1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mày đồng ý rồi đấy nhé? Hihi!
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mặt dày thiệt!
    Không.
    Trống ngát.
    Hoa ngọc lan ven thơm hai bên phố Thanh Niên, dường như những người bán hoa cũng hiểu tậm trạng những người yêu nhau.
    Đi giữa ngục đời.
    Ngục là gì? Ngục nhốt? Nhốt ngục? Không thèm nhốt mà tự mình làm ngục, tự mình đày mình?
    Viết điếu văn để khóc và cười với chính mình.
    Những ngày Hà Nội còn lại một bãi rác hoang tàn.
    Không.
    Mang tất cả đi để rồi về bằng hai tay không, không trắng trợn, không khủng hoảng. Nhẹ như mây, nhẹ như phủi bụi, nhẹ tựa heo may sáng nay trên đường đê Yên Phụ. Vui từ bi, vui lố bịch, vui thơ dại bi bô, vui ngu thộn xô bồ, vui muốn điên!
  3. dieuphong

    dieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ghé qua đọc mà thấy bác Tuấn Anh này quá thật! Nhật ký nhà người ta thì kệ nhà người ta chứ ,cứ một mực phá hoại, rồi bị ngưòi ta chửi cho,rồi tức quá lại đâm ra lẩm cẩm, mất cả chất,tội thiệt...chậc chậc
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu cái nick là lạ nó chu hết vào váy nhà trieunguyen rồi còn đâu. Eo ôi, kinh!
    Bố khỉ, sao lắm thằng phải giấu mặt đi thế nhỉ? Lần thứ hai sau nhân vật nữ, tao được biết thêm một cái nick tham gia mỗi Nhật Ký của thằng này. Còn thằng nào ko? Chui hết vào đây. Tao xử đẹp luôn.
  5. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Sao mày nuốt lời nhanh thế? Lại ko đồng ý nữa à? Tao hỏi mày kỹ một lần nữa đấy?
  6. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Trò này bây giờ hết vui rồi. Chúng mày ở lại mà chơi nghe, tao phắn mẹ đi cho nó thoáng
  7. dot_den

    dot_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chó ghẻ nghe này:
    Chó ghẻ, chó ghẻ mày biết mày đang ngặm *** tao ạ, muốn ăn *** đúng lúc rửa đít của tao hay sao? *** mẹ nhà mày.
    Cái lọai như mày phải dùng tua lua vít, ống tít chọc cái lỗ đít thông đến cuống họng cho mày chừa cái tật nói ngọng. Gịong chửi thì như con ***, thơ cũng kiểu mít đặc mà cứ thích bốc sốc hàng anh em tao sao!
    Anh em tao chơi mày đó, đầu trâu óc chó, mồm chó vó ngựa, răng tưa như lưỡi cưa, đầu trọc tóc mọc lưa thưa, răng chưa đánh, mồm thối như bể phốt, thốt ra tòan những lời xằng bậy. Nhà mày vậy sao?
    Chó ghẻ hả? Kẻ phá họai hả? Anh đã chửi, anh đã mỉa nhà mày mà mày vẫn muốn nghe anh nữa hả? NÀY THÌ ANH CHO MÀY SƯỚNG NÀY! Cho mày có cảm giác thích mùi xú khí, muốn được lôi anh lôi cả bồ mày ra để cưỡi, cưỡi gì? Cưỡi chết nhau đi, cưỡi lũ nhà quê chân đất mắt tóet, ngày đêm hò hét như một bọn điên, chổng mông mà tập cho heo nó trèo chuối, ngậm muối mà rửa đít, lấy ống tít mà ăn cơm. Đi sửa xe thì *** muốn thì hãy mang thúng mà đi buôn, sao lại lượn đến đây để shock hàng?
    You''re ****er!
    You''re ****er!
    Chó ghẻ, chó ghẻ về quê mà ăn *** dê, ngủ bờ đê, chăn bò chăn bê, mân mê lỗ đít, âm thầm mà hít mà ngửi, chửi tao sao?
    Ừ, tao đụng đến nhà mày rối đó, có làm sao ko? Thik thì tao sẽ biến mày thành thi hài, nằm trong quan tài. À há, tao rap một bài, cho mày gục, nhục gấp trăm lần tao, nói chi shock bậy, dù ban đêm mày sống dậy cũng vậy thôi, *** mẹ nhà mày!!!
  8. dot_den

    dot_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Mày muốn cho mấy điểm thì cho đi, tao cũng biến đây, hết cái vui ròai.
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Iem cũng xin giơ tay phát biểu nốt một câu là các bác thôi cãi nhau đi mà sang bên Cùng giúp nhau luyện viết văn để truyền nghề dạy học cho mấy em bên ấy.
    Vừa được tiếng vừa được miếng, lại làm được những việc có ích. Chứ cứ ở đây mà chửi thì chả ai biết đấy là đâu các bác ạ.
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tao thấy từ lúc mày vào đây, chửi có hay hơn hẳn. Cố tí nữa đi mày, cho nó âm ỉ sướng cả tuần, nhá! Tao thấy trình độ chửi của mày cũng được, nhưng sửa nhặng lên thế chết cười lắm.

Chia sẻ trang này