1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Hum qua thức cả đêm xem đĩa . FULL HOSE lần 4 he he he chẳng có gì để xem nên lôi về xem lại , vẫn thấy hay
    7 h sáng : đi ăn sáng
    7h30 --> 11h : ngủ . Sau đó dậy ăn cơm , online 1 tẹo rồi về ... ngủ típ đến 5h dậy .--> Ăn cơm --> bi h thì lên net --> Đêm nay lại thức cùng bão + xem đĩa .Sáng mai lại ngủ bù
    Cuộc đời kể ra thì cũng thi vị nhỉ
  2. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu rùi chẳng thấy có ai viết nhật kí cả Em lại đơn thương độc mã vậy
    Tối qua : thứ 7 , máu chảy về .... linh tinh đang ở nhà thì bạn Béo call , nói chuyện chán chê tự nhiên nó bảo" mày ở nhà tao qua đón " hahaha đúng là tao thua mày rồi béo ạh . Mày có cần nhớ tao đến nỗi tuần về 1 lần thế ko mày he he he ko có tao chắc mày ko sống nổi nhở .thế là lại vi vu hix hix .Đi đường thấy người ta có đôi có cặp hix hix ko thể cầm lòng được Quá 11h rùi về nhà mà vẫn thấy chân tay bồn chồn ha ha ha mày cố đi mày , tao sắp lên rùi
    Sáng nay lại đi fố với nó hix hix làm trưa về fát ốm lên nhưng ko sao , vẫn có sức để thứ 6 tới bác về , em với bác lại vi vu bác ạh
    Hix còn mấy ngày nữa thui , mún tận hưởng cho hết cuộc sống nơi thiên đường trước khi đặt chân vào chốn địa ngục
    Được tom_xinh_87hp sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 02/10/2005
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nằm nhà My toét nói bao nhiêu chuyện..ôn lại những kỉ niệm cũ, và nói về tương lai...bỗng thấy buồn vì thời cấp 3 ngẫm ra thì cũng sắp hết rồi...con người dễ thay đổi, không biết ra trường rồi người ta có còn yêu quý nhau như thời học sinh nữa không nhỉ?
    Tâm trạng ngổn ngang quá...
  4. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy ngày nữa thui mà thế này thì điên mất hix hix , chả nhẽ lên sớm àh .....????
    Bi h gặp anh , em sẽ nói , là em nhớ anh ... thật đấy !
  5. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ra trường vẫn quí nhau như thời học sinh chứ em... có khi còn quí hơn ấy chứ lại.....
  6. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Buồn , buồn thật là buồn luôn . Mọi thứ cứ linh tinh hết cả lên ... hu hu hu Hình như tất cả đến với mình đều rất chật vật , khó khăn ..... mún buông xuôi tất cả ... Ko hiểu mình cố gắng đến thế này rồi , cuối cùng có được những gì nào . hu hu hu mình sắp làm tắc-zăng girl rùi
    Được tom_xinh_87hp sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 06/10/2005
  7. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Thế là tuần tới mình thất nghiệp rồi...hix hix...
    Ôi tan bao giấc mơ...
  8. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp nhật kí tối qua
    Đang nằm nhà khóc lóc ... tức tưởi ( ko tức tưởi thì cũng ... nức nở hay thút thít gì đó ) định ra hàng truyện tha về mấy chục quyển đọc giải sầu thì gặp sis Na & sis XX . Hehehe thành lập tổ buôn luôn , về 1 " giai thoại Thái Fiên " Cười suýt ... rách mồm .bi h thì em khâm fục sis XX về cái khoản ngôn ngữ fong fú rùi ha ha ha .Ngồi nhà buồn mà nghĩ đến " chút chít chút chít , róc rách róc rách " của sis đủ buồn cười lắm rồi ..Tối qua chưa được ăn gì mà cười nhìu thế chắc hao tổn calo lắm he he nghĩ ra cách giảm béo hữu hiệu rùi
    2 sis về rùi , em lại ngồi ... gặm nhấm nỗi bùn ... Xem xong 1 đống truyện mà vẫn ko ngủ được .... Nhắm mắt vào lại thấy có bao nhiêu thứ fải nghĩ hix hix ... mún nói chuyện với ai đó , nhấc đt lên mà chẳng bít call cho ai cả .... Chẳng hiểu lúc thế này ai sẽ là người bên cạnh mình đây ? Chán vật ! Kiểu này ko hiểu sẽ sống tự lập thế nào nữa .... Àh , thức cả đêm ko bít làm gì nên lôi giấy ra vẽ .... he he he lâu lâu ko vẽ xuống tay quá .Mất cả đêm mới hoàn thành tác fẩm để đời hị hị hị . Xong rùi còn quả ngắm bình minh trên ... sân thượng nữa chứ fê cứ gọi là ...
    Bi h cũng thấy đỡ hơn nhìu rùi , thui thì đến đâu hay đến đó . Chẳng bao h có ngõ cụt cả , chỉ là hết con đường này thì chuyển sang đường # . Suy nghĩ 1 cách đơn giản thì sẽ nhẹ đầu hơn ... ha ha ha đã đả thông tư tưởng rùi , lại vui vẻ . Ở đâu thì cũng sẽ sống được thôi , miễn tự trong lòng ta muốn sống, nhỉ !
    Chiều nay bạn Trang béo thân iu lại về ... xế là ta sẽ ko lo thứ 7 fải đi đâu nữa . sẽ lại là 2 đứa con gái long nhong ngoài đường ngắm đôi lứa dập dìu .... Hehe miễn là có nó đi cùng thì oki roài
    Được tom_xinh_87hp sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 07/10/2005
  9. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    tự e*** do nhầm nhọt
    Được tom_xinh_87hp sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 07/10/2005
  10. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày em lại thấy nhớ anh nhiều hơn.. Em ko biết mình sẽ fải chọn lựa thế nào nữa.. Ngày xưa khi anh rời xa em, em đã từng khóc rất nhiều.. em đã từng ước mong sao có một ngày, anh sẽ nhớ em và quay lại bên em, em sẽ lại đc nghe anh nói rằng anh yêu em.. Nếu có ngày đó, chắc chắn em sẽ rất hạnh phúc, sẽ giữ mãi anh bên mình, ko để mất anh 1lần nữa..
    Chính em cũng ko tin nổi.. Điều ước khi xưa của em đã thành hiện thực.. Anh đã quay về bên em.. Em lại đc nghe anh nói rằng anh yêu em.. Anh nói anh nhớ em rất nhiều.. và rất nhiều những lời yêu thương.. Em cảm thấy thực sự hạnh phúc lắm anh àh.. Anh là ng đầu tiên trong em.. vì thế em chưa bao giờ quên anh.. Dù em đã từng rung động trước 1ng khác anh, nhưng anh lúc nào cũng ở trong tim em..
    Anh biết ko? Điều ước của em đã thành hiện thực.. nhưng sao giờ đây em lại thấy fân vân khi anh nói muốn được bên em và yêu thương em mãi.. Thực sự, em vẫn yêu anh rất nhiều, vẫn luôn nhớ đến anh và lo lắng cho anh nhưng... anh đã thay đổi quá nhiều.. Dù rằng anh vẫn dịu dàng với em, vẫn lo lắng cho em .. nhưng em ko biết có thể tin anh đc ko?? Người ta nói nếu khi chia tay mà quay lại thì thế nào rồi cũng sẽ lại chia tay 1làn nữa với lí do tương tự.. Thế nên em rất sợ.. sợ mình sẽ lại đau khổ 1lần nữa.. Anh có biết ngày xưa em đã fải cố gắng thế nào để quên anh?? Nỗi đau của em ngày ấy đã dần nguôi ngoai nhưng anh thì vẫn ở đó.. trong tim em.. và quên anh dường như là điều ko thể..
    Giờ đây.. anh đứng trước mặt em.. vẫn ánh mắt anh nhìn em âu yếm.. vẫn nụ cười ấy.. và vẫn tình yêu ấy.. em rất muốn ôm lấy anh và nói em cũng yêu anh nhiều lắm.. Nhưng em ko thể anh ạh.. Em cần suy nghĩ kĩ.. Dù em yêu anh, nhưng em ko tin anh.. Anh đã làm em thất vọng 1lần và em ko muốn điều đó lại xảy ra lần thứ 2.. Em biết dù vẫn yêu em nhưng tình yêu của anh chưa đủ lớn để anh sẽ ko mệt mỏi vì sự xa cách mà rời xa em 1lần nữa.. Giờ đây anh thay đổi và em cũng thay đổi.. Mình cần có thời gian để chấp nhận con người mới của nhau anh ah.. Em sẽ ko quyết định 1cách vội vàng đâu.. Nếu thực sự yêu em, em mong anh sẽ hiểu.. Hãy làm cho em tin anh và tin vào tình yêu của anh.. Chắc chắn lúc đó mình sẽ hạnh fúc bên nhau anh ạh... Em yêu anh........

Chia sẻ trang này