....
    * Chắc mai Chung với Lương về àh?? Khổ thân Hải phải ở lại, nhưng muh bít sao đc, phải ko?? Buồn nhỉ.....
    * Sáng nay con bạn fone rủ tháng 7 lên Hn với nó, nó đi thi còn mình đi chơi nhưng ko bít có đi đc ko vì sợ vướng lịch học hè. Nó bảo có gì mẹ nó sang xin fép hộ....cũng muốn đi nhưng muh ko bít lên thì ntn đây, chẳng còn cả lũ để đưa mình đi chơi nữa...
  10. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Topic này để câu bài thích thú nhỉ hê hê...
    Đêm qua thức xem bóng đá quả là không uổng câu.Một trận cầu mãn nhãn..nhưng hậu quả là sáng nay mình cũng "mãn nhãn" luôn...

Chia sẻ trang này