1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    theo tớ ý mion là tao không hề mân li à không manly mà là tao rất gơn ly,
    con giai khác con gái thế đấy
  2. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cũng có người lâu ngày chẳng có cái nào ngửi được nên suốt ngày đi ngửi của người khác, ngửi phải nhiều thứ khó tiêu quá nên mồm miệng bây giờ phả ra toàn thứ đó thôi, chẳng được bài nào có vị!
    Ai có gì hay post lên xem nào!
  4. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    a, Hồ Ly tái xuất
  6. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Nguyên: Lão chết rồi hay còn sống?
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ngụ ngôn hay!
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    @ Nguyên: Chúc mừng 2 người vào đây nhé! Quả là Song hỷ lâm môn!
  9. upyours

    upyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có khác gì nhau? Phen này đi chăn vịt chấc lâu roài!
  10. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Người ta chỉ mong người khác chóng chết khi mình có lợi.

Chia sẻ trang này