1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ngáp,lâu gòi mí được online thế này,nhớ mọi người wé chài ai
    hết xèng ko ăn được bánh đa bà béo nên ngồi cắn hạt dưa trừ bữa,hu hu hu
  2. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    12h30'' AM, ngày 21-9-2004...
    Vừa đớp xong được gói mì tôm, chưa kịp bê cái bát vào bếp thì mất điện, tối om lại còn nóng toát cả mồ hôi đít, chả ngủ được. Thằng Fập thì đã ngáy như con heo, lại rủ Hưng dê ra khu Kiến trúc làm vài vại bia đêm. Buồn vãi lúa, lại thấy nhớ đất Hải Phòng. Mấy em hàng **** đêm lượn như tàu bay qua mặt hai thằng. Không khí đêm đặc quánh lại, toàn khói thuốc. Xung quanh có 4 thằng say rượu Nghệ An Thanh Hoá gì đấy mò ra, ngồi gật gù cái đầu, mắt lờ đờ nhìn đời và nhìn nhau, lảm nhảm vài ba câu vớ vẩn về tình huynh đệ.
    1h15'' AM....
    "Đclcm nhà mày", heh, có tiếng chửi nhau, mấy thằng bảo kê cách đây cỡ 10m đang hục hặc cái gì đấy, hình như giành đất của 1 em nào đấy, cả 1 lũ bu lại, 1 thằng rút ra con lê sáng loáng dài ngoằng lấp lánh trong ánh đèn cao áp, hay quá, sắp có trò vui để xem rồi.... Xoẹt ,thằng kia ôm tay chạy vãi cả s***, thằng cầm dao đạp bà hàng nước gần đấy 1 nhát... Mấy thằng say đứng cả dậy, lảm nhảm ra chiều hiểu biết về cái bọn côn đồ đêm.
    1h30''AM...
    Hai thằng vẫn ngồi câm lặng dưới ánh đèn đỏ tù mù, khói thuốc vẫn đặc quánh, mấy thằng say đã loạng quạng phóng xe đi mất hút, còn mấy em **** đêm vẫn lượn như thiêu thân qua từng chiếc xe phóng đến gạ hàng. Đêm nào cũng thế này, cũng chỉ có xe ôm, ****, Sinh viên, bọn giang hồ và mấy thằng khó ngủ lang thang chè chát, rượu hoặc ăn đêm, cuộc sống cứ tù mù như ánh đèn đỏ kia...
    2h05'' AM....
    "Đi về đi ngủ đi!", "Ừ", hai thằng lên xe phóng mất hút. Lại chui vào nhà, giờ đã bớt nóng, và nhắm mắt đếm số chờ giấc ngủ tới.
  3. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    12h30'' AM, ngày 21-9-2004...
    Vừa đớp xong được gói mì tôm, chưa kịp bê cái bát vào bếp thì mất điện, tối om lại còn nóng toát cả mồ hôi đít, chả ngủ được. Thằng Fập thì đã ngáy như con heo, lại rủ Hưng dê ra khu Kiến trúc làm vài vại bia đêm. Buồn vãi lúa, lại thấy nhớ đất Hải Phòng. Mấy em hàng **** đêm lượn như tàu bay qua mặt hai thằng. Không khí đêm đặc quánh lại, toàn khói thuốc. Xung quanh có 4 thằng say rượu Nghệ An Thanh Hoá gì đấy mò ra, ngồi gật gù cái đầu, mắt lờ đờ nhìn đời và nhìn nhau, lảm nhảm vài ba câu vớ vẩn về tình huynh đệ.
    1h15'' AM....
    "Đclcm nhà mày", heh, có tiếng chửi nhau, mấy thằng bảo kê cách đây cỡ 10m đang hục hặc cái gì đấy, hình như giành đất của 1 em nào đấy, cả 1 lũ bu lại, 1 thằng rút ra con lê sáng loáng dài ngoằng lấp lánh trong ánh đèn cao áp, hay quá, sắp có trò vui để xem rồi.... Xoẹt ,thằng kia ôm tay chạy vãi cả s***, thằng cầm dao đạp bà hàng nước gần đấy 1 nhát... Mấy thằng say đứng cả dậy, lảm nhảm ra chiều hiểu biết về cái bọn côn đồ đêm.
    1h30''AM...
    Hai thằng vẫn ngồi câm lặng dưới ánh đèn đỏ tù mù, khói thuốc vẫn đặc quánh, mấy thằng say đã loạng quạng phóng xe đi mất hút, còn mấy em **** đêm vẫn lượn như thiêu thân qua từng chiếc xe phóng đến gạ hàng. Đêm nào cũng thế này, cũng chỉ có xe ôm, ****, Sinh viên, bọn giang hồ và mấy thằng khó ngủ lang thang chè chát, rượu hoặc ăn đêm, cuộc sống cứ tù mù như ánh đèn đỏ kia...
    2h05'' AM....
    "Đi về đi ngủ đi!", "Ừ", hai thằng lên xe phóng mất hút. Lại chui vào nhà, giờ đã bớt nóng, và nhắm mắt đếm số chờ giấc ngủ tới.
  4. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vừa làm xong 1 bài kiểm tra.2 ngày nữa còn thảm hơn.Phải nộp bài dài 3000 từ mà bây giờ chưa có chữ nào cả.Được nghỉ có 1 tuần mà trước khi nghỉ nó hành hạ mình thế này đây...
  5. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vừa làm xong 1 bài kiểm tra.2 ngày nữa còn thảm hơn.Phải nộp bài dài 3000 từ mà bây giờ chưa có chữ nào cả.Được nghỉ có 1 tuần mà trước khi nghỉ nó hành hạ mình thế này đây...
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Thứ 6 phải nộp bài Assignment 1500 từ mà giờ còn chưa tìm được tí tài liệu làm bài nào, khổ thế. Mạng thì chậm tung toé!
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Thứ 6 phải nộp bài Assignment 1500 từ mà giờ còn chưa tìm được tí tài liệu làm bài nào, khổ thế. Mạng thì chậm tung toé!
  8. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    ngày ngày típ nối nhau 1 cách vô vị . sáng đi học ... chiều đi học, tối lại đi học .... đêm đang ngủ bật dậy vì nằm mơ thấy mình đang học ..... . nhớ A, nhưng chả bít phải làm thế nào cũng ko dám nói ra sợ A bùn , A lo .... tội nghiệp ....thôi , out để đi học cái đã .... bùn ngủ quá mẹ oai
  9. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    ngày ngày típ nối nhau 1 cách vô vị . sáng đi học ... chiều đi học, tối lại đi học .... đêm đang ngủ bật dậy vì nằm mơ thấy mình đang học ..... . nhớ A, nhưng chả bít phải làm thế nào cũng ko dám nói ra sợ A bùn , A lo .... tội nghiệp ....thôi , out để đi học cái đã .... bùn ngủ quá mẹ oai
  10. OKRelease

    OKRelease Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Vét ví , đếm ... 1 ... chả được nổi đến 2. Đúng 1ngàn 6 trăm Việt Nam Đồng. Thế mà ngồi net gần tiếng rồi. Má ơi cứu coong.

Chia sẻ trang này