1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Thế là công kích à? Tao đang spam với em mion thì phải? Liên quan jì đâu? hihi!
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, em cứ tưởng thiên hạ nó vu khống Vũ. Sang đây thấy liền! Hức!
    Dào ôi!
  3. tung_ghita

    tung_ghita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói chuyện hay dở với mấy con lợn chuyên đi chọc ngoáy vào người khác ấy làm gì. Phí lời thôi. Chúng nó là lũ mặt dầy ưa chửi hơn ưa lời tử tế. Bọn này bã đậu lắm bạn à.
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Kì lạ thay những con người!
    Hôm nọ về nhà, thấy chềnh ểnh trong phòng ngủ của mình những cóc nhái. Hỏi bóng đèn:
    - Sao chứa chấp ?
    - Không, tự động ấy! Mà có đuổi cũng không được. Nó giết tôi chết mất. Mà tôi chẳng tội tình gì vấy vào. Tắt đèn là âm mưu của chúng. Tối trời nhà ngói như nhà tranh mà.
    - À, ừ, có lý!
    - Đừng nói có lý. Chẳng ăn nhập gì đâu!
    - Vì sao?
    - Chẳng ai chết vì chân lý, huống chi là lý!
    - Khó nghe thật!
    - Anh có biết Galileo?
    - Thằng cha bị Giáo hội đòi xử tử hử?
    - Tý nữa thôi. Lúc buộc thằng chả tuyên bố, Trái Đất là trung tâm hay Mặt Trời là trung tâm, thằng chả đáp ngon lành là Trái Đất. Sao buộc thằng chả chết được?
    - Ừ, chết ai cũng không dám. Nhưng vì sao thằng chả không chết sống với tâm huyết tìm tòi đấy nhỉ? Chả lẽ nó không giá trị?
    - Sai rồi. Giá trị là gì? Có nói sao thì vẫn thế. Há gì chẳng nói ngược lại để được sống? Cuối cùng lời nói về chân lý có giúp ai sống được đâu?
    - Liên quan gì đến chuyện bọn cóc nhái này?
    - Cũng có chút liên quan...
    - Thế nào?
    - Bọn chúng không dám chết vì chân lý. Chúng bắt chước Galileo. Chúng muốn thiên hạ biết rằng, tụi nó chả dại gì. Thực tiễn vẫn sinh động hơn. Cây đời mãi xanh, chúng nói với nhau thế đấy.
    - Cây đời mãi xanh, nhưng thế nào là cây đời mãi xanh?
    - Chắc là cây đời xanh mãi? Mà cậu hỏi ngốc thế?
    ...
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bà con cô bác họ hàng nội ngoại lân cận hoặc xa xôi!
    Đã đến đây để tiễn đưa con, em chúng tôi là TrienNguyen về nơi mai táng cuối cùng.
    Nơi mai táng cuối cùng là bên góc đồi sim mà con, em chúng tôi đã "hái cho mình một đóa đẫm tương tư". Dù đã được điều trị bởi những thiên tài bác sĩ: Bùi Giáng, Andre Gide, Anbert Camus, John Stenbeck, Umberto Eco, W. Faulkner, E. Hermingway, K. Yasunari, Niestchez, Heidergger, Ekhart, Karl Japsper, G. Grass, Phạm Công Thiện, Tuệ Sỹ, Khâu lão, Đam lão, Mấu Nì, J. Christ,... etc... vẫn không qua khỏi căn bệnh trầm kha tiêm nhiễm lâu ngày, đã di căn sang tim. Và sâu mọt đã đục khoét vào óc não, biến nó thành một đống phân bò, mà đem bón cho cây thì cây thối chết, bón cho đất thì đất biến thành sa mạc hoang vu không tìm ra ốc đảo trú ngụ. Căn bệnh đã khiến cho thằng con cháu bất hiếu của chúng tôi, (vì ngoài chuyện suốt ngày lảm nhảm lăng nhăng đi rông thì không làm việc gì khác!) tứ chi không sức, ăn nhờ ở đậu thiên hạ, mua sóng gió về làm nhà, mua trăng sao về trang trí nội thất, mua phù du về quấn mền mà ngủ như nằm ngủ trong vỏ kén cô đơn của lão Phạm Duy ngày em yêu đi lấy chồng. Em của thằng con, cháu tôi là nàng Khuynh Thành Mỹ Nhân chết ngoẻo từ lâu lắc, Giáng Hương hạ trần choàng khăn xoan bay hai vai qua đò bên kia, là Tuyết Nữ Nhạn Sương Mù đã an nhiên xoè hai cánh mà bay giữa tinh khôi xa ngái ngút ngàn. Tại vì khăng khăng yêu người đã chết, một mực tương tư tiên nữ hạ phàm, duy nhất không đổi dạ với Vô Tận Xứ Hàn Băng Cô Đỉnh nên đã từ trần vào lúa 00h 00'' 00'''' 1/36000... tích tắc.
    Con, cháu chúng tôi đã ra đi giữa độ điên đang lên bất tận và bắt đầu ăn mòn chính tay chân huyết mạch phế quản của mình để sống, trong sự ái ngại quan hoài sâu sắc của bè bạn đã tìm khắp Bắc Nam lội nguồn Sơn Thái để tìm tuyết liên ngàn năm về cứu chữa cho anh.
    Nay gia đình chúng tôi vô cùng hân lạc báo tin, và xin chia vui cùng khắp anh em họ hàng thân bằng quyến thuộc, anh tuyệt tận hơi thở. Theo di nguyện của anh, chúng tôi sẽ an táng anh cùng hai manh chiếu rách và một nắm cơm thiu, ngoài nghĩa địa Gò Mắm (gần nghĩa địa Gò Dưa cho gần với quan anh của anh là Bùi Giáng). Ngày mở cửa mả anh cũng là ngày chúng tôi sẽ lấy nước lã và toàn tập những rác rưởi di cảo đốt tất tật thành than hóa sinh cùng anh.
    Xin phụng cáo!

  6. dot_den

    dot_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chả liên quan gì, nhưng đây là diễn đàn mày ạ. Mày nói người khác được thế tao ko nói được mày à? *** mẹ cái loại vô học.
    Thơ này bố Rap bên Hiphop club chửi mấy thằng bên Mỹ tinh vi rồi, giờ chỉnh sửa tặng mày:
    *** mẹ nhà mày, cái loại mặt dày, hiểu biết ngu si mà tinh vi lấn lỗi. Mau quỳ gối mà nhận tội rồi tao sẽ ban cho một cái chết thật nhẹ nhàng, hay muốn tao đốt mày thành tro?
    *** mẹ cái loại mặt mo, tán toàn cái loại phò. Diễn đàn bẩn thỉu vì sự hiện diện của chó. Tởm cái mồm rất to của một con chó nhỏ, nứng *** lên nét chơi phơi cái mặt ma xó. Nghe rõ chưa hả hỡi con chó?
    Dưới con *** của tao, mụ bồ mày quỳ lạy, mụ bồ mày van xin. Con *** tao đỏ tươi như con tôm luộc chín khiến bồ mày trố mắt nhìn. Ôi cảm giác đó thật là tuyệt, như ngắm nguyệt thưởng trăng, hiếp dâm con bồ mày.
    *** mẹ ********* ghẻ, *** mẹ kẻ phá hoại, chữ nghĩa của nhà mày tao coi như giun như dế. Chửi thì ngu, chữ thì mù, địa vị thì phù du. Với trình độ chó nhà mày thì thế là cao cả, nhưng mà với tao thì tao sẽ giành riêng một cái mả, rồi sục *** lên bia mộ cho bõ *** làm ma.
    *** mẹ những thứ rác rưởi của cái loại sida, tao sẽ cầm trái lựu đạn nhét vào mồm chó ghẻ cho nhà mày khóc than. Tội nghiệp cho mày cái thằng đần thời đại! Tao kêu điệu kèn thiếu nhi ỉa lên đầu mày nhé, ra miếng *** be bé mang về để giành ăn, bét nhè no nê, sung sướng tái tê, đê mê hạnh phúc, ngục tử ngục tung, ngục *** ngục ***, *** mẹ nhà mày!!!
  7. xxxTHxxx

    xxxTHxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Haha, chửi hay !
  8. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Văn học hiện thực,hay!
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hay! Tao đọc thấy hay hơn hẳn Nhật ký của thằng Trieunguyen. Văn thế mới gọi là văn chứ, tao cho mày hẳn 9 điểm cho mày sướng nhé? hihi!
    @ Trieunguyen: Mày vứt mẹ mấy cái mớ não tình nhà mày đi mà học thằng này, có chất đấy.
  10. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    thật thô bỉ !

Chia sẻ trang này