1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    mưa... lại mưa .... ghét thế ! Hix hum qua thì biết môn thi tốt nghiệp ; T-L-H-V-NN-Sử ... ok! miễn là ko thi sinh là được quá rùi hehe .. ai cũng bảo thi thế này lợi cho ban A hehe càng tốt
    Hum nay, ngày Cá tháng Tư hi hi chưa ăn quả lừa nào cả hị hị cũng chưa lừa được ai cả
    Ặc hum qua học văn bài "Thuốc" hix hix dã man ...
  2. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình lại tiếp tục buồn rồi , tình yêu đã bị từ chối ,thất vọng tràn trề .
  3. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình lại tiếp tục buồn rồi , tình yêu đã bị từ chối ,thất vọng tràn trề .
  4. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Ngày Ngón Út : bùn lắm .... đầu tiên là bùn ngủ hix hix dạo này lúc nào cùng mang 1 mơ ước là được ngủ 1 giấc thật là đã đời
    sau đó ... hix hix phải vào bệnh viên , mùi thuốc ~~~> bùn ói ặc ặc ... sau này dẫu có thất nghiệp cũng chẳng làm bác sĩ !!í ẹ!
    Chậc thế là 2 ngày rùi , anh nhé ... bít mà , đứa nào cũng bận , chẳng có thòi gian đâu .. tự nhiên thấy trống trải ... hị hị hoá ra mìn vẫn còn bít nhớ , nhớ thật nhìu định call từ trưa cơ nhưng mà ....hì hì
    Từ tuần sau là sẽ học theo môn thi tốt nghiệp rồi , nhìn thời gian trôi mà giật mình...
    Em vẫn đang cố gắng , cố gắng cho 1 mục đích cao đẹp .... để sau này ko phải chăm sóc baby , anh ạ
  5. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Ngày Ngón Út : bùn lắm .... đầu tiên là bùn ngủ hix hix dạo này lúc nào cùng mang 1 mơ ước là được ngủ 1 giấc thật là đã đời
    sau đó ... hix hix phải vào bệnh viên , mùi thuốc ~~~> bùn ói ặc ặc ... sau này dẫu có thất nghiệp cũng chẳng làm bác sĩ !!í ẹ!
    Chậc thế là 2 ngày rùi , anh nhé ... bít mà , đứa nào cũng bận , chẳng có thòi gian đâu .. tự nhiên thấy trống trải ... hị hị hoá ra mìn vẫn còn bít nhớ , nhớ thật nhìu định call từ trưa cơ nhưng mà ....hì hì
    Từ tuần sau là sẽ học theo môn thi tốt nghiệp rồi , nhìn thời gian trôi mà giật mình...
    Em vẫn đang cố gắng , cố gắng cho 1 mục đích cao đẹp .... để sau này ko phải chăm sóc baby , anh ạ
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng muốn cho con bú tẹo nào....Chẹp chẹp...
    Nhớ em yêu nhiều thật nhiều...
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng muốn cho con bú tẹo nào....Chẹp chẹp...
    Nhớ em yêu nhiều thật nhiều...
  8. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Vật cờ lờ vờ.... To Dont : đừng phạm sai lầm nữa nhé em hehe...... Anh với thằng tuấn chó biết hết rồi đấy.... cá ruội à hehe
  9. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Vật cờ lờ vờ.... To Dont : đừng phạm sai lầm nữa nhé em hehe...... Anh với thằng tuấn chó biết hết rồi đấy.... cá ruội à hehe
  10. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    mấy hum nay trời đẹp lắm .... nắng lên .... nói chung là sắp mùa hè rùi . Nhưng năm nay chẳng thích mùa hè nữa ... vì 1 số lí do vô cùng tế nhị ...hixxxxx
    buổi sáng đẹp trời , vui vẻ đặt chân đến lớp ... đang hí hửng vì hum nay học nhẹ thích ... thì có đứa chơi cho 1 câu :" ngày cuối cùng học theo thời khoá biều cũ đấy ... tuần sau la học theo môn thi rùi ".... hự hự ... tự nhiên thấy nặng nề quá ... sợ ... buồn ... cái kiểu gì ấy ( em chẳng diễn tả nổi nữa ... giống cái hum đùng 1 cái anh bảo với em là anh sắp bay ý ..) nhanh quá là nhanh ... bây h 1 ngày của mình sẽ là: giải đề hoá , làm đề toán ... học lí thuyết lí ... làm đề cương sử ... Ôi thôi đời học sinh mới nhanh làm sao ... tgian trôi như .." dog chạy ngoài đồng "
    mai là cn rùi này ... mong lắm ....

Chia sẻ trang này