1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi ăn ở nhà đứa bạn chạy vội lên net.... Tối thứ bảy chán vật.... cũng bực mình nốt.....
  2. killergod

    killergod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đang giải quyết thì nàng gọi .... khổ qúa....phù xong chạy vội té dập đầu vào cầu thang đau điên đã thế lại còn phải dải thích với nàng nữa chứ ....
    Một ngày đen
    (TO live is to fight )
  3. killergod

    killergod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đang giải quyết thì nàng gọi .... khổ qúa....phù xong chạy vội té dập đầu vào cầu thang đau điên đã thế lại còn phải dải thích với nàng nữa chứ ....
    Một ngày đen
    (TO live is to fight )
  4. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy nhớ 1 người quá.
  5. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy nhớ 1 người quá.
  6. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thì anh lúc nào chẳng nhớ 1 người, thương 1 người, yêu 1 người, thích 1 người, quý 1 người.......
    --------------------------
    Đêm thứ 2 ở Cát Bà.....
    Vui vãi.... anh chị mình đi dạo biển để mặc con em lang thang....:(( hixx.... mấy đứa đi chơi mà 2 ông bả toàn đánh lẻ...ghét ko chịu đc, còn trêu ngươi mình ko có người yêu mới đau chứ....
    Tối đầu tiên ở CB, ăn xong đi thử cái sàn xem nó ntn, tưởng dân CB đơ đơ, hoá ra là cũng máu vãi, sàn gì toàn trẻ con 3 tuổi ra đứng lắc như hàng.... Chơi chán 12h về hotel tá lả đến tận gần 4h sáng....hihhi...xong lại nằm kể chuyện ma làm đêm wa ngủ mình mơ 2 giấc mơ....thứ 1 là gặp con ma, thứ 2 là lỡ tay oánh mất con 4 bích làm mất ù.......tiếc đứt ruột..... xì....ngủ cũng chẳng ngon.....
    Ngày thứ 2 thì buổi sáng mưa nên ko đi biển đc, 4 đứa lại ngồi nhà tá lả hết buổi sáng, máu wá nên quyết nhịn bữa sáng nữa chứ.....Chiều định về mà mấy ông bả ko cho về, phải ở lại, làm sáng mai phải nghỉ 1 buổi học.... ( hs chăm chỉ nên tiếc buổi học wá ) Đi tắm biển thì bị cái thằng ở chỗ gửi đồ nó chơi đểu, mất toi 50k, cú...... Bi h thì chuẩn bị out, lại đi chơi, chẳng bít kế hoạch đêm nay thế nào nữa.....mệt lắm rùi... mình chỉ máu tá lả thui.... phải gỡ lại tờ polyme chứ....ko thì đêm nay lại mất ngủ mất thui.......
    Mít xì Hải Phòng..... tiện thể mít xì thêm 1 số người và 1 số thứ........
  7. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thì anh lúc nào chẳng nhớ 1 người, thương 1 người, yêu 1 người, thích 1 người, quý 1 người.......
    --------------------------
    Đêm thứ 2 ở Cát Bà.....
    Vui vãi.... anh chị mình đi dạo biển để mặc con em lang thang....:(( hixx.... mấy đứa đi chơi mà 2 ông bả toàn đánh lẻ...ghét ko chịu đc, còn trêu ngươi mình ko có người yêu mới đau chứ....
    Tối đầu tiên ở CB, ăn xong đi thử cái sàn xem nó ntn, tưởng dân CB đơ đơ, hoá ra là cũng máu vãi, sàn gì toàn trẻ con 3 tuổi ra đứng lắc như hàng.... Chơi chán 12h về hotel tá lả đến tận gần 4h sáng....hihhi...xong lại nằm kể chuyện ma làm đêm wa ngủ mình mơ 2 giấc mơ....thứ 1 là gặp con ma, thứ 2 là lỡ tay oánh mất con 4 bích làm mất ù.......tiếc đứt ruột..... xì....ngủ cũng chẳng ngon.....
    Ngày thứ 2 thì buổi sáng mưa nên ko đi biển đc, 4 đứa lại ngồi nhà tá lả hết buổi sáng, máu wá nên quyết nhịn bữa sáng nữa chứ.....Chiều định về mà mấy ông bả ko cho về, phải ở lại, làm sáng mai phải nghỉ 1 buổi học.... ( hs chăm chỉ nên tiếc buổi học wá ) Đi tắm biển thì bị cái thằng ở chỗ gửi đồ nó chơi đểu, mất toi 50k, cú...... Bi h thì chuẩn bị out, lại đi chơi, chẳng bít kế hoạch đêm nay thế nào nữa.....mệt lắm rùi... mình chỉ máu tá lả thui.... phải gỡ lại tờ polyme chứ....ko thì đêm nay lại mất ngủ mất thui.......
    Mít xì Hải Phòng..... tiện thể mít xì thêm 1 số người và 1 số thứ........
  8. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Vừa ở đồ sơn về... Tìm mãi chẳng thấy đội nhà đâu cả......
  9. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Vừa ở đồ sơn về... Tìm mãi chẳng thấy đội nhà đâu cả......
  10. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    ở CB có 2 cái sàn ngon gớm . Cách đây mấy năm cũng khá fết rồi . Mấy năm rồi mình chưa ra Cát Bà. Cũng nhớ.
    Chiều nay đang lông nhông ngoài đường gặp ngay em tóc hồng + vàng đi con Dylan bị xoè giữa đường. hô hô. Đúng cái em hôm nọ gặp ở quán chat đêm. Đú cho chết. Đáng đời. Nhìn cái mảng đùi trắng hếu chấm phá thêm 1 bãi máu đỏ tươi thích thế. ghét bọn này nhứt !
    To trill : Hôm nay anh ko những nhớ 1 người mà anh còn ghét 1 người nữa. Chỉ vì người đó mà đến giờ anh vẫn bị lưu lạc giang hồ mãi HP đây. Có nhà mà ko được về. Tiền nhẵn, ko còn đủ lên HN nữa.. Khổ thân tôi lặn lội về HP cuối cùng chẳng được việc gì. Đêm nay là 3 đêm rồi.. Trứng cá lại mọc đầy mặt vì đêm ko ngủ. Hix. Mông má mãi mới được chút thì lại phải lang thang tàn phá hết nhan sắc huhu.

Chia sẻ trang này