1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là tôi đã rời Hà Nội. Tôi cũng đã đọc topic này. Có nhiều điều thú vị.
    Tôi tiếc là không thể gặp bác, sao bác không nói sớm hơn tí?
    Cảm ơn lời khen, nhưng cái Tâm chẳng biết nói. Biết đâu tôi lại chỉ có trái tim ba lạng rưỡi của một con lợn nặng 60kgs như thằng TA nói?
    Giang hồ đất cảng? Tôi cũng ở quận 4 (SG) xuất xứ của những thằng đàn anh đã thuê sát thủ bắn nát óc Dung Hà (hình như cũng dân Cảng HP). Đời chẳng dung những thằng thối óc.
    Hẹn gặp bác nếu tôi có dịp về lại Hà Nội lần nữa. Chẳng biết bao giờ? ....
    Nguyên.
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Người quen!
    Chỗ này không nên làm đòn xóc, xóc hai đầu. Tôi chẳng cần gặp ai. Cũng không có thù hận hoặc chuyện gì quan trọng để giải quyết đa phương, song phương , lùng bùng phương... quái quỉ gì đó.

  3. dieuphong

    dieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác,bác hơi bị nhầm rồi đấy,bác tưởng ai cũng thích "tung hứng" như bác, tưởng ai cũng "cần" chọc phá người khác như bác sao,như Mion nói thì trong rừng rậm có rất nhiều :hươu,nai,khỉ,hổ,báo...vậy sao bác lại tưởng tượng khéo thế?nick hả? tôi đây thiếu giống gì...
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mày có tật giật mình à?
    Tao nghĩ mày ko phải tự trấn an mình như thế đâu.
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hahahaha.... hahahahha....hahahahaha....
  6. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Người như chú tôi gặp cũng nhiều. Nếu thằng Nhân vật nữ mà ngã thì chú sẽ là người hăm hở nhất xông vào giã. Thời buổi như thế này không thế thì cũng khó sống.
    Nhưng đây là mạng. Người ta nhiều khi đeo mặt nạ vào để được nói thật với nhau. Mà người ta cũng có thể đeo mặt nạ vào để doạ nhau.
    Không phải lúc nào lượng cũng thắng chất. Đông chưa hẳn là vui. Tụ tập cho lắm mà không đúng người anh thấy tốn thời gian lắm. Nói cho xa và hơi đao to búa lớn tí là ngoài kia đang có Vận Hội anh lắp tua bin vào đít anh chạy cũng không kịp rảnh gì đâu mà đi diễu võ giương oai.
    Thói thường con người luôn muốn mình thuộc về một tập thể. Nhưng mình là cái thành phần gì trong cái tập thể ấy? Loại gì?
    Người ta hay ưa nhịn để được yên thân. Nịnh nọt tí để mình không bị bỏ sót. Thế là vui!
    Nhưng cứ muốn mãi yên thân như thế mà bỏ mất nhiều điều mà tự thân không phát triển được khi chen lẫn và bằng lòng trong đám đông tạp nhạp. Tạp nhạp nhưng yên thân. Bỏ phí những giây phút hiện sinh ngắn ngủi trong khi vòng quay của đời thường đã đủ quất đến mệt nhoài.
    Nói với chú cũng là nói với nhiều người. Nghe được thì nghe, không nghe được thì đổ mẹ nó đi anh cũng không tiếc.

  7. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bác làm tôi nhớ đến cái đận thằng TA và bác Teq hẹn nhau ra 53 Quang Trung. Nhà tôi cũng lò dò đến. Uống no nước, ngắm nhẵn mặt cánh Taxi và xem hết mấy lượt cờ mà chẳng thấy đánh đấm mẹ gì. Dây dưa thì em chẳng. Nhưng có ý đánh tháo cho bác Teq ( nếu cần ). Bấy giờ bác Teq vốn đang là thần tượng của em. (Trộm vía vuốt mông bác Teq tí, chắc cũng có ở đây nhưng đương bận ngậm cái tăm ).
    à, bác cũng vào tầm ngắm của em, nhưng em không phải dân đất cảng bác yên tâm
  8. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Bác Nhân Vật Nữ nhìn nhận em sai rồi, em không hùa theo để đạp ai lúc người ta ngã cả. Nhưng thôi lúc này bác đã là anh hùng rồi, đến Tuấn Anh, kẻ mà bao lâu nay em rình rập hạ bệ không xong, bác chỉ vài chiêu là hắn mất mặt. Em thấy bảnh lãnh còn kém xa bác, muốn gặp hầu chuyện thôi. Bác không muốn thì thôi, việc gì phải nói thác chuyện khác đi vậy.
  9. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thế này, tớ không dám chiến nhau, chỉ có thằng Tuấn Anh thôi. Chú Nhan Vật Nữ đừng đổ vạ, tớ vừa gặp thằng Te uống nước đấy
    Được giothu25 sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 10/01/2007
  10. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ******, đại bác hết tầm vẫn còn chửi cố.
    Hay mày cậy chó đàn nhà mày ? Đâu mày gọi thử "chó con " đi, tao xem chúng nó bao nhiêu thằng xếp hàng thẳng lối kêu "dạ" để tao còn sợ
    Tao đọc Thiên Đường của nhà mày rồi. Tại nhà mày cứ thích gọi nó là thiên đường. Mặt đất này đây vừa là thiên đường vừa là địa ngục. Có ánh sáng và có bóng tối. Mày chọn đứng trong tối thì ánh sáng không tự tìm đến được với mày. Thiên Đường việc đếch gì phải xây.
    Thôi mày phắn ****** đi để tao còn tập trung lo làm ăn, *** ai rảnh long nhong với nhà mày mãi được.
    À quên Tuấn Anh, mày có cần một thằng Bá Kiến không?

Chia sẻ trang này