1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tom_xau_87hp

    tom_xau_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mún ngủ mà ko yên ... 1 chuyện , 2 chuyện ... chán vật vã .... lâu rồi ko thấy ức chế như thế này .... cuối cùng thì mình cố gắng níu giữ thế này là vì cái gì nhỉ ??? Tại sao người lớn ko bao h chịu dừng lại dù chỉ 1 lần để nghĩ xem những đứa trẻ con nghĩ gì ??? Thương thằng nhóc vô cùng .... hạnh fúc ... lởm hàng hết , giả tạo hết .... Khốn nạn !!!
  2. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    I''m really happy now.. Trước đây chẳng bao giờ em tin vào tình yêu sét đánh và càng ko bao giờ nghĩ em sẽ gặp 1t/y sét đánh.. Thế mà bi h.. mọi chuyện xảy ra nhanh đến chóng mặt nhưng em cảm thấy rất hạnh fúc và em tin mình đã lựa chọn đúng.. Dù xa nhau nhưng anh yêu em hết lòng và care of em rất nhiều.. Em tin là chúng mình sẽ vượt wa được những khó khăn và long distance vì sweetie của em sẽ ko bao giờ làm em fải buồn đúng ko anh? Love u so much...
  3. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Aw, so cute
    11:36:55
    Được cuonglovely sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 23/11/2005
  4. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Con khỉ này có hàng mà cứ giấu im ỉm đi .... Tao là tao ghét nhất đứa nào ăn mảnh đấy nhé ...Cho tao cái Ym của anh ý cái nhể ... Để lúc nào tao rảnh hoặc lúc nào con Hà xấu nó tâm trạng vào giao lưu với thèng ku ...hihi...
  5. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Ờ Trang Tam chỉ được cái nói chí fở he he he ... BẠn bè hoạn nạn có nhau , mày nhờ . Tình hình là trill tiết lộ tí thông tin cho bọn tau giao lưu kết bạn tí nhở he he he . Mùa đông roài ... tam khỉ ạh ... lạnh ha ha ha
  6. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi ko vào post bài.Dạo này cũng bận rộn,đi cày rồi đi chơi với lại thấy box vắng tanh nên chán cũng chả thèm câu bài nữa.Tôm xấu bài trước thì vui vẻ,nhí nhảnh như con cá cảnh....bài sau đã lại tâm trạng rồi.
    Vui vẻ lên em,hẹn vài tháng nữa đi thăm ao cá trường em nhé..hê hê...
  7. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    dont điên nói thật nhé , hứa nhé ! đưa dont điên đi hoành tráng tung cái VT lởm ấy ra he he he .... Dont điên cố lên , về còn mừng tủi em
  8. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Còn fải chờ xem em mừng tủi cháu anh thế nào đã...
  9. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Ui , cuộc đời thật là .... đang ở HP , VN thắng ...quá nhìu lí do để được đi chơi vậy mà ... thu lu ngồi nhà ... hu hu ... THề ! MAi đi chơi bù
  10. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    - Alô! Bác ơi cho cháu gặp Trang .
    - uh! Trang đây . Đứa nào đấy . Àh ....ấy hả ???
    - uh! chuyện đấy đừng kể với ai nhé . Thế nhé . Bye.
    Quá ngắn ngủi , quá cụt lủn đến mức ko ngờ . Gọi điện chỉ là để nhắc mình giữ cho nó cái bí mật của nó mà nó đâu có biết là mình quen với việc giữ kín mọi chuyện mà mình với nó nói với nhau ... Chỉ là để một mình mình gặm nhấm niềm vui rằng có một bí mật nào đó giữa hai đứa . Thế đấy ! Ko biết là vô tư hay là vô tâm nữa . Mình lại tự giận mình . Ấp ủ nhiều làm dek gì để rồi h lại thất vọng , lại cái cảm giác trống trải đến mức kinh khủng . Sao mà mình ghét thế . Nghe no kể cũng chỉ biết cười ... bất chợt lúc đó ghét cả cái điệu cươì của mình . Sao mà nhạt nhẽo thế , giả tạo thế . Rốt cuộc thì cũng chỉ là để giấu đi cái cảm xúc của mình lúc đó . May mà nó ko biết . Chứ nếu nó biết thì ko biết sẽ khó xử thế nào : cho cả mình và nó . Cứ mang tâm trạng lúc đó cho đến tận bây giờ . Ko biết làm gì để giải toả nữa . Online ! Mẹ khỉ . Toàn bạn vớ bạn vẩn . Vào nói linh tinh rồi quit . Có đứa trước khi té còn vất lại một câu : " cứ nói ra đi , rồi phủi mông bạn bè thế là xong ! " . Uh , nói thì dễ , đặt địa vị ở nó thì nó có làm đc như thế ko ấy chứ . Nói ra đc là cả một nghệ thuật mà nói ra thì có làm đc gì hơn đâu . Vẫn vậy mà . Giá kể nói ra mà thay đổi đc ý định của nó thì chả cần đứa nào khuyên mình cũng nói . Thà ko nói ra còn đc làm bạn chứ nếu nói ra rồi bạn cũng mất . Thôi ! trước xác định thế nào thì h cũng cứ thế mà làm vậy . Buồn thì cũng chỉ có thế mà thôi . Muốn nó ở bên cạnh thì nó ở bên cạnh còn gì nữa . Đừng tham lam . Cứ ở bên cạnh nó vậy . Im lặng và lắng nghe . Vậy thôi . Nhưng nếu như có một điều ước mình sẽ ước mình và nó đc như trước , có lẽ như thế 2 đứa sẽ chả phải lo nghĩ gì hết . Cuộc đời mà ...............!!! Khóc một phát đã cho nhẹ người rồi thôi , lại bình thường trên mức fình fường ....

Chia sẻ trang này