1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ,em đâu đến nỗi phải như vậy , mới lên Hà Nội chơi từ hôm thứ 2 mà .
    Ông anh cứ nhầm nhọt sang trồng trọt thôi . Khổ thật !
  2. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chị hả em??
  3. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chị hả em??
  4. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    10h 11'' am : online ....
    mạng khìn quá ... khìn đến cả cái trang web nghe nhạc .... chả nói chuyện được với ai .... được hôm có đưa rủ đi chơi thì mạng khìn thế này .... nói toàn câu được câu chăng .... hè này chắc mình làm nico ở nhà rồi ... bạn bè đi tứ xứ .... chả dứa nào nó nhớ đến kon bạn ở nhà cả ..... có thằng bạn vàng được đi Tam Đảo .... đãkêu phải mang quà về cho bác rồi thì lại mất tăm .... khổ thân mình .....( may quá ở nhà trắng ra được mấy phân )
  5. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    10h 11'' am : online ....
    mạng khìn quá ... khìn đến cả cái trang web nghe nhạc .... chả nói chuyện được với ai .... được hôm có đưa rủ đi chơi thì mạng khìn thế này .... nói toàn câu được câu chăng .... hè này chắc mình làm nico ở nhà rồi ... bạn bè đi tứ xứ .... chả dứa nào nó nhớ đến kon bạn ở nhà cả ..... có thằng bạn vàng được đi Tam Đảo .... đãkêu phải mang quà về cho bác rồi thì lại mất tăm .... khổ thân mình .....( may quá ở nhà trắng ra được mấy phân )
  6. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    được rùi nhá lên rồi rủ đi chơi ko đi là ăn đòn
    chậc lâu quá rùi mới được online ( tu tận tối hum kia cơ đấy ) nhớ ..... quá hôm nay chẳng có gì để viết cả ... vào câu bài tí thui !!! cn này có ai lên hn với iem ko ????
  7. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    được rùi nhá lên rồi rủ đi chơi ko đi là ăn đòn
    chậc lâu quá rùi mới được online ( tu tận tối hum kia cơ đấy ) nhớ ..... quá hôm nay chẳng có gì để viết cả ... vào câu bài tí thui !!! cn này có ai lên hn với iem ko ????
  8. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    13.06.04: tình cờ bít được cuốn nhật kí đã mất từ lâu của mình đang nằm trong tay con pé bạn thân, mừng như vớ được vàng... may mà con pé cầm, vào tay đứa khác thì toi...
    20 h cùng ngày: lại một sự tình cờ khi biết được cuốn nhật kí đến tay con bạn ko phải là một sự ngẫu nhiên...và có rất nhiều người đã dược đọc nhật kí của mình nhờ sự hào phóng của nó...bất ngờ và trống rỗng...nếu một người nào khác không phải là nó lấy cắp cuốn nhật kí của mình, mình sẽ rất khinh...nhưng bây giờ biết nghĩ về nó như nào, khi đã có lúc mình nghĩ nó với mình là một...ko khóc nhưng vẫn cảm nhận vị mặn chát ở khoé môi...16tuổi...cái tuổi của sự vô tư trong tình bạn mà...sao lại thế...
    16.06.04: sau một đêm đấu tranh tư tưởng quyết định đến nhà nó đòi lại những gì cần đòi, và làm rõ mọi chuyện cho đỡ bứt rứt , nhưng đến khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của nó, cổ họng lại nghẹn lại ,cố nuốt trôi, nhưng ko hiểu vì sao ko nói được gì, lại làm xe ôm cho nó, lại tíu tít chọn mũ, nón, rồi tranh nhau thử , rồi lại không mua vì đắt lòi , mua xong hết tiền đổ xăng.
    hết xăng thật! hộp báo xăng xe nhà mình hỏng từ bao rờ!(hắc tại mình), 2 con bé tí dắt cái xe to uỳnh đi lang thang giữa trưa nắng từ đường cát dài ko tìm thấy chỗ nào đổ xăng, trông như vác cái bồn tắm đi biểu tình...đang nhăn nhở bỗng nhớ đền chuyện cần nói với nó, tự dưng thấy mình thật nhỏ nhen, nụ cười tự dưng nhẹn lại. gió và bụi quá! cay lòng mắt
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    13.06.04: tình cờ bít được cuốn nhật kí đã mất từ lâu của mình đang nằm trong tay con pé bạn thân, mừng như vớ được vàng... may mà con pé cầm, vào tay đứa khác thì toi...
    20 h cùng ngày: lại một sự tình cờ khi biết được cuốn nhật kí đến tay con bạn ko phải là một sự ngẫu nhiên...và có rất nhiều người đã dược đọc nhật kí của mình nhờ sự hào phóng của nó...bất ngờ và trống rỗng...nếu một người nào khác không phải là nó lấy cắp cuốn nhật kí của mình, mình sẽ rất khinh...nhưng bây giờ biết nghĩ về nó như nào, khi đã có lúc mình nghĩ nó với mình là một...ko khóc nhưng vẫn cảm nhận vị mặn chát ở khoé môi...16tuổi...cái tuổi của sự vô tư trong tình bạn mà...sao lại thế...
    16.06.04: sau một đêm đấu tranh tư tưởng quyết định đến nhà nó đòi lại những gì cần đòi, và làm rõ mọi chuyện cho đỡ bứt rứt , nhưng đến khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của nó, cổ họng lại nghẹn lại ,cố nuốt trôi, nhưng ko hiểu vì sao ko nói được gì, lại làm xe ôm cho nó, lại tíu tít chọn mũ, nón, rồi tranh nhau thử , rồi lại không mua vì đắt lòi , mua xong hết tiền đổ xăng.
    hết xăng thật! hộp báo xăng xe nhà mình hỏng từ bao rờ!(hắc tại mình), 2 con bé tí dắt cái xe to uỳnh đi lang thang giữa trưa nắng từ đường cát dài ko tìm thấy chỗ nào đổ xăng, trông như vác cái bồn tắm đi biểu tình...đang nhăn nhở bỗng nhớ đền chuyện cần nói với nó, tự dưng thấy mình thật nhỏ nhen, nụ cười tự dưng nhẹn lại. gió và bụi quá! cay lòng mắt
  10. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Lên đi nhưng mà anh lại không kết cái đường NCT lắm hehe

Chia sẻ trang này