1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    anh trai dạo này rảnh ghê nhở mà còn tâm trạng nữa chứ . hì hì ...
    đêm qua có đứa lừa mìn hu hu hu đêm hôm như thế nó bít mìn sợ ma thế mà cho mìn lóp ngóp mò đi ... chẹp ... thù thế ko bít .... quân tử ... trăm năm trả thù chưa muộn hì hì
  2. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đen như c... chó...đang đi thong dong thì tự nhiên có 3 con chó ngộ chạy 2 xe, căn ngu thế nào mà đâm vào nhau bay cả vào mình...dính!..tưởng ko sao chửi mỗi câu rồi đi...chẹp!...hôm nay đá pool thì ép phê với chô toàn quá thế là biếu các bác mấy lạng chè...dạo này cơ cứ ngu ngu thế nào ấy...thôi,tốt nhất là ở nhà chứ đen thế này mà ra đường không khéo chúng nó làm 1 lỗ thì khổ...hixhix
  3. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Thế em có bị nó lừa mất cái gì ko ?
    Thứ 7 máu chảy về tim...thế mà giờ này cứ fải ngồi nhà mới đau chứ lị
  4. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    hum nay e đi hội đền Hùng với cả fòng về , vui rõ là vui mỗi tội mệt gần chết , lết về đến nhà mà như đi trên mây ý hix hix ... bi h thì tiền ko có tình càng ko :D ngồi trong xó ... chẹp chẹp nhưng mà vui thì hơn chó cún nhìu ... năm sau thì cạch , ko có vua Hùng vua hiếc j nữa ... "chung quy thì cũng là tại vua Hùng ..."
  5. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Ốm dặt ốm dẹo cả tuần ... mệt vật ...Lo cho nó quá !!! cứ tưởng quên đc nhưng sao cứ thấy nó như thế mình lại thấy đau lòng ??? Ko thể nào ko hướng ánh mắt của mình ra khỏi nó ... chắc nó chẳng nhận ra ... Nó còn có nhiều mối quan tâm khác hơn là mình ... Giá mà ...
  6. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    e làm sao ma ốm vật ra thế hả e.chưa gì đầu tháng đã năn ra ốm rồi.
  7. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Vật nhiều thì mệt
  8. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    he he he vậy là cố nốt sáng mai là được về rùi ... nhớ nhà quá ... Cứ nghĩ được về nhà là thấy hồi hộp thế nào ấy ... tim đập , chân run toát hết cả mồ hôi ... thôi thì bõ cái công 2 hum nay người ngợm đau ê ẩm ...
  9. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết nhật kí...Trời đã chuyển sang hè...Nắng làm người ta cảm thấy cuộc sống có vẻ sáng sủa hơn.Đã qua rồi những u ám ...
    Đã người lớn hơn chưa? Hay vẫn chỉ là một tâm hồn ích kỉ, trẻ con...Có những quyết định mà khi nó chỉ là dự định, thì người ta phải trăn trở, phải đau lòng, nhưng khi nói ra, thì nhẹ hều...như gió, như mây...Đôi khi những điều người này cho là quan trọng, thì lại chỉ là vu vơ với người khác.Có người nói mình đã người lớn hơn lên.Nhưng người lớn có phải là không được hay buồn, hay khóc, cũng không được cười quá nhiều và nhớ quá nhiều? Có phải người lớn là phải lạnh lùng, cái gì cũng hời hợt và ít ỏi...Vậy thì mình sẽ trẻ con mãi...để mãi rực rỡ như ánh mặt trời còn hơn bàng bạc mơ hồ như ánh trăng.
    Mình hèn nhát quá, phải vậy rồi...Buồn. Buồn cho mình và cho những ai đã từng phải lo lắng, khó chịu về mình .
    Cuộc đời cứ bình thản trôi đi thôi...phía xa kia là một con đường dài và rộng...Sẽ là chông gai nếu mình cứ mãi sống thiên về cản xúc...sẽ là hoa hồng nếu mình biết lạc quan, và biết chờ đợi.Mình sẽ chờ đợi một ngày hạnh phúc và tình yêu quay về...Sống để chờ đợi một ngày nắng đẹp.
  10. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    hixxx vậy là đi toi cái công hí hí hửng hửng cả tuần nay , đang ngồi chồm hỗm nghĩ xem nen đem những j về thì ... nhận đt .... ko về nữa ... hu hu hu .... có ai hỉu cảm giác của đứa trẻ con đang xum xuê với đống đồ chơi yêu thích thì bị người lớn giật mất ko ??? Lại fải đợi thêm 1 tuần nữa .... lại mì ăn liền cháo ăn liền thêm 1 tuần nữa ... thui thì cố mà kìm hãm cái sự sung sướng...
    ah ... he he .... e biết được kết quả 1 môn roài .... đúng môn khó nhất ... qua rùi qua rùi ... tối nay cải thiện gọi là ăn mừng thui ... thêm tí rau xanh cho bát mì fấn khởi

Chia sẻ trang này