1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Hix tạm biệt các bạn thân yêu , tạm biệt Hp , tạm biệt thiên đường của tớ .. Tớ lại xách bị ra đi đây .. đi đến địa ngục ...
    Chẳng biết đâu nhưng tự nhiên tối qua thấy vui lạ ... lâu lắm tớ mới thấy cái bản mặt ấy ...
  2. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    người ta gọi đấy là " số chó " đấy mày ah . Về nơi hẻo lánh thì đừng hại đời con trai nhà người ta nhe''
  3. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    hic ... bẹn này giống mìn quá ! hum nay mìn cũng tạm biệt hp roài. ko biết đến bao giờ mới về đúng hơn là ko biết đến bao giờ mới muốn quay trở về . 20-10 là 1 ngày rất vui vậy mà đến hôm nay thì mọi thứ lại thật tồi tệ. Về hp, suy nghĩ được nhiều điều , cảm thấy mìn lớn thêm 1 chút . nhớ 1 người, giận 1 người , bỏ 1 người.......... bao nhiêu là chuyện ko hay diễn ra ở đây nơi mà mình vẫn gắn bó , vẫn nhớ nhung, vẫn mong được trở về . chỉ cách đây 1 tuần thôi thì nhớ nơi này biết mấy, đến bây giờ thì chỉ muốn đi luôn chẳng muốn về nữa . Có những chuyện xảy ra ko thể ngờ được , cứ tưởng như đã nắm được trong tay nhưng thật ra ko phải như vậy ..............
  4. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Lại về HP và lại ra đi ... hu hu hu ... Mùa đông rùi mà ... hix hix
  5. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Cái topic này ko khéo thành chỗ độc thoại của em Tôm mất.Cứ lên Việt trì làm 1 bài,về HP lại làm 1 bài nữa...Thế này gold để đâu cho hết.
  6. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay trời cứ mưa mãi ... rả rích ...Ở cái đất này rồi thì cũng quen . Mưa đẹp cực , từ fòng kí túc nằm thu lu trong chăn ấm , rùi thò dầu ra ngắm mưa trên mặt hồ rồi xa hơn nữa là trên ngọn đồi xanh ngút sau trường ... rất lãng mạn... mỗi tội hơi bẩn tí vì đi học fải qua 1 khoảng sân ko_fải_bằng_bêtông
    Rồi thì quen bạn quen lớp thấy rằng cộc sống nơi đây thật là yên tĩnh giản đơn... con người ta sống với nhau thành thật hơn , cả những mưu toan cũng bình dị lắm ... Ừ thì dễ sống , nhưng vẫn nhớ nhà , nhớ không khí HP kinh khủng .... Thèm 1 buổi tối lòng vòng lượn fố, ngồi trong mấy quán ăn quen thuộc , hay trèo lên cầu BÍnh ...hóng gió ... Ừ , fải rùi , nếu bi h ở nhà , tối nay nhất định sẽ đi ra ĐS ... 1 mình thui .... chắc sẽ sợ ma và lạnh lắm nhưng ko sao he he he ....
    Hơ hơ ... hắt xì ... chả hỉu có ai nhớ mình .... kinh khủng ko mà từ sáng tới h cơm muối sức khoẻ suốt há há há .... Chả fải đâu , tại đêm qua 2h còn chạy lông nhông cùng cả fòng đi gõ cửa hết cả kí túc kêu " cháy nhà dụng cụ rồi kìa , dậy nhanh lên !!!" ha ha ha ... Ối đứa bật dậy như lò xo fi ra khỏi fòng nhanh hơn điện ấy chứ ... rồi thì hò hét đập giường ầm ầm trêu tức anh Trung_trâu luộc cả con quản lí KTX nữa chứ .... 3h đêm thì lọ mọ nấu mì ăn ... Rùi thì nằm tâm sự hết đêm , chẳng ngủ tẹo nào .... Chúng nó nằm nghe mình kể chuyện ở HP , chuyện nhà , chuyện về 1 vài người ..... nghe mình khóc nhớ nhà nhớ bạn bè ở trên đó , nhớ 1 vài người nữa .... Cũng thật là may mắn khi nơi đây , mình có những người bạn chứ ko ... chắc hết sống quá hì hì ... Buôn đến 5 h sáng thì vác mic vác loa ra cả fòng hát bài " con gà gáy le té le sang rùi ai ơi ..." lôi cổ cả KTX dậy rùi mìn ...đi ngủ...
    Lâu ko vít nhật kí nên post dài dài 1 tẹo , ko dont điên lại bảo em câu bài , Tạm gác tại đây, về đi ngủ chiều còn học hì hì
  7. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    quái vật chứ ko phải là người nữa rồi . Thiện tai . Bố mạ mày ăn ở thế nào mà lại sinh ra đứa con như mày chứ Hà ơi ! Tao thấy khổ thân thay .
  8. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Nhốt lâu ngày mới được thả ra -->Đời sv vui nhỉ.Ở ktx có cái hay của nó.Khổ thân cho những ai ko được ở ktx chỉ vì trường..gần nhà.
  9. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Ui , tớ mới khám fá ra 1 chỗ trong trường tớ hay cực kì nhé ! Số là cái hồ nước sau trường tớ cho mấy ông bảo vệ thầu nuôi cá . Chính giữa thì có 1 cái ... gọi là nhà nho nhỏ đi , vì gọi là chòi thì hơi fũ fàng . Xung quanh là mấy hàng cây rất chi là đẹp ( giống Korea lém nhé ) và con đường đất đỏ lượn lòng vòng ... Chung quy là rất fê . Buổi tối ra đó vừa mát , đẹp ... ngó xuống dưới còn thấy cá nữa ( người ta có treo bóng đèn điện nên nhìn rõ lắm ) Đâu tư mua ít bỏng ngô ra thả thì cá lên nhìu thui rùi ( như kiểu ao cá Bác Hồ ấy ) ... Lãng mạng cực kì .... Gió thổi mát rượi ... mặt hồ vừa lặng vừa sáng ... đèn điện hắt lên nhìn thấy bao nhiu là cá lớn cá bé cá mẹ cá con ... ui túm lại là fê lắm ... Có ai thăm trường tớ ko ? tớ dẫn đi xem ... miễn fí tiền hướng dẫn viên .. he he he
  10. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đẹp ma` người xấu thì cũng vứt . Với lại ai lên cái xứ khỉ ho cò gáy ấycủa mày đâu mà mày quảng với chả cáo . Cố gắng kiếm anh nào nông phu mà chăn mà dắt . :Lúc đó biết đâu lại : Trong cái chòi nhỏ nhỏ có 2 con người to to ... Trongcaichói xập xệ lại có 2 con người bẩn bẩn ...vân vân và lại vân vân

Chia sẻ trang này