1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Cưới đi cưới đi nào...con gái bây giờ cần đếch gì tình yêu,chỉ cần nhà giàu xe đẹp là cưới luôn...cưới mau cưới mau kẻo ế nào...
    Được sean_paul sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 08/02/2006
    Được sean_paul sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 08/02/2006
  2. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    .... Mình đang giận hờn j nhỉ ? đang bực mình ai đây ? Chẳng giải thích được nữa chỉ biết thấy khó chịu lắm .... Khỉ thật đứa nào ngày xưa há mồm ra thì " tao thê này tao thế nọ " bây h thì tớn hết cả lên cơ ... Dại khờ lắm em yêu ạh , Biết rằng yêu là mù quáng nhưng ... ít ra cũng fải thấy nó đới xử tệ hại với mày thế nào chứ ... Thế rồi mình lo cho nó , góp ý chân thành thì nó toẹt cho 1 câu như ném đá sang sông " kệ tao,tao biết là nó có yêu tao là đủ .." mày biết ư ? những j mày biết là những thứ hoa mộng những ảo tưởng lung linh nó vẽ ra trước mắt mày mà ai cũng biết rằng nó chẳng bao h làm được ? Vì sao ư? Vì những thứ nó nói với mày thì đã nói với cả chục con trước mày rồi ... Hãy suy nghĩ kĩ đi , 1 người yêu mày thật lòng có khi nào làm những chuyện như thế sau lưng mày được ko ? Dù sao đi nữ , tao vẫn mong mày luôn vui ! ( Dù có cười trong nước mắt )
    Vậy là sắp hết 3 tuần rồi , đang ở nhà sung sướng cái bản thân thì lại fải lọ mọ ra đi , ngán ngẩm cho cái thân mình .... Bạn bè bi h chúng nó có nơi có chốn hết cả rồi , mìn có ở lại cũng chẳng có vẹo nào mà chơi cả , Ở nhà fát vuồng chân lên , chán lắm nhưng nghĩ cảnh mấy hôm nữa khệ lệ khiêng đống đồ lên trường thấy ớn hơn , ước j mìn có cảnh cửa thân kì của Đôrêmon nhỉ , chẹp bước qua cửa là tới nơi có fải sướng hơn ko , nghĩ mà xèm quá
    Hôm wa em trai nt , hix bi h thấy lo cho nó thế , 1 thân 1 mình chẳng bít có bị kon nào dụ dỗ ko nữa ha ha ha hay là đi dụ dỗ con gái người ta nhỉ ? CÒn thằng kia nữa , nghe tin bạn mày ốm mà tận hôm nay mới vác mặt sang àh ?? Bạn bè thế hả ? Đã thế tối bắt đưa đi ăn cho chừa cái mặt đi
  3. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    e đã khỏi ốm chưa e,mong e nhanh khỏi ốm
  4. YeuThuongMongManh

    YeuThuongMongManh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được YeuThuongMongManh sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 10/02/2006
  5. YeuThuongMongManh

    YeuThuongMongManh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được YeuThuongMongManh sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 10/02/2006
  6. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    vừa đi chơi cùng chúng nó về , lâu lâu rồi mới lại được đi lang thang ăn uống linh tinh , vui quá ... thấy chúng nó h đứa nào cũng lớn hơn nhiều quá cũng thấy hay hay ... Nhưng mà vẫn nhớ hồi xưa quá .... chẳng biết có khi nào tụ tập được đông đủ 1 bữa bét nhè ko nhỉ ... mong quá ...
    Hết ốm rùi anh ạh dư sức đi chơi rồi ấy chứ
  7. quy_con

    quy_con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Khi anh yêu em, trời đất như ngừng lại
    Khi anh yêu em, trái tim dành hết cho em
    Yêu hết trái tim
    Nhưng biết đâu rằng
    Trong trái tim em, anh vẫn là người thứ hai
    Dù biết dối gian như thế
    Dù biết đắng cay chua xót
    Mà sao ta không thể đừng yêu
    Dù biết sẽ không chung lối
    Hạnh phúc sẽ không miễn cưỡng
    Mà sao ta không nhớ thương người
    Lòng ngậm ngùi đắng cay biết nói sao nên lời
    Mình là người thứ ba sẽ không ai tin lời
    Đành quay lưng ra đi khi em yêu quên lời
    Buồn với mình thôi, đau đớn
    Rồi ngày buồn đã qua trái tim yêu trở lại
    Nhìn cuộc tình lúc xưa vẫn coi em như bạn
    Đời này ai biết trước sẽ không yêu lầm
    Sao cứ si mê
  8. quy_con

    quy_con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nơi ấy từng in dấu chân
    Có mấy lần trên phố quen
    Em đến và mang phút giây diệu kỳ
    Ấm êm những ngày qua
    Tôi đã được trông thấy em
    Tôi đã được hôn tóc em
    Nhưng chỉ là trong giấc mơ êm đềm
    Đã tan trước bình minh
    Giờ đây tôi hát cùng cơn gió mát
    Gió theo trái tim xa xôi
    Biết em đi rồi, rất xa xa vời
    Mới hay tôi vẫn còn mơ
    Rồi mai thức giấc chợt em đi mất
    Nhớ nhung còn trong câu hát
    Dáng em bên thềm, thoáng qua êm đềm
    Dẫu sao trong mơ vẫn còn em
  9. quy_con

    quy_con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nhìn em trong phút giây trước khi mình từ giã
    Tiếng khóc vỡ trong tâm hồn
    Ngày mai khi cánh chim sớm xa rời tổ ấm
    Mỗi đứa mỗi phương trời hy vọng
    Tình đôi ta sẽ như con thuyền vượt biển lớn
    Sóng gió vẫn luôn không ngờ
    Mà em ơi nếu như thế gian thầm lặng quá
    Kiếp sống sẽ thật vô nghĩa
    Nếu có lỡ bước xa lìa nhau
    Cố gắng giữ lấy những tháng năm mình yêu dấu
    Nếu có những lúc nghe buồn đau
    Thầm gọi tên nhau để đừng quên mau
    Nếu có lỡ bước xa lìa nhau
    Khóc hết nước mắt sẽ vơi đi niềm thương nhớ
    Hãy hát khúc hát của ngày xưa
    Ngày còn bên nhau để dường như chúng ta luôn gần nhau
  10. quy_con

    quy_con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Những đêm trắng buồn tênh, sống thao thức vô vọng
    Những đêm trắng hoài mong một người
    Có ánh sáng đèn khuya lẻ loi giữa trời vắng trông sao
    Thoáng đâu đây kỷ niệm chưa phai mờ
    Nỗi khao khát của tôi nay vụt bay xa vời
    Những tiếng nói của em không còn
    Giá như tôi biết vì sao, vì sao em bỏ hết yêu thương
    Lãng quên bao kỷ niệm, đam mê cháy bỏng của trái tim
    Vì sao em hỡi, vì sao quay gót
    Để tôi hiu hắt đợi em giữa đêm mùa đông giá băng
    Và tôi cố gắng tìm em xa vắng
    Giờ đây tôi mãi mong tìm thấy em trong đời

Chia sẻ trang này