1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là buổi đầu tiên tớ đi làm . he he he ... công việc ko có gì là vất vả cả . Nhưng cái tớ sung sướng nhất là đã có thể tự kiếm tiền hàng tháng ... 650k/ tháng , ko nhiều nhưng đủ cho tớ tiêu ...hehhehhehe
  2. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống với em bi h thật sự là vô nghĩa . Sống cho gia đình , sống để bố mẹ yên lòng chứ chẳng có gì cho bản thân cả . Ừh thì cười đấy nói đấy mà vẫn thấy lòng lạnh nhạt . Đi giữa 1 đống đàn bạn bè vui vẻ vẫn thấy lẻ loi như thường .... 1 ngày , 2 ngày , 1 năm , 2 năm ... ko hiểu sau này mình sẽ thế nào nhỉ ? Nhìn fía trước thấy nguyên 1 màu đen thùi lụi ....
    Dạo này đen thì thui rùi hix hix , mới làm mất ví mà ko dám nói với mẹ ....hu hu hu tiếc quá Rồi thì lung tung lỉnh kỉnh mọi thứ ,cái đầu lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị bùng nổ Tối hum trước gặp anh ngoài đường , mặt anh lạnh te ... thấy hơi chạnh lòng 1 tí ... Mà thui , mai em đi rùi ... Mọi người ở nhà mạnh giỏi nhé .... Em đi hu hu hu . Em sẽ nhớ mọi người nhìu lắm , Nhớ bố mẹ , nhớ thằng em 1 ngày đánh nhau 10 lần , nhớ bạn bè , nhớ ... anh nữa ...
  3. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Đáng nhẽ h này fải ở trên HN rùi nhưng vẫn fải lọ mọ ở HP đến cuối tuần .... Chán vãi ... càng ở nhà càng đau đầu , càng thù nhau ...
  4. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Mới ở nhà 2 ngày mà đã thấy chán ặt ra rồi...
    Ăn xong rồi ngủ,ngủ chán rồi lại xem fim với chat..
    Ko tiền,vãi chán...
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Xa Hp lên Hn được gần 2 tháng rùi nhỉ thế mà mình chả nhớ quê tẹo nào.Hic cuộc sống treen này ồn ào náo nhiệt quá.Mệt muốn chết !
  6. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi sáng chỉ đi giải quyết mỗi việc xin dấu má thui mà ko xong , bực mình quá thể Làm mới chả ăn , quan liêu ko chịu được .
    Chỉ còn 3 ngày ở HP nữa thui , mún dành toàn bộ thời gian cho việc gì hoặc người nào đó , nhưng từ từ , để nghĩ xem có ai ko đã he he he . Lúc mình mún đi chơi thì chúng nó rủ nhau đi yêu đương , đek có ma nào alone để đi cho có gu cả , hãm quá . Đi 1 mình thì bị gọi là hâm .. hơ hơ tóm lại là cứ ở nhà xem đĩa , online thui đợi đến thứ 7 đi họp box xong rồi vù , hết
    Thui , về đi ngủ lấy sức chiều còn đi chiến đấu hu hu hu
  7. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Em Ngân nhà mình tâm trạng quá nhẩy, kể ra cái thằng này nó cũng sướng thật đấy
  8. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Hiz ... Chả hỉu là cái ngày quái quỷ gì nữa ... lại mất 1 đôi khuyên tai nữa, nhưng đôi này hơi hoành tráng nên tiếc quá ... hix hix sao số mìn đen đủi thế , suốt ngày mất của thui
  9. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Em này chân tay không liền người chắc cũng mất lúc nào không hay. Em này bi quan với cuộc đời nhỉ. Buồn, lai bị mất xiền,mất đồ --> Đời wá đen.--->giải đen = cách....( à em là con gái ko làm cách này được ) thôi về mua hoa quả cúng các cụ xin các cụ fù hộ cho đi, ko trên đường nên HN lại bị thèng nào nó xin mất xiền nữa thì có mà ăn mì cả tháng.
  10. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , ở nhà đã bị xạc 1 trận rùi .Dù sao cũng cảm ơn anh Bad_black_boy nhé . Anh cứ yên tâm , tay chân thì ko mất được đâu anh ạh
    Thế là mai vù , lần này thì vù thật rùi , trong lòng ko được thanh thản cho lắm nhưng thui kệ vậy ... Cuộc đời mà , cứ fải lạc quan lên mà nhìn về fía trước thui ! Mai lên sẽ gặp bạn Trang xong rùi cứ 1 tuần lại về HP or Hn chơi 1 lần . Thui đành an ủi bản thân là trong cái rủi có cái may vậy. Chỉ mong ... có 1 chút lương tâm & trách nhiệm .. mong đừng có thêm sóng gió nữa ... hạnh fúc này đã mong manh lắm rồi ....
    Dạo này mình cứ gọi là tây tây ngố ngố kiểu gì ko bít , cầm tiền trong tay thấy lòng ... lạnh lùng ha ha ha . Mọi người cứ hỏi mún mua đồ gì ko thì nói ko
    Còn 1 thứ .... em nhớ anh , nhớ nhiều lắm
    Được tom_xinh_87hp sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 15/10/2005
    Được tom_xinh_87hp sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 16/10/2005

Chia sẻ trang này