1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ mày rờ hồn!
  2. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tuấn Anh nó quen đếm cua trong lỗ nên nó bảo Nhân vật nữ là một thằng rất quen. Nhưng giang hồ thiếu giống gì thằng điên. Em nên tin đi em ạ.
    hị hị mà đúng thật, thời buổi này thằng sến như thế sống thế chó nào được.
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ai dám vỗ ngực bảo mình đủ bản lĩnh thì dịch bài thơ này và nói hộ tôi là Thơ ai. Tôi xin chịu phục vô điều kiện:
    My life closed twice before its closed
    It yet remains to see
    If Immortality unveil
    A third event to me
    ***
    So huge, so hopeless to conceive
    As these that twice befell
    Parting is all we know of heaven
    And all we need of hell.

  4. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh Tuấn Anh tung hứng cứ như làm xiếc ấy nhể. Lại làm vố tự lăng xê mình đấy à... Em *** chơi với băng dính nhà anh nhá nhá...
    Bé cái mồm không em lột truồng ra bây giờ đấy...
  5. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Thằng Tuấn Anh nó quen đếm cua trong lỗ nên nó bảo Nhân vật nữ là một thằng rất quen. Nhưng giang hồ thiếu giống gì thằng điên. Em nên tin đi em ạ.
    hị hị mà đúng thật, thời buổi này thằng sến như thế sống thế chó nào được.
    [/quote]
    Anh cũng "rờ / dờ / giờ hồn" không em lại đi xin cho anh ý một sề nick về tung hứng chết thôi đấy... Nói thế chứ anh cũng ham chui nguyệt quế của con Mion bỏ mẹ...

  6. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    @ To : Các bạn, những người đã có những thiện ý. Cảm ơn các bạn!!
    Nhất là những bạn đã nói vào những thời điểm khiến tôi cảm thấy nể phục.
    @ To All : Nhân vật nữ không phải Tuấn Anh. Chẳng có trò lăng xê nào cả. Nhà nó bậy bạ quá tôi vẫn tiếp tục chọc ngoáy Nhân vật tôi vốn không coi trò chửi nhau trên diễn đàn là chuyện sống chết. Chỉ mong các bác lên tiếng khi thấy đến lúc đáng nói. Kính!
  7. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Và đây, ngũ ngôn. Bài thơ lãng mạn và buồn nhất của một người ỡm ờ chênh vênh giữa hai cõi đời-đạo:

    Vết Chim Bay
    Ngày xưa anh đón em
    Nơi gác chuông chùa nọ
    Con chim nào qua đó
    Còn để dấu chân in

    Anh một mình gọi nhỏ
    Chim ơi biết đâu tìm

    Mười năm anh qua đó
    Còn vẫn dấu chân chim
    Anh một mình gọi nhỏ
    Em ơi biết đâu tìm

    Ngày xưa anh đón em
    Trên gác chuông chùa nọ
    Bây giờ anh qua đó
    Còn thấy chữ trong chuông

    Anh khoác áo nâu sồng
    Em chân trời biền biệt
    Tên ai còn tha thiết
    Trong tiếng chuông chiều đưa

    Ngày xưa em qua đây
    Cho tình anh chớm nở
    Như chân chim muôn thuở
    In mãi bực thềm rêu

    Cõi người có bao nhiêu
    Mà tình sầu vô lượng
    Còn chi trong giả tướng
    Hay một vết chim bay.
    (PTT)
    Tặng huynh, huynh nên tìm Giáng Hương khác Phải thay nàng thơ đi thôi.
    Ta phản đối rồi ta lại làm. Có lẽ vì thế ta gặp huynh?
    Được nhanvatnu sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 09/01/2007
  8. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Được nhanvatnu sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 09/01/2007
  9. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Trước khi chú vào Nam, nhắn tin cho anh gặp gỡ một buổi nhỉ ? Anh không hiểu chú là người thế nào mà bị Tuấn Anh theo sát ghê thế. Chú là người có bản lĩnh đấy. Không như anh mới viết cái gì, Tuấn Anh vào nói là anh vất mẹ nó đấy luôn, đíu viết nữa như topic này chẳng hạn http://www2.ttvnol.com/vanhoc/651561.ttvn.
    Nếu đã vào tầm ngắm của nó rồi là anh chỉ còn nước đíu viết tử tế, là nó hết nước châm chọc. Chú khá là giữ vững cái tâm viết tiếp. Phải anh là anh nản rồi. Muốn viết gì thì chui vào vùng sâu xa ở đâu thôi. Đây là đất của đại ac Tuấn Anh, có gì thất thố khó tồn tại với đại ca Tuấn Anh và một đống đàn em lắm, giang hồ đất Cảng có phải chuyện đùa đâu
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Dcm cái thằng (con) nhanvatnu, mày nhân lúc tao đi uống cái rượu vắng spam làm *** jì mà lắm thế, từ từ để tao spam với.
    Bác Giothu25 rưỡi: Bác đừng lột mặt em ra nhanh thế, để em còn trêu nó tí.

Chia sẻ trang này