1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dot_den

    dot_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    *** ai chuyên nghề thủ dâm tinh thần như nhà mày mà sướng.
  2. dot_den

    dot_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đừng chấp phò hạ lưu em ạ, cho nó "thiên thần" tí để còn kiếm giai mạng dẫn về Nhuệ giang khoe với họ hàng.
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    To mion: Vẫn biết rằng tự do là hết thảy những gì ta trói buộc nhau trong một tương nhượng ôn tồn. Nhưng đâu cần phải hiểu lời nói của tôi thô thiển đến vậy? Ôi những con người! Những con người nào? Hẳn nhiên là những con người bệnh hoạn trong sinh hoạt tinh thần. Mà, bạn bênh vực cho cái gì? Thế ra, thế ra... bạn là người như thế ư? Nếu vậy cho tôi... rút lời của mình lại vậy, coi như chưa nói về bạn như thế nhé!?
    Về tôi, tôi biết tôi thế nào. Người ta dù nói thế nào, cũng không phải tôi, thì hà cớ gì tôi nói nhiều quá với họ?

    Có Chúa mới trả lời hắn được là hắn đang cần gì. Mà Chúa thì rất căm ghét những thằng chơi theo kiểu một mất một còn như hắn. Đành giả bộ ngó lơ, như cô em yêu thương lắm cũng đành ngó lơ ra chỗ khác. Muốn yêu thương, nhưng đành chịu, vì còn ngại e những điên khùng bất chợt chẳng biết sẽ còn lôi hắn đi đến đâu?
    Em gái bệnh. Hắn đã không mơ màng gì đến. Mai mốt rời khỏi Hà Nội ra đi trong một chiêm nghiệm được thua và những kí ức đen đỏ loạn xì ngầu.
    Vớt lại những đám rong trôi.
    Về bên núi đợi ta ngồi.
  4. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ông TN mắt nổ mắt sịt mẹ nó rồi. Nutchai và Tuấn anh nói văn ông dở và ông nói chúng nó ngu bệnh hoạn, chứ ko phải ông nói tôi.Giờ thì tôi hiểu tại sao thằng TA nó ghét ông đến thế. Ông chửi nó bằng thơ rất thô rồi lại ra vẻ thanh cao và trách mọi người sao hiểu thơ ông thô thế Nếu đã nghĩ mình thanh cao thì sao lại phải rút lại lời nói ??? Mà lời nói ra rồi thì rút lại thế đèo nào đc ? Lần sau ông suy nghĩ rồi hãy nói chứ cứ tương lên rồi đòi rút lại có ngày chúng nó cho ông vỡ thớt , hê hê .
    Mà nói chuyện với tôi , ông nói đơn giản thôi . Ông cứ phệt những thứ văn vẻ như : " tương nhượng ôn tồn " , tôi ko muốn hiểu đâu
    Mà tôi thấy , ông thừa sức cho thằng Tuấn Anh phải bò vài vòng từ đây đến cõi Vô Thường ý chứ, cần gì phải thuê vệ sĩ . Ông cứ làm trò . Mệt !!!
    NÓi chung với 1 kẻ cuồng tín như ông , tôi ko ghét cũng chả quí . Tôi ko có cảm xúc gì cả .
    To Tuấn Anh : Cứ để vụ này đấy, em dứt đẹp nó cho . Anh về mà làm thơ đi, ko việc gì phải hót cho phí lời , nghe !!!
  5. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mày là một thằng rất quen con bé mà ko dám ra mặt à? Sao mày chán thế? Phải anh, anh thích anh chửi ngay, ko phải vòng vo như thế này đâu. Nhục thì cũng biết chỗ bùn nào nước nó trong, mày úp mặt vào cái vũng đục mà cứ tưởng hay, anh chán mày đấy.
    Mày bảo thằng Trieunguyen nó sướng ko? Tý nữa tao trích dẫn vài đoạn cho mày thấy nó úp mặt vào tường tự sướng thế nào nhé.
    Bắt đầu nhé!
    Chắc chú chửi kiểu này cho nó sướng mồm phải ko? Thưa chú, anh lịch sự tí nhé!
    Em nó có là phò hai gái đi chăng nữa nhưng chú nói kiểu này anh cá với chú là cái tư cách chú rẻ tiền cực. Ko chửi được anh mà phải vác đàn bà vào anh thấy nhục sịp lắm chú ợ. Khắm đeck chịu được. Chú ngửi lại người chú đi, tắm xong rồi ra nói chuyện tiếp với anh.
    Đây là ví dụ thằng Trieunguyen nó tự sướng. Dcm! Nó đang nghĩ cả thiên hạ ngu dốt chẳng biết *** jì cả, mỗi nó biết. Đấy ví dụ nhỏ thôi, nhưng anh thấy chết cười.
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mion, để anh làm trẻ con với chúng nó tí nữa đã, rồi đêm anh về anh làm người nhớn, nhá nhá!
  7. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày không nhìn thấy Trieunguyen là một nhân tài box Vanhoc, cần được bảo tồn, cho vào sách đỏ à? Quý hiếm lắm đới!
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    To kephahoai: Lại tiếp tục cái trò nặc danh, thay nick vào chửi nhặng.
    Mày thôi đi Tuấn Anh, nếu mày có chút suy nghĩ. Trích dẫn nhặng xị bài viết người khác, bẻ cong chữ nghĩa để chửi nhau, tao thấy mày hèn. Không kiếm ra được cái gì có lý hơn?
    To mion: Tôi không cho rằng, quý cô (quý ngài) không hiểu câu tôi nói. Có điều hiểu ra thì bẽ mặt. Cũng chẳng nên hiểu. Cuồng tín hay không cũng tự tôi hay, có những người khác không tào lao dông dài như quý vị.
    Nếu muốn bênh vực cho Tuấn Anh, thì về nhà đi, tha hồ. Ở đây, tôi vẫn im lặng, là vì cái gì có thể nói được đã nói rồi. Còn cái gì nói không được, chắc hẳn là không thể. Cơ mà, ai nghe? Khỉ? Vượn? Đười ươi? Hay quỷ cái? Hoặc diêm vương? Hoặc ... ?
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Này Nguyên ơi, có thấy điều gì chưa?
    Có chết chóc đang gieo mùa bâng quơ. Bơ phờ.
    Đi không đi được. Về không về được. Cơn mệt mỏi dường không thể chịu đựng nổi.
    Chết. Ám ảnh.
    Tay run. Chân quỵ xuống, sẹo đầy, nhưng chai mất rồi.
    Ngã tư đời hư huyễn. Lao qua. Dừng lại. Ngó nhìn. Lại đi...
    Bàn chân ngã hành.
    Hội chợ trình diễn ngay ngã tư. Nhưng điêu tàn ngay trên đó.
    Biết nó là ngã tư.
    ...
    Khi đời còn lại một ngã tư. Khi còn lại một mình sau những rác rưởi tung toé của những ngày hội chợ, những vỏ lon bia, những phiếu thăm may mắn, những cháy túi của cuộc chơi... trở thành gai mắt...
    Hắn cười có chút ngậm ngùi.
    An nhiên bước tiếp. Ru lòng quên qua...
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tốt! Mày cứ ám thị thế là rất tốt Trieunguyen ạ! Mới đầu tao cứ tưởng mày ngọng, hoá ra cuối cùng mình cũng ú ớ được vài tiếng. Thế là sắp tốt rồi đấy con ạ! Mà tao thích chửi nhau đấy, mày làm *** jì được tao? Mày bẩm với bố mẹ Mod mày đi? Tao cứ nhận là tao chơi bẩn đấy, thế thì sao? hihi! Còn bẩn hơn nữa cơ Trieunguyen ạ! Bẩn hơn cả mày vác gái làm lá chắn nói chuyện với tao. Đấy! Tao thấy đấy mới là hèn, may là con Mod Hà bên thica nó xoá đi, chứ ko mày chết mẹ nó bởi trận hội đồng chó đàn nhà tao rồi. Mày có dám gọi cả lũ bọn trên này là chó ko? Hay cứ khách sáo dùng mĩ từ bốc thơm lên? Dcm cái loại mày cú mà không dám chửi, tao cho mày ức hộc máu mồm lên con ạ.

Chia sẻ trang này