1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Giang còi ko phải úm đâu nhá , đấm chít h chứ lị
    chiều nay thi rùi nài , tối qua chả học , mệt , bão hoà rùi . học thêm cũng ko vào đầu được nữa đâu
    hí hí , lớp iem hum nay chúng nó thi nhau bỏ tiết về sạch , mìn cũng noi gương chiến sĩ bộ đội ***** về theo .
    a` , 2 tiết đầu học văn , SÓNG của Xuân Quỳnh . rất hay . thạc sĩ văn của Thái Phiên dạy . cả lũ bảo nhau : em đang tuổi học , cô lại giảng bài kiểu này , dễ rủ nhau bỏ học đi yêu lắm hehe
    ......Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
    .....
    Lòng Em nhớ đến Anh
    Cả trong mơ còn thức .......


    hí hí nghe rất chi là yêu
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thế thì :
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu.
    Anh cũng chẳng biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
    ....
    Lòng anh nhớ đến em
    Cả trong mơ còn thức.....
    ....Anh nhớ về em, anh.......hắt xì.........
    ......Thiếu điểm vô tuyển mà đòi tinh vi sờ ti con lợn sề.........Đây này, giải nhì đây này....
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thế thì :
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu.
    Anh cũng chẳng biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
    ....
    Lòng anh nhớ đến em
    Cả trong mơ còn thức.....
    ....Anh nhớ về em, anh.......hắt xì.........
    ......Thiếu điểm vô tuyển mà đòi tinh vi sờ ti con lợn sề.........Đây này, giải nhì đây này....
  4. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy nhớ 1 người quá đỗi....Mỗi khi nhớ đến, lại cảm thấy như bị chích vào ven...đau quá. sau này và mãi mãi, sẽ ko có 1 ai giống đc em. anh đã mất em thật rồi...nhưng em mãi là hồi ức vĩnh hằng của anh.. em à...tại sao em lại trốn khỏi anh khi anh đang muốn thay đổi vì em..tình yêu như nắm cát, càng nắm chặt càng rơi..có fải vì anh cố yêu em nên anh ko thể có đc em? từng khoảng khắc bên em anh cố quên nhưng ko tài nào quên được...Một mai nếu anh có yêu ai khác thì em vẫn chiếm 1 góc nhỏ trong tim anh em à. Giờ đây anh chỉ biết chúc em đc ở bên cạnh người mình yêu và hạnh phúc trọn vẹn với sự lựa chọn của mình.. cũng như hồi xưa vậy. anh muốn em yêu thằng đó, chỉ thằng đó thôi. nhưng em nói em ko có cảm giác..vậy em hãy yêu 1 người mà xứng đáng với em...anh đã sai rồi. Lẽ ra anh fải làm theo con tim mách bảo, nhưng......Anh đã đùa giỡn với tình yêu và phải trả giá...Lẽ ra yêu em anh đã có thể tự hào là đã từng yêu thật lòng 1 lần trong đời...
    Trời mưa to wá.. từng giọt mưa đập vào mặt..long tong như từng giọt nước mắt.có lẽ anh đang khóc......
    ........
    mọi người biết tui đang nhắc đến ai ko ?
  5. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy nhớ 1 người quá đỗi....Mỗi khi nhớ đến, lại cảm thấy như bị chích vào ven...đau quá. sau này và mãi mãi, sẽ ko có 1 ai giống đc em. anh đã mất em thật rồi...nhưng em mãi là hồi ức vĩnh hằng của anh.. em à...tại sao em lại trốn khỏi anh khi anh đang muốn thay đổi vì em..tình yêu như nắm cát, càng nắm chặt càng rơi..có fải vì anh cố yêu em nên anh ko thể có đc em? từng khoảng khắc bên em anh cố quên nhưng ko tài nào quên được...Một mai nếu anh có yêu ai khác thì em vẫn chiếm 1 góc nhỏ trong tim anh em à. Giờ đây anh chỉ biết chúc em đc ở bên cạnh người mình yêu và hạnh phúc trọn vẹn với sự lựa chọn của mình.. cũng như hồi xưa vậy. anh muốn em yêu thằng đó, chỉ thằng đó thôi. nhưng em nói em ko có cảm giác..vậy em hãy yêu 1 người mà xứng đáng với em...anh đã sai rồi. Lẽ ra anh fải làm theo con tim mách bảo, nhưng......Anh đã đùa giỡn với tình yêu và phải trả giá...Lẽ ra yêu em anh đã có thể tự hào là đã từng yêu thật lòng 1 lần trong đời...
    Trời mưa to wá.. từng giọt mưa đập vào mặt..long tong như từng giọt nước mắt.có lẽ anh đang khóc......
    ........
    mọi người biết tui đang nhắc đến ai ko ?
  6. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    chịu thôi ! Nhưng mà ko hiểu...... là chia tay vì lí do gì? Vì ko thể chịu nổi anh hay là lỡ yêu người khác? Chẳng phải anh đã nói là anh đang cố gắng thay đổi sao?...... chà.......
  7. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    chịu thôi ! Nhưng mà ko hiểu...... là chia tay vì lí do gì? Vì ko thể chịu nổi anh hay là lỡ yêu người khác? Chẳng phải anh đã nói là anh đang cố gắng thay đổi sao?...... chà.......
  8. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    hum nay , thi xong rùi , chán lắm . những bài ở trên lớp vẫn làm rầt bình thường thì hôm nay ko nhớ 1 tí gì . ko phải do lười ( em chỉ hơi lười thui , ko lười lắm lắm đâu ) .chẳng hiểu lúc ây đầu óc mìn để đâu ko bít nữa .....lại còn thay số nhầm , nhìn nhầm đề , bấm nhầm máy tính . Tôm ơi là Tôm, điên thật rồi nhưng mà được cái an ủi là tình trạng chung ... đứa nào cũng rứa , ko phải chỉ 1 mình mình .... chỉ sợ mới là thi thử mà bị tâm lí thế này , ko bít lúc thi thật sẽ sao nữa .....
    sorry sis Thảo , em định mang đề đến cho sis nhưng mừ về nhà ko có ai , ko có chìa khoá , ko vào nhà được , để hum khác em vứ qua cho sis nhá
    à 26/3 này trường mình có hội diễn văn nghệ này , TPC nhà mìn có về trường chơi ko é ?
    to anh Hưng : hình như em biết anh nói về ai . nếu ko nhầm ...
  9. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    hum nay , thi xong rùi , chán lắm . những bài ở trên lớp vẫn làm rầt bình thường thì hôm nay ko nhớ 1 tí gì . ko phải do lười ( em chỉ hơi lười thui , ko lười lắm lắm đâu ) .chẳng hiểu lúc ây đầu óc mìn để đâu ko bít nữa .....lại còn thay số nhầm , nhìn nhầm đề , bấm nhầm máy tính . Tôm ơi là Tôm, điên thật rồi nhưng mà được cái an ủi là tình trạng chung ... đứa nào cũng rứa , ko phải chỉ 1 mình mình .... chỉ sợ mới là thi thử mà bị tâm lí thế này , ko bít lúc thi thật sẽ sao nữa .....
    sorry sis Thảo , em định mang đề đến cho sis nhưng mừ về nhà ko có ai , ko có chìa khoá , ko vào nhà được , để hum khác em vứ qua cho sis nhá
    à 26/3 này trường mình có hội diễn văn nghệ này , TPC nhà mìn có về trường chơi ko é ?
    to anh Hưng : hình như em biết anh nói về ai . nếu ko nhầm ...
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên...........Miss honey nhiều thật nhiều......
    Mũi To ơi, người ta bảo quên , đã quên chưa đấy ??? Không có đến khi Mũi Nhỏ về, nói lại thì lại kêu :Biết rồi, khổ lắm nói mãi....Hi hi....ngại lắm...........
    Mũi To hôm nay không online để chat với Mũi Nhỏ nhé...Nhớ cái mặt................................................................ Bảo quên....là quên thật đấy à ?????????????????????????????

Chia sẻ trang này