1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Triển huynh, huynh thiết tha với đời bằng cái giọng riêng của huynh. Với niềm cảm khái riêng của huynh như vậy là có tội. Tội gì thì huynh sẽ được lần lượt tuyên án trong đời. Trên mỗi bước đường gặp những kẻ chẳng vì lý do gì mà ghét đến nỗi không chịu được. Người thân yêu nhất huynh cũng khiến nàng phải từ bỏ ra đi. Đệ tính trêu huynh nhưng không ngờ huynh nhận ra trong chớp mắt. Đủ biết huynh luôn giữ liên lạc. Hương giờ đã có chốn để về. Còn huynh cứ lưu lạc cho dòng đời phỉ nhổ. Ta không đành. Nhắc lại, ta phản đối con đường này của huynh.
    Con đường với đôi hàng lá me bay thơ mộng, nhìn kĩ thể nào cũng có bãi *** chó.
    Không thể chỉ nhìn thấy hàng me bay mà không thấy bãi *** chó. Cũng không thể thấy bãi *** chó mà bảo trên đời này hàng lá me bay kia không đẹp.
    Nhưng ta thấy sự đan xen này lại sinh động.
    Biết làm thế nào được. Mạn phép huynh ta đành có những lời không hay.
  2. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    @ Tuấn Anh: Biết ngay mà, mày thấy lành mày lại muốn vành đít người ta ra ngửi. Uổng cho mày chinh chiến nhiều. Già mà không khôn. Nhầm mẹ nó hàng rồi con ạ!
    Thế mới biết hoá ra mày chuyên đi ăn hiếp đàn bà con nít, những người thân cô thế cô.
    Hình như mày ăn *** nhiều quá nên bây giờ nhai cơm không vô? Tiếc quá, Tuấn Anh.
    Xem mày kìa, lúc thì nhín thinh núp sau váy đàn bà. Vừa chửi được một câu thì sướng hộc lên, ***g lộn đi lại. Mày như thế Triển Nguyên không bảo mày trẻ con cũng phí.
    Mà mày nói coi, thằng Nguyên có gì mà mày không có để mày tru tréo lên như thế? Hay là mày không phải chó ghẻ mà là CHÓ THIẾN rồi?
    hờ hờ tao nghi lắm. Thấy mày rao bán Condom tàu vài trăm K bên box Thi ca là tao nghi rồi. Nói thật đi Tuấn Anh!
    Về khoản tự xử của tao hả? về bảo con nở của mày ra đứng vắt chân lên gốc cây, tao thực hành cho nó tường tận rồi nó về nó kể với mày. Chúng mày khỏi phải kháo nhau.
    Thương lắm, Tuấn Anh! Mày thế thì con nở bỏ cho ai?
  3. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không có mấy mặt cười be bé làm người đẹp không tự tin "gọn đẹp" hả?
    Thư giãn đi Mion!
    À mà trét thêm cho cái bánh gatô của em ít kem đi em, nó sắp nóng chảy mẹ nó hết rồi kia kìa!
    Hay là em bỏ mẹ thằng Tuấn Anh đi về với anh!
  4. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thưa các quý hữu trong box Văn Học, tôi trực chỉ trong box đã lâu nhưng không lên tiếng.Nay xin trân trọng gửi lời chào tới các vị !!
    Vị quí hữu nào vào ngó nghiêng thì mạn phép chủ tôi xin kính mời!
    ----------------------
    còn lại thằng nào muốn vào chửi hôi, ỉa đái bậy, phá phách tao vụt tét mông ráng chịu
    Được nhanvatnu sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 04/01/2007
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    @ nhanvatnu: Không đâu. Ta chẳng nghĩ mình đi như thế nào? Mà có thể khác được ư? Con đường đã thế, vẫn thế, sẽ mãi như thế. Lựa chọn, dù cho thật đúng ...vẫn trật.
    Cũng không nghĩ gì lá me hay là... Ngọn cỏ, cành cao... có cái nào cao? cái nào thấp?
    Chắc gì tôi đã có thể nhận ra ai? Người bỏ tôi đi hay tôi bỏ người, hình như vẫn thế.
    Đã từ thơ dại mà đi
    Từ thơ dại đến vui gì đường tơ?
    @ asin: cùng cười nhé!
    @ another nick: Cũng vẫn là mời trà thôi. :-)
    Nguyên.
    Chết là ma. Hắn vốn là ma. Có chết thêm vài lần nữa thì vẫn là ma.
    Hắn chết. Không nhắm mắt.
    Hắn bệnh. Hắn cần y tá. Người ta đưa đến cho hắn vài bác sĩ. Tiêm cho hắn vài mũi. Hắn đi.
    Ta đến thăm hắn. Hắn nhe răng cười.
    Y tá! hắn nói
    Không! Ta trả lời.
    Hắn lại đi.

  6. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Anh, cái quả nhanvat này bị em cho chết như trong phim giờ đâm ra ú ớ, hót rất rời rạc. Nhàu !!!
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Em iu! Nó ko ú ớ tí nào đâu, nó đang học nói, phải thông cảm cho trẻ lop91 mầm chứ em? Anh bảo nài! Nếu nó líu lo thêm tí nữa em cứ hoành tráng vạch ti ra cho nó bú, ko có làm sao đâu, các bạn chỉ ti hí thôi, ko mất duyên được đâu em nhể. Còn nếu nó khóc quá, cứ phát cho nó một cái hay tọng bình sữa vào mồm nó cũng được. Dạy con từ thuở còn thơ biết chưa em.
    Thương em!
    ký tên : Anh
    @ Nhớ mặc ấm, và tắm cho con bằng nước nóng em nhé!
  8. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Em yên tâm! Cái tuýp thuốc ghẻ toét em gửi về từ lần trước anh dùng chưa hết đâu.
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Con bị ho gà à?
  10. dot_den

    dot_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Tôi thấy bạn TrienNguyen post toàn những bài "hiền lành", ko hiểu vì cớ gì mà một vài nik, nhất là bạn chó ghẻ - kẻ phá hoại lại tập trung công kích ghê vậy???

Chia sẻ trang này