1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, vào đây thấy nhộn nhịp hoa cả mắt, mà cái nhà anh Nguyên có lẽ phải cho vào Bạch Mai tâm thần viện giống cụ Bùi Giáng ngày xưa vào nhà tâm thần viện gì trong Nam ấy. Thế thì nước nhà mới thêm một thi nhân được.
    Mion, lâu lắm ko chuyện trò với bồ, nhớ bồ phết.
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Có người bạn tốt đưa cho anh mù một cái ***g đèn. Anh tao cáu:
    - Ông tưởng tui cần cái này ah? Chọc quê hả?
    - Không, đi trong đêm, người ta thấy đèn sáng sẽ tự tránh ông. Tui muốn tốt cho anh thôi.
    - Ự, cũng có lý.
    Mù ta phỡn chí, dông thẳng về nhà. Đoạn đường lúc đầu chẳng có sự cố gì. Gần đến nhà, cậu chàng bị một anh kia đâm sầm vào. Mù ta chửi nhặng (giống với thằng TN bị chửi lắm) :
    - Mày đếch thấy ông ah, thằng kia?
    - Tối thui, thấy gì nổi?
    - Mù ah? Không thấy cái đèn tao cầm trên tay sao?
    - Nó tắt từ lâu!
  5. dot_den

    dot_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đi ngang qua đây, đọc một lúc thấy đúng là: NHƯ CON CA*C!
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Sau đây tôi chép lại câu trả lời của tôi vào thời điểm ấy - thời điểm tôi trả lời. Có lẽ bây giờ tôi đã trả lời khác, hoặc quên, hoặc không thể trả lời được.
    i.
    ở một chốn
    không lãnh thổ
    không biên giới
    không định tuyến
    làm sao
    bắt một nhịp cầu?
    Nối từ đâu sang đâu? Để cần phải bắc một nhịp cầu? --oOo--
    ii.
    thể hiện ra sao
    những niềm thật
    của nhìn nhận,
    nhưng không mặc nhận?
    Tùy thích.
    --oOo--
    iii.
    cớ nào
    đời sống chỉ toàn là dấu " ? "
    khi tâm hồn
    chỉ mỗi dấu " ! "?
    Vì tâm hồn toàn dấu chấm than! nên đời sống toàn nhiên dấu hỏi.
    --oOo--
    iv.
    ngôn từ nào
    nơi chốn ấy của riêng mình?
    Hằng hà sa số. ***! Chẳng hạn.
    --oOo--
    v.
    bao nhiêu -
    giá phải trả
    cho trọn vẹn của đêm?
    Bắt đầu từ khi nào là đêm?
    --oOo--
    vi.
    đã nghe hết
    nốt-nhạc đời của tri giao?
    Bản nhạc đã cũ. Lời nhạc còn mới nguyên.
    --oOo--
    viị
    khoảng trống nào giữa nhịp thở
    và thơ?
    Quẻ Phục Kinh Dịch.
    --oOo--
    viii.
    bao giờ biết
    bây giờ,
    là quá khứ?
    Bằng nhau.
    --oOo--
    ix.
    cần bao lâu
    để bắt một sát-na?
    Im lặng, câm miệng lại!
    --oOo--
    x.
    thấy,
    nghe chưa
    miên vọng của lòng khuya?
    Hãy nghe tiếng tim đập.
    --oOo--
    xi.
    làm sao nhớ những điều phải quên
    để quên những điều phải nhớ?
    Vì suy nghĩ.
    --oOo--
    xii.
    e.
    e?
    when " és " "e" cummings?
    Dạ thưa lúc đó bây giờ, dạ thưa con rất ơ thờ hỏi han... --oOo--
    xiii.
    thử nghiệm, mới?
    thử.nghiệm mới?
    thử?mới nghiệm?
    thử?
    nghiệm?
    mới?
    Một Là Một.
    --oOo--
    xiv.
    tiết tấu nào của thinh lặng?
    bát độ nào của thời gian?
    Ồn ào.
    Suy niệm.

    --oOo--
    xv.
    có gì giữa cảm và nhận?
    bao xa,
    khoảng cách giữa lý và tình?
    Trả lời hết rồi
    Tên này đã hỏi hay ta đã hỏi như thế? Tên này đã trả lời hay ta? Ngô Tất Nhiên là thằng hỏi những câu khốn nạn nhất, bởi vì hắn có lương tâm.
    Cuộc sống của ta đi trên nước sôi, quen rồi. Không cái gì làm ta dễ chịu được nữa. Ngay cả khi viết những câu trả lời tèm lem đánh lừa này.
    To A: Bác coi chừng sức phá hủy thể tạng ghê gớm của Hố Thẳm. Thấy bác đang đi vào rừng...

    Được TrienNguyen sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 03/01/2007
  7. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lúc Mion một mình tả xung hữu đột em vào buột miệng binh vì thấy bất nhẫn. Giờ theo Mion "đú" một hồi rồi quên mất bản thân mình rồi sao?
  8. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0


    @ To Tuấn Anh, Mion: Chúng mày cho tao hỏi, chúng mày còn lờ phờ ở đây để làm gì?
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thế còn mày? Hít đít cho thằng trieunguyen à?
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Xin mời uống trà!
    :-)

Chia sẻ trang này