1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thôi! Anh nhận mình là thằng Thô bỉ trước. Còn những đứa khác? Em này chẳng trích dẫn quốc tế ai, vào cho ngay một câu: Thật thô bỉ. Vơ đũa cả túi thế nhiều thằng tử tế nó lại chạnh lòng em ạ. Khổ thân nó.
  2. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Người chửi mày thì mày im re. Thế mà có em gái vừa cảm thán một câu thì mày hoạnh hoẹ.

    Hay Tuấn Anh chỉ thích nói chuyện với đàn bà, con nít ?
  3. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chào thiên thần As_Eros!
    Em là nàng thơ của hắn đương nhiên em chỉ thấy mặt tốt của hắn. Các vị có hân hạnh được Tuấn Anh nó " tử tế " chắc cũng thấy nó bị "vu khống" (????).
    Phải công nhận đọc mấy bài em và hắn đối đáp nhau trong f424 nghe hay hơn nhiều so với cái Tại Sao Không có hơi hướng làm hàng. Có lẽ là vì em?
    Tuấn Anh nó chửi thiên hạ nhiều rồi, thỉnh thoảng nghe thiên hạ chửi vài câu thì có sao. Có khi lại tốt cho nó. Không có nó lại tưởng mình là nhất thiên hạ, muốn tát ai thì tát, muốn dúi đầu ai thì dúi..
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao có những cơn mê chấm dứt trong những cơn mê trong những cơn mê trong những cơn mê...không bao giờ chấm dứt?
    Nhân vật chính trong cơn mê của hắn cũng nhì nhằng loạn đả như cơn mê. Chấm dứt hoặc chết giẫm đâu đó trong những giấc mơ...
    Đêm Trung Thu Trăng khuyết. Khuyết hơn bao giờ. Ngột trời bơ vơ. Ngợp bóng xa mờ.
    Nghe như đâu đó đang gióng lên hồi chuông triêu mộ triều thiên lớp lớp về nằm phục mình bên vũng tang thương ngàn năm trơ mốc.
    Nghe nhạc lão Trịnh. Lời Buồn Thánh như một nhát búa giáng thẳng vào đỉnh đầu mê ngủ.
    Giật mình.
    Ngồi ở hàng net hơn ba giờ đồng hồ, ngỡ một bữa cơm. Gói thuốc đã vào nằm hết trong gạt tàn. Chó đểu. Hút thuốc kêu gọi lên linh hồn chăng? Làm em về với mi được chăng Nguyên?
    Trái tim đối diện thẳng băng trong một đường kẽ thẳng từ hư vô tơi hư không. Thẳng mà cong queo.
    Còn nguyên là thế mà mất nguyên đến bao giờ?
    Bỗng nhớ tiếng chuông nhà thờ Phú Cam vang lên vào lúc 6h chiều, giờ Huế mênh mang trong một chiều lan huệ đìu hiu nào ghé thăm em Sự Phạm. Thỏi kẹo cao su nhỏ làm quà gặp mặt. Tóc lùa trong gió, đan mây bồng bềnh thành một suối u huyền ru tình si miệt mài. Từ hôm ấy đến bây giờ tình đầu vẫn day dứt như một mũi kim cứ luồn tới đẩu đâu trong những xó tối linh hồn, khơi mãi những trùng khơi loang lổ nỗi câm lặng đơn phương hiu quạnh.
    Tịch lặng rơi. Tịch lặng về. Huyên náo gõ cửa. Online như một cuộc ngậm ngãi tìm trầm.
    Nói bằng một điệu u mê thiên kiến trùng trùng. U nùng ơi, cho ta một liêu thuốc ngủ trăm năm!
    Mộng điệp dường khơi sâu...
  5. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    thử
  6. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    đây này, vừa có người chê văn of ông TNuyễn là dở 1 cái thì ổng phệt luôn người ta là những đứa mù trần truồng bệnh hoạn. Ổng cũng lắm mủ lắm chứ có thon thả gì đâu. Thế mà chúng mày aloso vào đây gáy hơn dế để bênh ổng .Chúng mày làm tao ngỡ ông TN là lãnh tụ CMạng mẹ nó rồi chứ ko phải "nhà văn " nữa . Chúng mày tổ chức tự thiêu đi cho nó thêm phần sùng bái..
    Tao thấy ông TN giống như 1 tay rốc thiếu lửa.Ổng hò hét đến vài chục bản mà khán giả *** buồn vỗ tay. Chúng nó thà ngồi ở dưới sờ nhau còn hơn nghe ổng hát . Tao nghĩ thế đấy !!!
    to TN : tôi vốn tôn trọng tự do cá nhân , tôi ko định nhận xét văn ông làm gì nhưng thấy ông cứ ra vẻ gái trinh nai tơ yếu ớt để chúng thương hại rồi xúm vào đập thằng Tuấn anh tưng bừng tôi thấy ngứa quá nên tặng ông vài lời thỏ thẻ, giúp ông định hướng lại . Thôi ông viết tiếp đi, xin lỗi ông nghe , Triền nguyễn !!!
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ôi Mion! Anh đang thích chúng nó đập. Thích nhất là cái đoạn thằng jì kia vào bảo này kia rồi spam cho một xâu, nghe ngộ vãi đái. Còn thằng nào thích chửi chửi nốt đi, để anh chửi lại một thể nào?
  8. xxxTHxxx

    xxxTHxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chim chị mày.
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    còn đứa nào nữa ko? Nốt đê!
  10. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh Tuấn Anh bị chịp vào mồm ú ớ nói tiếng Mán rồi... Bản lĩnh tí đê, cái kiểu lộn sòng này chán lắm anh iêu ợ...

Chia sẻ trang này