1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chilli_xinhxinh

    chilli_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi viết nhật kí về anh...mục đích để anh nhìn thấy và đọc được.
    Đi qua bao nhiêu lần cãi vã...lỗi lầm có và hiểu nhầm cũng có...chuyện của của chúng tôi kết thúc như một kỉ niệm buồn...ít nhất là trong tôi.
    Tình yêu trôi tuột khỏi tầm tay không một lời giải thích...anh cũng không muốn nghe và tôi cũng không muốn nói...Tại sao tất cả không chấm dứt trong tình bạn, hay ít nhất là trong sự im lặng...Anh đã nói về tôi với một sự lên án đến kịch liệt...phải, đó là cái giá phải trả ngay từ khi yêu anh mà tôi không để cho anh tôn trọng tôi được.
    "Yêu là phải chấp nhận chia tay", tôi và anh vẫn phải cúi đầu chấp nhận cái quy luật mà cả 2 cùng không muốn ấy...Với tôi,tất cả có lẽ đã chấm dứt...đều là do chúng tôi có duyên mà không có phận...tôi đã yên lòng chấp nhận dẹp bỏ mọi ước mơ về một con đường chúng tôi sẽ đi chung...Dù có giận anh thế nào, tôi vẫn luôn ghi nhớ những ngày tháng đẹp đẽ của mối tình này. Tôi chẳng yêu cầu người yêu tôi phải nhớ, vì thực sự bây giờ tôi có cảm giác người ấy đã là một con người khác, hoàn toàn xa lạ...Những câu nói của anh tôi đọc ngày hôm nay có lẽ đã giết chết những gì tốt đẹp mà tôi nghĩ về anh. Tôi là người có lỗi, còn anh là người quay lưng đi. Tôi không biết anh nói ra những lời xúc phạm và lăng mạ tôi để nhằm mục đích gì, và anh muốn gì khi nói với tôi những chuyện không có thật, để tôi phải đau đớn dằn vặt ư? Phải, đau đớn dằn vặt cũng đã có rồi ,nông nổi cũng đã qua, đến giờ phút này khi đọc những dòng của anh tôi có thể cười và cảm ơn anh đã nói những câu "mất hết tình cảm " như thế, như thế tôi có thể quên anh nhẹ nhàng hơn.
    Dù sao đi nữa, tôi vẫn mong mọi chuyện sẽ đến với anh tốt đẹp, và anh sẽ gặp một người anh thật tin tưởng và yêu quý.Tôi vẫn mong anh vui .
  2. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    về nhà trong niềm hân hoan khôn tả ! Hix sau 2 tuần chỉ chiến mì tôm hum nay được ăn thịt mà thấy nghèn nghẹn trong lòng ... Nhớ hum chuẩn bị té , fòng người ta thì party hoành tráng fòng mìn thì ... đi mua ( thực ra là 23h đêm đi chôm ) rau về ăn mì ... mấy chị em vừa ăn vừa tủi thân mà mồm cứ cười toe toét .... sợ rằng cái mồm mình mếu ắt có thêm 7 cái mồm mếu theo ... Nơi đó .... khổ! nhưng đôi khi thấy vui vui lạ kì ... Em trưởng thành hơn , em lớn hơn trong suy nghĩ ... em biết được quý những j mình đang có , em biết nuôi hi vọng .... em ko còn là con bé được chiều chuộng được bao bọc nữa rồi . Em vui! Tự nhiên nhớ con bạn ... trời Tây chẳng hiểu nó có buồn nhiều ko nữa . Sắp Tết rồi ... chắc nó tủi thân nhiều lắm, Cả Hoàng em nữa , nhớ mấy vẹo nhiều thật nhiều !Bạn hiền àh! gắng lên nhé , rồi hạnh fúc sẽ mỉm cười với 2 đứa , tao tin là vậy!
  3. last_sun

    last_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Có bạn nào học lớp 11 thái phiên ko nhỉ
    Cho làm wen cái coi
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    kô có đâu..ở đây toàn ma cũ ra truờng hết rồi,tìm mấy em gái xinh xinh thì vào Thaiphien.net mà tìm
  5. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Đen vật ! Vừa mất của vừa đau cả cái bản thân ... hix hix làm sao ăn nói bi h .... Vừa tiếc của, vừa áy náy ... lại còn tức nữa chứ ....
  6. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    Ai vào đây là viết vài lời gửi dắm .. à quên gửi gắm......
    hì hì .....thì tui cững gửi rồi đó.....
  7. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    vèo 1 cái , hết Tết hix hix nhanh như dog chạy ngoài đồng ấy ( sorry văn thô nhưng được cái nó thật ) năm nay Tết nhất j mà chán thế , chẳng khí thế j cả . Thiên hạ đi chơi ầm ầm ta thì ... ôi thôi cái cuộc đời . đã thế lớn, chẳng có vẹo nào thèm mừng tuổi nữa chứ ... hu hu sang năm em chả mong Tết nữa đâu . Àh , hum qua mới được ngắm upa H.Anh he he nhìn thì cứ gọi là ... lãng tử fa thêm chút duyên thầm nữ tính , ôi thôi ... kiểu này vào FC của anh thoi , H.A ạ hehehe
    Quên mất : Nhanh khỏi ốm upa nhá ,vì nhân dân quên mình anh ạh ...ko thì lại ...khổ thân em chuối hương há nhầm đường sữa đến thăm
    Tiện đây maketting luôn :Upa em đẹp zai lộng lẫy galăng cực kì nhưng duyên chưa tới , vậy chị em cô dì nào có ý định làm chị dâu thì lên tiếng nhé ,anh em chẳng kén chọn j cả , hạp tính hạp tuổi là lấy
    Được tom_xinh_87hp sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 03/02/2006
  8. chi_dau

    chi_dau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
  9. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian bị khoá chân khoá tay bây h lại được tự do....quyết định rửa tay để cầm kiếm cho chắc
  10. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ăn hỏi chị Hà...cô dâu và chú rể đều ở nước ngoài...anh Thiện người yêu cũ chị ấy cũng đến giúp...nhìn mặt anh ấy buồn buồn mà thương quá...2 anh chị còn yêu nhau...nhìn cảnh người yêu đi lấy chồng ai mà không đau lòng cơ chứ...Tự nhiên buồn cho mình...không biết sau này người ở bên mình suốt đời có phải là tình yêu thực sự không nhỉ...và có người nào mang tâm trạng của anh Thiện đến đám cưới của mình không?
    Hôm nay đang định đi mua đĩa Tuấn Hưng thì có người gửi cho mình bài Dĩ vãng cuộc tình, sao lại trùng hợp đến thế, phải không? Tối qua vừa nghe bài đó xong mà...thấy bài này hay và cảm động thật...tình yêu ...có lẽ khó vạnh tròn đầy đặn lắm, không biết tương lai sẽ thế nào đây...Khi mà tất cả đều rất mơ hồ
    Tiếp tục sống theo cảm tính như vậy sao?Lí trí đâu hết rồi?

Chia sẻ trang này