1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    mệt .....mấy hôm cứ thức đêm ..... người cứ lảo đảo .... cũng chả có gì mới mẻ để mình vui nữa ....đến lớp toàn noichuyện linh tinh ....đc hôm đến mcdolan ... tưởng nó thế nào. ...chán è ... ăn chả bõ .... thôi kệ... chống ngố vậy ....
  2. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    thế là anh và người ấy đã đi chơi...có cảm giác như mình đang bị phản bội...
    nếu như mình không vô tình biết được điều đó, liệu anh có nói cho mình hôm nay anh và người ta sẽ đi chơi ko nhỉ?
    người ấy rất yêu anh...và anh cũng đã từng...vậy mà tại sao mình còn tán thành cho cuộc gặp gỡ ấy, liệu đó có phải là sự bao dung và vị tha..không, đó chỉ là một sự giả tạo ,anh nói ghét người nhỏ nhen...nhưng biết làm sao được, mình vẫn cảm thấy buồn và tủi thân quá...hay là mình ích kỉ...
    anh vô tư hay cũng có chút rung động nhỉ....trước một tình cảm chân thành như thế..liệu anh có một chút lung lay....tự nhủ với lòng mình...hãy tin.....cố cười nhưng vẫn thấy một cục nghẹn trong cổ họng...phải chăng mình đã sai?
    Được alone_girl sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 12/10/2004
  3. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    thế là anh và người ấy đã đi chơi...có cảm giác như mình đang bị phản bội...
    nếu như mình không vô tình biết được điều đó, liệu anh có nói cho mình hôm nay anh và người ta sẽ đi chơi ko nhỉ?
    người ấy rất yêu anh...và anh cũng đã từng...vậy mà tại sao mình còn tán thành cho cuộc gặp gỡ ấy, liệu đó có phải là sự bao dung và vị tha..không, đó chỉ là một sự giả tạo ,anh nói ghét người nhỏ nhen...nhưng biết làm sao được, mình vẫn cảm thấy buồn và tủi thân quá...hay là mình ích kỉ...
    anh vô tư hay cũng có chút rung động nhỉ....trước một tình cảm chân thành như thế..liệu anh có một chút lung lay....tự nhủ với lòng mình...hãy tin.....cố cười nhưng vẫn thấy một cục nghẹn trong cổ họng...phải chăng mình đã sai?
    Được alone_girl sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 12/10/2004
  4. super_camel_v1

    super_camel_v1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ừm hình như có vài điểm giống mình.Đã biết cô ấy yêu người khác nhưng sao không thừ ngừng được suy nghĩ của mình.Thôi thì cứ để bụt thử thách mình.Chấp nhận ho sai lầm ngày hôm nay để ngày mai mình đứng vững
  5. super_camel_v1

    super_camel_v1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ừm hình như có vài điểm giống mình.Đã biết cô ấy yêu người khác nhưng sao không thừ ngừng được suy nghĩ của mình.Thôi thì cứ để bụt thử thách mình.Chấp nhận ho sai lầm ngày hôm nay để ngày mai mình đứng vững
  6. boy_de_thuong2003

    boy_de_thuong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sao lại từ bỏ người mình yêu 1 cách dễ dàng như vậy,nhỡ 1 ngày người ta thay đổi thì sao.Con người thì ai mà biết trước dc cơ chứ.
  7. boy_de_thuong2003

    boy_de_thuong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sao lại từ bỏ người mình yêu 1 cách dễ dàng như vậy,nhỡ 1 ngày người ta thay đổi thì sao.Con người thì ai mà biết trước dc cơ chứ.
  8. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
  9. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
  10. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Đi cày về phê quá,lại còn fải đi thi,làm bài chán đêk chịu được

Chia sẻ trang này