1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quy_con

    quy_con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo cho những ai lấy bài Dĩ vãng cuộc tình làm chuông điện thoại,chắc chắn ai lấy bài đấy làm chuông sẽ chia tay ng iu...kể cả là gửi hay nghe cùng người iu thì cũng thế...thực tế cho thấy rất nhiều người như thế rồi...không biết bài đấy có vía gì nữa...hhihi
  2. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Ôi thế này chắc fải đổi nhạc chuông rồi...ơ nhưng mà nhỡ nghe cùng nhau rồi thì cũng tèo à ?
    Thế thì hơi bị ác nhở
  3. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này phải đổi topic " nhật ký " thành topic " cảnh báo " cho upa quy_con thoai ...
  4. quy_con

    quy_con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    phu````mấy hôm nay đen quá...cái gì cũng đen...bây giờ ra đường phải nhìn trước nhìn sau không thì bỏ mệ...xin lỗi đời quá đen...
  5. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    thôi xong dạo này em cũng nghiện bài đó mới khổ nhục chứ ... hix khéo cũng fải đổi nhạc chuông thoai ... Mai lại fải lên trường rồi .. dạo này hay về quá .... mama khen ngoan hí hí ....cố lên nào !!!!!
  6. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi, hôm Valentine mới hát tặng người yêu bài này
  7. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi nghe chị kể chuyện , chuyện của anh và chị . Kỉ niệm của 2 người đẹp thật , nghe chị kể mà em thấy đc hạnh phúc trong đôi mắt mệt mỏi của chị . Chị còn yêu anh nhiều lắm . Sao chị lại để cho ty của mình ra đi dễ dàng như thể chứ ??? Chị có biết là anh cũng còn yêu chị nhiều lắm ko ? Ngồi nhìn chị mà em thấy lòng mình cũng đau , em ko thân với cả anh và chị , em là người ngoài cuộc nên em cũng ko hiểu đc bản chất của sự việc nữa , em chỉ biết nhìn chị , ko biết làm gì hơn để an ủi chị nữa . Chị trách bọn em cứ bắt chị kể lại chuyện mà chị đang cố gắng quên nhưng em thiết nghĩ nếu là kỉ niệm đẹp thì ai cũng muốn có . Sao chị lại phải cố quên đi những kí ức về ty của chị ??? Chị đang cố gắng đối diện với anh , đối diện với sự việc , sẽ rất mệt mỏi khi chị phải cố gắng 1 mình chị àh ! Có khi nào chị nghĩ chị thật may mắn khi có đc anh và ngược lại ko ? Em thấy tiếc quá ... ko phải ai cũng đc như chị nhưng có lẽ cũng ko ai khổ như chị . Nhưng nếu đc lựa chọn , em sẽ vẫn muốn đc yêu như chị , em vẫn muốn yêu bằng cả trái tim mình . Ty tuy có khổ nhưng thế mới là ty . Có lẽ nếu 1 ngày nào đó chị đọc đc những dòng này của em chị sẽ bảo em sai lầm nhưng thật sự nếu chưa quá muộn , chị hãy suy nghĩ lại .......ty của mình , quý giá lắm chị ạh !!!
  8. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đi rồi đấy...
    Em ngỡ ngàng trong khoảng lặng sau anh
    Yêu thương mong manh
    Rồi yêu thương tan vỡ
    Con tim biết thế nào là dang dở
    Gió thì thầm : không trở lại được đâu
    Em sẽ ra sao, ngày sau?
    Con đường thênh ********* một đôi chân bước
    Cô đơn lắm giữa dòng đời xuôi ngược
    Nhưng anh thì cũng xa rồi....
    Ngủ ngoan nào kí ức ơi
    Một vòng tay siết chặt
    Một mái tóc buông lơi
    Một lần người ra đi sau nụ cười nửa môi gượng gạo
    Một chút dư hương còn ấm nồng trên áo
    Một lần thôi..rồi mãi mãi xa
    Gió cuốn kỉ niệm đi, gió reo rắc phôi pha
    Gió mang tình yêu giấu vào trong kí ức
    Nhưng sâu trong tiềm thức
    Vẫn còn anh và tình yêu đã xa....
    Trời hanh hao....
    Gió cuốn bụi bay
    Thu sang
    Cùng heo may
    Đôi môi khô thầm thì câu hát cũ
    Kỉ niệm sống dậy
    Bùng lên...giận dữ
    Kí ức ơi hãy ngủ ngoan..ngủ ngoan
    Khi anh ra đi
    Không một lời hẹn ước
    Không ràng buộc
    Mà sao nghe như ai bóp nhẹ tim mình ...
    Anh đến cũng nhanh và ra đi cũng nhanh
    Em chẳng biết làm gì để đo thương nhớ
    Có lẽ tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Nhưng biết lấy gì vỗ về cho kí ức ngủ yên?
    Hp.2/3/2006
    tặng anh
    Được alone_girl sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 02/03/2006
  9. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước thỉnh thoảng cũng có ng làm thơ tặng mình...nghĩ cũng hay hay
  10. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    sướng bỏ xừ lên đc ấy anh lại còn làm hàng , " cũng hay hay " mới sợ chứ !!!

Chia sẻ trang này