1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    * : Thấu tình đạt lí hay không thiên hạ người có mắt tự đọc khắc hiểu. Mày tưởng ai cũng bỗ bã cám lợn như nhà mày chắc?
    ** : Mày chỉ được nước Điêu toa và Ăn không nói có. Ngoài ra rất chịu khó bới, hị hị anh tặng thêm mày mỹ danh " Đồng nát ", Mion
  2. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    @ Giờ thứ25 : Quen biết cũng có nhiều loại. Biết mặt nhiều chắc *** gì đã oai. Mày gặp gỡ anh em nhiều, nhưng nói trước sửa sau, cư xử như mày thì anh biết mày là loại gì rồi. Loại cờ quạt dọn đường chứ có cái xí quách *** gì. Không khá được. Bảo sao thằng Tuấn Anh nó đè đầu được để phải làm chó con.
    @ Boy điên điên: mày gãi ngứa cho anh đấy à? mạnh mạnh tay tý, buồn anh !
  3. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhân một vài chuyện không được vui em mới biết được là ở đây đang có chuyện gì. Mà thế đ''''o nào, đang topic nhật ký xanh đỏ tím vàng tâm tình tuổi mộng mơ lại thành ra chỗ chửi bới rồi móc lại các chuyện cũ!
    Nhân có dính líu tới em, em xin phát biểu ý kiến:
    1. Chú/cô nhanvatnu là bạn bè phương trời nào cho tới nay em chưa được biết.
    2. Vụ 53 Quang Trung tại sao có liên quan tới chú/cô Nhanvatnu thì chỉ có chú/cô ấy hiểu. Từ dạo đó đến nay em chỉ gặp dăm ba người trên mạng, những người đó đều hiểu chuyện cười xoà cả em không nghĩ họ có nhu cầu xúc xiểm mấy bác vừa nóng tính vừa nhạy cảm như bác giothu25 đây.
    3. Sự thể là vụ 53 tuy có hơi căng thẳng thật (chứ không phải giỡn), nhưng khi gặp nhau biết là người quen cũ từng ngồi với nhau mấy năm trước, anh em bèn nhận nhau xí xoá chả có vấn đề gì.
    Như vậy, việc xích mích căng thẳng đợt 53 đối với em và các bạn em đã kết thúc từ hơn một năm trước, đã quên béng từ lâu. Em hy vọng các bác và các bạn đừng đào lại con chuột chết lên nữa. Nếu các bác có ghét bỏ nhau ở đâu, vì chuyện gì... thì đấy là việc của các bác. Nhưng, mong các bác đừng lôi em vào mấy chuyện đó.
    Chúc các bác chửi nhau sảng khoái, giảm stress sau những giờ làm việc và đú đởn căng thẳng.
    [/quote]
    Khải bác, đận ấy nhà em còn ham vui. Sau đấy cơ quan đày em xuống Con Kuông, thành thử vụ đấy chung cuộc em hơi lơ mơ.
    Ngoài xã hội không phải cứ thằng nào ông ổng cái mồm thì làm được việc. Với lại sau đận ấy và nhiều đận khác em cũng không chạy theo níu áo bác kể lể. Tiện thì em nhắc, cũng là có ý muốn qười bác sang để có vài nhời. Bác nói không có ý xúc xiểm gì là em ưng rồi. Chuyện đó bác bỏ qua cho.
    Vài nhời của em thế này:
    Bác, mặc dù đã thôi làm mod, nhưng với mọi người bác vẫn là thủ lãnh về mặt tinh thần. Nhưng dạo gần đây nghe bác có vẻ xuống. Cái vụ Hich đó bác chém rất gọn, đẹp phần tư danh của bác. Nhưng là con dân trong box, bác không cho nó đường để tự đi được (vì thằng này không thể) thì bác cũng nên cho nó ít đất nằm xuống. Vâng, thể nào bác cũng nói box văn chẳng phải của riêng bác mà bác phái chịu trách nhiệm nhưng như vậy có phải bác đoạn tuyệt quá không?
    Cái box văn này công sức bác bỏ vào tương đối nhiều. Có thịnh thì có suy, với lại không phải chỉ một vài người là có thể tưng bừng được nhưng những giá trị tinh thần mà bác là người đại diện lại bị đoạn tuyệt như thế thì...
    Có vài lời như vậy mong được bác chửi cho em sáng.
  4. yenba

    yenba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Box này thích thật, chửi nhau loạn cào cào. Biết thế vào từ lâu cho rồi. Ở chỗ khác hơi ho 1 phát là có đứa cầm dao chọc vào đít, đau thấy mẹ luôn.
  5. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Í ẹ, cái quả nhanvat này nói năng nghe cứ như thằng nhà quê.Mà trời đất, cho nó bay vèo đi thôi, nó bắt đầu đọc điếu văn rồi kìa . !!! Anh Teq mà nghe đc mấy lời của quả này khéo nổi da gà mất !!!
    Mấy hôm trước nghe mày hót thần sầu quá suýt tí nữa thì tao nhào ra xin chữ kí của mày . Giờ thì ....bai nghe cưng !!!
  6. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    Mỗi thằng (con) sống ở đời đều có nhu cầu "khệnh". Đứa thì khệnh vì bản thân, đứa thì khệnh về gia thế, đứa thì khệnh vào bạn bè...
    Khi người ta chẳng có gì để khệnh, thì một trong những cách mà khá nhiều thằng (con) đã chọn là vào một diễn đàn free nào đấy, nơi nhiều người lại qua mà người quản lý thì gần như không tồn tại, tiếp đó chọn 1 "con mồi". Mồi thường là 1 thằng hâm hâm để dễ dằn mặt, dễ hà hiếp và ... dễ chứng tỏ cái hơn của bản thân.
    Vẽ sáng hơn thằng lác, mù; chạy nhanh hơn đứa què, cụt thì đâu có phải là ngon, đâu có phải là đẹp. Làm vậy chả sáng lên được chút nào mà còn làm nhỏ mình ra. Và còn ảo tưởng về nhiều mặt, ám luôn vào nhiều hành vi cuộc sống thực và kết vào số phận về sau.
    Bi kịch. Nhưng biết làm sao khi "khệnh" nó là một nhu cầu bản năng của loài!
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp nhỉ. Đúng như các cụ nói "đâm lao thì phải theo lao", đã chửi một câu là lại phải chửi tiếp cho tới khi chém nhau thì mới xong! Từ giờ em sẽ về nói các bạn viết sẵn mỗi thằng 143 mẫu xin lỗi nội dung khác nhau, mỗi khi có xích mích gì với ai thì chiếu theo tình hình thực tế chọn lấy một mẫu xin lỗi phù hợp rồi gửi luôn.
    Xin trả lời đồng chí nhanvatnu như sau:
    1. Đề nghị nêu rõ giới tính. Điều này rất quan trọng. Nếu chú là giai thì anh em còn biết đường chửi bới, tụ tập uống rượu, đánh nhau hoặc một số trò vui khác. Nếu chú là gái thì để tớ đề xuất với các bác các anh em là thôi cãi nhau chuyển sang tán gái cho nó văn minh lịch sự.
    2. Sau 02 post nghe cứ như tớ là người quen của chú. Người quen thật thì dùng nick mà mọi người biết để nói chuyện cho nó thân thuộc. Còn nếu là người sẽ quen hoặc không bao giờ quen, thì cũng nói rõ ra kẻo mọi người lại tưởng hồi gì anh với chú (hoặc anh với cô em) hè nhau định úp sọt bác giothu25.
    3. Thằng nọ thằng kia nằm xuống đứng lên mà chú nói, có liên quan gì đến tớ không? Thị phi này nọ ở box này thì tớ chỉ dính đúng một vụ đấy, và đã anh em đã giải quyết nội bộ êm đẹp. Tóm lại tớ không hiểu ý chú nói về việc tớ phải chịu trách nhiệm cái này cái nọ tức là cái gì?
    4. Công sức/bài viết... hay cái này cái kia mà tớ có ở đây, là để cho bản thân tớ. Tớ không đại diện cho giá trị tinh thần nào cả, nghe đao to búa lớn kinh! Đơn giản là hồi trước tớ và các bạn cùng yêu thích một số giá trị tinh thần này nọ và chơi với nhau vì cái đó.
    Bây giờ anh em đều bận bịu cả, không còn thời gian viết lách dông dài thường xuyên. Mặt khác, những thành viên mới thì lại có sở thích hoặc giá trị tinh thần riêng, kiểu chơi riêng mà họ yêu thích. Mặc dù vẫn muốn có lại khung cảnh ngày trước, nhưng tớ không cho rằng box Văn học ngày nay đem lại ít niềm vui hơn cho các bạn.
    Tớ vẫn tham gia ở đây và không đoạn tuyệt với cái gì cả. Tuy nhiên tớ biết rằng tớ và một số bạn có cố gắng cũng không thể dựng lại những gì đã có (với lại chả để làm gì, cái đã có thì giở ra đọc lại là đc rồi), mà những cái vừa mới vừa hay ho thì bọn tớ không đủ thời gian và niềm hứng khởi online như trước.
    *******
    Mk hôm nay viết dài vãi lúa. Tóm lại lên mạng để chơi cho vui, chửi nhau cũng chỉ để cho vui chứ các bác thế nào mà cứ hục hặc nhau như thật. Bỏ qua đi các bác.
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Trái tim tan vỡ không có cơ hội phục sinh trong một ngày chết chóc gieo ngập. Đêm qua tóc lùa trong gió biển ngát lộng và mặn mòi hơi thở ai. Hắn thêm một lần cắm phập lưỡi dao tình ái vào tim vốn loang lổ những vết thương.
    Không có suy nghĩ gì, chỉ có những mùa ngâu đầy máu. Và những rong chơi giang hồ.
    Cảm xúc của loài người giống như những vết đạn bắn. Không quay về thêm bao giờ nơi nòng súng. Hoặc trượt, hoặc sát thương, hoặc không bóp cò. Hắn lai là người không bao giờ điều khiển nổi tay súng. Oái oăm là, lại vô tình bắn trúng như một trò đùa dai của một bàn tay thần bí nào đó xếp đặt.
    Câu chuyện bắt đầu và sau này sẽ kết thúc ra sao?
    Hắn điên hết cả đầu, và lang thang mãi trên những ngõ của Đà Nẵng như một người không-có-gì-thật-sự!
    ...
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cơ thể tan ra thành nước như cây kem dưới ánh nắng. Hắn chán ngày, chỉ thích đêm.
    Mỏi mệt tràn ngập.
    Tưởng không còn bước nổi nữa.
    Cố gắng chiêu hàng mình trước cuộc sống bằng một hòa giải ôn tồn nhưng rốt cuộc bất thành.
    Ói ngay trên bàn phím. Say.
    Khốn nạn!
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Những ngày phong du cuồng bão. Rồi Hội An, rồi Đà Nẵng, rồi Huế và... hơi ấm của những người bạn yêu thương. Say, rồi đi. Đi lại say...
    Cả một trời bão nổi.
    Chiều nay về đến nhà, mỏi. Ngủ một giấc rồi khi tỉnh giấc với ríu rít yêu thương, như thấy mình hóa ngốc!
    Bữa nay online, ai cũng có vẻ tay bắt mặt mừng. Nhưng hắn còn nằm trong cái lừng khừng vô hạn. Bạn bè! Tự hỏi mình:" Đâu là cái có thể làm cho trọn vẹn?"
    Nhiều hôm ko về nhà, nhìn những chai lọ rơi ngổn ngang sau cơn say nào đó, nhiều bằng hữu ghé qua, để lại lời an ủi. Mệt!
    Điên thì cần gì an ủi?
    Điên thì làm gì có sự phân biệt ngơ ngẩn nao?
    Thằng giàu cũng như thằng nghèo, đứa dại cũng bằng đứa khôn, người ngu hay kẻ trí đầu... mơ hồ giống nhau ở hai tay hai chân một đầu... Mà lỡ dại, có đứa nào cụt mất, khuyết mất một tí nào, cũng chẳng xi-nhê gì nốt!
    Hớ hớ...

Chia sẻ trang này