1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    hum nay-8/7-ngày quan trọng : ứ vui vẻ gì cả
  2. hoang2212

    hoang2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đen thật,nhưng ko sao,trước sau gì cũng về đến HP,mỗi tội đợi ở sân bay mãi chán qúa,dù gì cũng phải chúc mừng bà chị sinh nhật cái chứ,chúc chị gái 1 tuổi mới nhiều niềm vui và hạnh phúc,gặp nhiều may mắn và nhất là đừng để trai nó lừa nhé,hehhe.thôi chị em mình sắp gặp nhau rồi.có gì nói sau,nói ở đây lộ hết bí mật,hehhe
  3. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Trill9487 tái xuất giang hồ... Lâu lắm ko viết nhật kí, hôm nay fải tranh thủ...
    Hôm wa, 12/07... Bạn iu xuống Hp chơi, nhớ ko chịu được, fải đến cả năm mới lại được gặp nhau. Lần này về thấy khác trước nhiều lắm, nhưng vui hơn...ko còn đi dạt nhà, đú đởn và.. chết vì gái nữa. Bi h ngoan và chịu khó học hành Cứ như vậy có fải tốt hơn ko, thấy bạn như thế --> vui lắm.. cả lũ đi chơi cùng nhau, nhìn bạn, lại thấy thân thiết như xưa dù cả năm ko gặp, Buổi tối fóng ra đường cao tốc đón xe về Hn mà mãi ko đc..mệt...ngủ gục trên vai bạn lúc nào ko biết, may mà nó giữ ko thì suýt nữa rơi
    Hôm nay, 13/07... Khoẳm ko chịu đc, sáng đến từ lúc trời còn tờ mờ sáng, đã bảo đi sớm, cuối cùng cù nhây mãi, 7h30 mới ra bến, chẳng biết có kịp về đi học ko nữa, rồi lại bị mắng cho xem, khổ thân...Đưa mấy đứa ra bến xong đang tính fi về nhà thì lại mắc fải cái của nợ, lại mất time đi vòng vèo mãi...Làm trễ cái hẹn 8h.. cũng may cuối cùng thì vẫn ổn --> một buổi sáng ko tồi
    Buổi trưa đang ngủ ngon, nghe tin thằng bạn đi đâu ko biết, mọi người hoắng lên đi tìm, fóng bạt mạng ở đường, đi khắp nơi chẳng thấy nó đâu... Vòng wa nhà thấy nó đang ngủ ở nhà--> tức muốn ói. Đã thế nói đi tìm nó, nó còn nói :"sao fải tìm?" --> hết nói nổi luôn. Mệt.. về nhà tắm rửa xong đi ra net viết nhật kí... Chẹp... Nhớ bạn iu wá! Chẳng biết giờ này đang làm gì?.....
  4. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    trên đời này , akay nhất là khi mọi người được chơi , còn ta vẫn cắm đầu vào học !
    mấy hum nay ku Hoàng về , thành ra mìn "bị" đi chơi chẹp ...ku cố đợi chị đến hết tuần nữa , chị iem mìn đớn đủ
    ....
    Chiều nay vừa đi biển về .... tự nhiên thấy nhớ 1 người lắm lắm ... kà kà ...cố gắng, cố gắng nhất định sẽ ko sao hết mừ ...
    bi h thì đang nghe "trưa vắng " của Mĩ Linh , có đoạn " Vẫn biết anh chẳng nghe lời em nói ... vẫn yêu thật nhiều , vẫn thương thật nhiều , vẫn luôn chờ mong ... dù trua nay fố biển ko có anh " fê fê !
    Được tom_xinh_87hp sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 15/07/2005
  5. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm ... ngá ngáp rùi fi lên Long Biên ... té ngửa ra là ở đây ko có tàu hix hix lại về ga Hà Nội ... trời mưa , ướt sạch ....... pệt quá .. đầu óc nó cứ ong ong lên
    Dù sao thì cũng đã thi xong rùi ...hiè hiè nhẹ ánh , xả láng fát nào
    Ah ! Chiều CN đi ĐS , té té ... fát hiện ra là đi tầm 6 rưỡi 7h rùi khoảng 8h30 về thì rất fê fê
  6. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu lắm rồi mới lại vào đây câu bài.Dạo này hình như là mọi người bận thi đại học nên box chán òm. Mình thì suốt ngày ăn,ngủ,đi cày rồi lại chat.Bách chán.
  7. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Hum qua họp lớp cấp II hix hix trời mưa tầm tã , cứ tường là tạch rùi cơ , ai ngờ vui vẻ rôm rả dữ .... Cái lũ ngày xưa lít nhít h lớn rùi , gặp nhau kể những chuyện khó tả ngày xưa sao mà vui thế , nhớ thế .... Kay mỗi quả tối , mua bánh định đến nhà cô giáo chơi thì chả có mống nào ở nhà , nên đành vác về cả lũ mổ xẻ
    Ah thành tích của em hum qua là nấu đước 1 bữa cho 1 ... lũ chết đói ăn mà ko đứa nào bị ... Tào Tháo đuổi ... te te te đỉnh vãi
  8. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay các trường lần lượt có điểm hết, bọn bạn cũng biết điểm gần hết, còn mỗi mình mãi chẳng thấy đâu. Ai hỏi có lo ko thì cũng bảo lo nhưng thực ra thì chẳng cảm thấy gì Ko hiểu sao chẳng thấy lo gi` cả...mấy hôm nay bùn wá!! Ở nhà chẳng có gì chơi, cũng chẳng có bạn chơi.. toàn ăn với ngủ...àh còn làm ôsin nữa mẹ bảo ở nhà học làm vợ
    Thứ 4 này lên Hn chơi..sướng wá!! lâu lắm ko đc lên Hn thăm bạn iu và ăn uống bét nhè...Bố còn rủ đi HCM chơi nhưng chẳng có bạn trong đấy nên có lẽ là thôi...Ở nhà đú đởn còn hơn..
  9. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    nhắc điểm giả mới nhớ , tội nghịp thằng bạn , bít tin tạch đúng hum SN ... hix thương nó quá , thương mình hơn nữa
    hix vừa mới đi bắn thêm 2 fát nữa ở tai , đau thấu trời Thế nì mà mami em còn gạ bắn 7 fát 2 tai thì có chết em ko chứ để xem tình hình thế nào rùi đi xỏ khuyên mũi mí cả ....rún há há
    Được tom_xinh_87hp sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 02/08/2005
  10. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Dạo này đú đởn quá nhỉ em iêu hê hê...
    Mình dạo này chán,đi làm toàn về sớm...lại ít xiền rồi

Chia sẻ trang này