1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    dạ, chả xứng!
    dạ, mục tiêu bắn hạ của đời em không phải là thằng Tuấn Anh đâu ạ.
    Vả lại cái thằng em bị cơm áo nó lùa, có rảnh đâu như thằng ấy ăn cơm nhà rồi nhong nhóng đi chọc phá thiên hạ.
    Nhà em cũng mục kích bác vài lần rồi. Còn nhớ có đứa hết chửi hết nhẽ lại lôi cái nick nhà bác là gió thu nghe ẽo ợt nữ tính.
    nào thôi! "chú" xin mời "anh"!
  2. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chửi nghe vui tai nhưng hơi quá khích. Còn hăng quá nhỉ
  3. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mày im lặng khi thằng Tuấn Anh nó cụp, mày lên tiếng khi thằng Tuấn Anh nó quẫy.
    Có mỗi khúc đuôi thôi. Làm ra chả bõ một miếng.
  4. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Kinh! tao tưởng mới bước vào thì "ặc" với "d ái" của nhà mày bay veo véo, ai dè thằng Tuấn Anh lại quay lại trình mầm non. Phân tích trích dẫn tử tế. Lại chăm chỉ là đằng khác.
    =================================
    =================================
    Tao chứng kiến màn lảm nhảm của mày mà chóng hết cả mặt. Nào là nhục với không nhục, rồi là anh lịch sự tí nhé, xong lại tao thích chửi nhau đấy, rồi lại cậy chó đàn...
    Ngoảnh đi ngoảnh lại dại sùi bọt mép lên.
    Tao còn nhớ mày chửi họ Triển viết lởm, thế mà mày với con Mion hai đứa xúm vào, cắm đầu "bới lông" thằng Triển Nguyên. Lại còn vặn xoắn ra đo cái nào dài cái nào ngắn.
    Chụm hai chân cắm đầu vào đít thằng Triển Nguyên dẫy dụa rồi lôi ra. Thế ra *** của thằng Triển Nguyên thối còn *** nhà mày không thối?
    Đáng lẽ mày nên im mẹ nó mồm đi thì hơn là cứ bám mãi thằng Triển Nguyên chửi lằng nhằng. Đáng lẽ tao cũng thôi nhưng nếu không khi tao nói năng tử tế thì mày lại bảo tao xun xoe với nhà mày!

    Được nhanvatnu sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 09/01/2007
  5. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    @ Tuấn Anh : hị hị Nguyên chửi mày mặt dày, nhưng tao không nghĩ thế. Mày làm tao nghĩ đến cảnh ông chủ tát con sen bôm bốp ở trong nhà nhưng nó vừa ra ngoài là ư ử hát để mọi người biết là không phải nó bị đánh.
    Tao là tao khoái nhất vụ này của mày.
  6. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    tao đã rửa tay gác kiếm rồi mà sao thằng nhanvat còn cứ hớt hải đuổi theo níu váy tao là sao?? Mày muốn gì? Phải chăng mày cần vòng nguyệt quế ? Đây là chửi nhau trên mạng chứ có phải " đường lên đỉnh olimpia " *** đâu .Vậy là mày cần vòng nguyệt quế ? đc thôi , nguyệt quế là của mày. Tránh đường cho tao ra. Tao bận !!!
    Mày là đàn ông thì cũng nên có khí phách tí chứ, tao thấy mày thừa thắng xông lên hơi bị nhiều đó. Thư giãn đi, nhân vật ,
  7. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thưa Quý hữu box văn và các bác theo dõi topic này đến ngày hôm nay!
    Chửi thằng Tuấn Anh tôi có sướng không ạ?
    Dạ không !
    Tại sao tôi dõi theo thằng này từ những ngày nó là Hắc Đông Lan trong Tâm sự, rồi Vũ Tuấn Anh trong Cuộc sống, và vô thiên lủng trong các box khác mà nó tham gia? Vì tôi thấy thằng này nó có tài. Các bác nghe:
    và,
    Thưa các bác, khi đọc những dòng này thì tôi thực sự thích nó. Ở phía nào khác văn thằng này rất trong. Có tài thì có tật. Các cụ nói không sai. Nhưng bố láo thì phải chửi. Những thằng có tài thường hay giở chứng.
    vạn dặm cũng quay đầu?
    @Tuấn Anh: tao không phải là cái loại bị yêu ghét làm mù mắt. Mày không ưa giọng văn của Triển Nguyên, nhưng mày có cần làm thế không? Dù mày ghét thì mày cũng không thể làm những người mày không thích biến mất. Mày không thể!
    Box văn "điêu tàn" điều này ai cũng thấy. Có ngày chỉ 3 người qua lại. Triển Nguyên vốn chỉ như bông hoa héo, giữa bãi đồi ngày xưa vốn xanh tươi. Cố giữ. Còn mày, cứ dùng những lời lẽ bậy bạ chửi người khác chỉ khiến máy lùn đi về tầm vóc. Sao mày không dùng thời gian của mày viết cái gì cho nó tử tế?
    Thưa các bác chúng ta thấy thằng khác xả ta cũng xả. Thằng nào ném ta cũng ném.
    Chúng ta đầu độc nguồn không khí nhưng quên mất một ngày nào đó chúng ta cũng cần thở.
    Thượng thế chết rồi, con người cũng có thể chết. Không có gì để chúng ta hy vọng hay trông chờ.
    Chúng ta muốn nó là cái gì thì nó sẽ là cái ấy
    Được nhanvatnu sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 09/01/2007
  8. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    ủa! Mion, em xông vào lúc nào nhanh thế? lúc thằng chí nó ngã thì em trốn về với bà cô. Thế mà nhoắt cái đã nhảy vào đây rồi.
    Thôi, giữ lại vòng nguyệt quế đi. Anh về !
  9. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tao trốn á ? Mày đùa đấy, nhanvat !!! Từ " trốn " ko có trong tự điển của tao.
    Còn về vụ nguyệt quế, nó xứng đáng là của tao. Tao sẽ giữ nó !!!
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa quý vị!
    Quý vị hay lắm. Giỏi lắm.
    Ta phục cách các vị post những bài tự bôi tro lên mặt.
    Các vị đem trái tim mình lên cân tiểu ly, xem có nhảy miligram nào không?

    Sáng nay check out tại khách sạn. Chị quản lý nhìn hắn lom lom: "Cậu sẽ đi đâu?" "Em về Nam" "Bỏ về hẳn ah?" "Vâng" "Thế cũng tốt, tôi trông cậu chẳng thích hợp với không khí ở đây. Ngang quá!"
    Vâng. Ngang. Tạm biệt. Vĩnh biệt?
    Sông Hồng màu nước đục. Pháp Vân thênh thang con đường. Bờ lúa hai bên mông quạnh bóng người.
    Con đường về quá mức xa xôi...
    Nếu biết chúng ta có thể lựa chọn đúng hay sai? Thì nhân sinh đâu cuồng mộng nhiều đến thế?
    Nhân gian không hiều cuồng mộng đến thế, thì Nguyên có phải là đứa điên đến thế hay không?
    Nếu biết...
    Đêm qua cố giữ mình không say...

Chia sẻ trang này