1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    Ngày xưa bé nói yêu tui
    Tui cười tui bảo bé chưa biết gì
    Bây giờ bé dã giậy thì
    Tui khen bé đẹp , bé chê tui già.....hà hà hà.....
  2. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ chuyện tầm này 1 năm trước ... 1 năm ... sao nhanh thế ... đến h nghĩ lại ... hối tiếc nhiều quá ,nhớ quá đỗi ....
  3. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ...Ngày nào cũng phải khóc ít nhất một lần...Thói quen của mình đấy ư? Không phải...nước mắt là những gì chất chứa trong lòng thôi...là nỗi buồn...chứ không phải thói quen.
    Đời là vạn ngày sầu...chấp nhận vậy.
  4. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi mới vào post bài,cũng 5 tuần rồi ấy chứ.
    Đợt này cũng đi chơi được nhiều nơi,quen thêm được nhiều người...gặp 1 số bạn trên box TP nữa chứ...keke...nói chung là rất vui...mà có cuộc vui nào mà ko tàn chứ....giờ lại trở lại với cuộc sống bình thường...Ôi buồn và chán... Nhớ 1 người...
  5. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc rất dở...buộc phải niềm nở...cùng nhau ăn phở...rồi cười nhăn nhở....
  6. chi_dau

    chi_dau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    điên
  7. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Con lợn này sao thỉnh thoảng mày cứ như hây hấy thế nhỉ...
  8. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ..Những ngày ảm đạm nhất, trong lòng nặng trĩu ..nỗi buồn ngổn ngang trong lòng...Vì nhớ một người, hay là do thất vọng về một người?Vẫn biết là cuộc sống không toàn là màu hồng như những giấc mơ...nhưng cuộc đời cũng đừng u ám như thế này chứ...u ám như bầu trời hôm nay...
    .. Trải qua bao nhiêu chuyện , vui có, buồn có...bây giờ thấy lòng trống trải quá...Cảm giác như không có ai bên mình...nhiều đêm ngồi thu lu trong một góc, khóc cùng với bóng đêm...có ai hiểu cho mình đâu?
    ... Thế đã được gọi là nỗi đau chưa, lẽ nào mình phải suy sụp về chuyện này? Lẽ nào mình hèn, và yếu mềm thế? Nỗi đau này không thể gọi tên, không thể cất thành lời...mà cũng không thể trôi đi nhẹ nhàng như những giọt nước mắt đang rơi đây...Chỉ có thể chấp nhận nó, sống cùng với nó, giấu nó vào trái tim ...Hi vọng rằng nó sẽ thôi nhức nhối...
    ..Hãy bình thản đón nhận...mọi thứ cuối cùng rồi cũng tốt đẹp, nếu không tốt đẹp thì chưa phải là cuối cùng...phải rồi...chuyện buồn thì nhiều, nhưng cuộc đời mình còn dài....cố gắng bước qua trong thời gian này..
  9. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    T àh ... cố lên nhé ... đừng mãi buồn như vậy ...và, đừng khóc nữa nhé ... làm ơn ...đừng khóc nữa .... nước mắt đâu làm vơi đi tất cả ..cố lên nào !!!!rồi mọi thứ sẽ qua fải ko ....
  10. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Bạn T đây . Cám ơn bạn H đã hỏi thăm và an ủi . Trong lúc bối rối có đều gì sơ suất xin được cảm ơn và hậu tạ sau ... Đời ko như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ mà ...

Chia sẻ trang này