1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_nho

    thang_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em nói mới ngu,đái dầm nào chẳng là đái dầm..khác ******** gì...cứ cãi chị, thằng chim ớt này nữa
  2. Arch_ledung

    Arch_ledung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Lệch lạc quá, chị với e lại cãi nhau lung tung cái chủ để này!!! Chị là chị, chi hiểu vấn đề của chị, em là em, em hiểu vấn đề của em!
  3. tony_skater

    tony_skater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    107
    Chị ngu bỏ mẹ, chị về mà hỏi thằng người yêu chị xem đêm nào nó chả đái dầm ra chăn ra đệm. Mà nó không đái dầm chị lại chả sợ vãi hàng ra. Tinh tướng.
  4. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    trời ơi e mơ thấy sis dẫn e đi chị Hiên cho ăn toé nhoè nhá he he he
  5. hoa_thuy_tien

    hoa_thuy_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí gì mà toàn buôn dưa lê , bán dưa chuột vậy
    Tiện đây quảng cáo tí ( thông cảm nha )
    Mình tên Nhung , học đại học dân lập HP . Rất vui đưọc làm quen với bạn nào đang học cùng trường .
    Nick mình nè new_style345
  6. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    ôh anh ! bận gì chứ bữa bia rau sao em ko sắp xếp đc nhỉ . Chả mấy khi đc anh bếu mở lời trước .... Hôm nào đông đông đi cho xôm , như lần trc mấy mống , chán òm .... Hôm nào anh hứng gọi em ... ok !!!
  7. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến lớp...một dòng chữ to tướng trên bảng: Còn 7 ngày nữa thôi....Thế là còn 7 ngày nữa mình sẽ chính thức hết đời học sinh...mới đó mà nhanh thật.
    Mới thang'' trước thôi...còn chả có cảm giác gì...cho đến bây giờ mới thấm thía dần nỗi buồn khi phải xa lớp...xa trường...Hôm nay mình ngồi viết lại lời bài hát cho lớp...Nước mắt cứ chảy ròng ròng...Nhớ lại những kỉ niệm với chúng nó mà mình thấy tiếc quá..."Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thơid gian trở lại..." Đúng vậy, bây giờ mình chỉ ước thời gian ngừng trôi...
    Cuộc sống và thoài gian cứ trôi đi không chờ đời một ai...thời thơ ấu cũng không theo ta suốt cuộc đời...nhưng người ta thường hoài niệm quá khứ...Chẳng biết sau này...vẫn những con người ấy, những ánh mắt nụ cười ấy..hay sẽ khác đi.12a10...cái tên ấy có lẽ mình sẽ nhớ mãi....nó không chỉ là một cái tên lớp đơn thuần được tạo ra bởi một sự sắp xếp ngẫu nhiên, mà là một cộng đòng, một gia đình....Biết mai sau còn có thể vui như cái thời học sinh này nữa không...
    Chúng mày à...ngày chia tay sắp đến rồi...có lẽ đến hôm đó chẳng đứa nào nói được với đứa nào câu gì đâu ...Nhưng hãy hứa nhé...hứa trong tim thôi...dù mai sau có thế nào...thì chúng ta mãi mãi là một gia đình.
  8. tony_skater

    tony_skater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    107
    4h52AM. ***, chán vãi hàng. Ngồi thiền như chó cún cày võ lâm, đùng cái đánh nhau loạn xạ về làng tụt mất 30%, mất toi 2 ngày đêm cày như ếch. Chán quá chán quá. Có ông nào server Tương giang hô 1 tiếng anh em kết hảo hữu nào. Sắp sáng, sắp đến giờ lên giường rồi, mệt quá. Chán vãi lều!!!
  9. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ... thấy hoa fượng đỏ trên cây mà nhớ nhà kinh khủng .... tự nhiên muốn quay về ngày xưa quá ... vô lo vô nghĩ , nhìn đời toàn màu hồng và màu xanh hi vọng ... đâu cọ fũ fàng thé này ... chị bảo cứ sống thế này thì bao h mới khôn ra đc? mìn thì chỉ ước cứ ngu ngu mãi như thế này cũng đc....
    tối qua sn kon bạn...tội nghịp nó quá đang lúc cả lũ hết xiền nên chẳng làm j đc cho nó cả ... nhìn kon bé cứ hớn hở với niềm vui giản dị mà thương ....
    mai chắc ở nhà 1 mìn ..khủng khiếp quá ...dạo này mình thiếu ngủ trầm trọng ... chẳng dám ngủ nữa ... nhỡ bị gọi đi thật thì sao nhỉ
  10. DSFC

    DSFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2006

Chia sẻ trang này