1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết bạn là ai.
    Tôi cũng thừa hiểu bạn muốn nói gì với tôi.
    Tôi biết những ý hướng tốt đẹp của bạn dành cho.
    Nhưng văn chương mạng là ảo hoá.
    Nếu là thật, thì cũng là thật trong cái lớp ảo hoá.
    Quên những gì bạn "biết" về tôi, có lẽ sẽ hay hơn cho 1 cuộc tiếp xúc những gì tôi viết. Mà cái bạn biết về tôi cũng chẳng có gì thật, chẳng có gì đáng gọi là biết.
    Tôi trẻ hơn bạn nghĩ, tôi có những riêng tư. Và tôi cho rằng, dành thời gian để tự khuyên mình tốt hơn đi làm chuyện dài tay với thiên hạ. Chân mình còn lấm mê mê....
    Sự oằn mình của tôi trên những trang viết có những lý do riêng của nó. Và bạn chẳng liên quan gì đến bạn. Bởi vì bạn chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ là người viết.
    Thế thôi. Nói gọn lại, bạn hơi thừa lời, vì bạn chẳng biết gì về tôi cả. Hoặc là tôi khùng, hai là bạn khùng.
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Sáng Linh Sơn, chiều Phi Tưởng Xứ
    Sáng nay bên thầy, chiều bên những niệm Hư Vô trắng xóa.
    Ngẫm chuyện mưu sinh với cuộc trường đồ, cái mà nhân gian gọi là sự nghiệp và tương lai.
    Thấy một màu tang trắng đã buộc quanh vòng cổ, màu tang trắng của phiêu bồng lửng lơ mù sương vạn cổ theo nhau nối đuôi về ủ ấp thây người đã tan rã trọn vẹn. Và linh hồn có còn phảng phất đâu đó theo những cung tơ của cuộc đời, thì đâu là em nguyệt, em nga, em ngà da trắng, em đằng hắng, anh thất kinh, em giật mình, anh nhảy thót, lùi những bước dài để chờ mong một sự trùng phục bằng một con đường nào khác, mà biết rằng con đường khác cũng lấm lét như thị.
    Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Balamatda thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
    Mỗi ngày vẫn đọc hằng chục lần cái câu khởi đầu kinh khủng của tiếng sấm chẻ cắt đứt kia.
    Từng ngày ngồi ôm đàn gảy ngập ngừng bên hiên ngôi nhà nhỏ nằm giữa những rặng cây um tùm.
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó - Mạng là ảo - nhưng tôi tin cuộc đời là thật chỉ có điều cái mặt nạ nào cho ta ?
    Bạn biết tôi ư ? thật lạ ...trên mạng này tôi cũng như bạn đi với mây về với gió ..nên thế nào là biết và thế nào là không ?
    Khi tôi viết những dòng tự sự cùng bạn , tôi luôn đặt mình là nhân vật bạn đấy thôi , có lẽ tôi cũng quá cao ngạo khi đi khuyên người khác ..dù chưa hiểu mục đích như thế nào .
    Bạn cáu gắt với tôi - chuyện bình thường trong cuộc sống ..tôi lạ lẫm bởi cái nhìn của một chàng trai tuổi 30 ? Có thể là tôi sai ..và tốt nhất bạn đã dang tay đánh mạnh vào tim tôi ..trái tim đã từng biết rung khi đọc tự sự và những dòng cảm xúc ...Có lẽ Tôi đã không nên nói với bạn bằng lời của người đã trãi nghiệm....vì lẽ gì tôi lại nhuốm một lời khuyên?
    Chiều bạc bạc bình yên trong thanh âm cuộc sống - Nhật ký ôm vào lòng ..chan chứa một niềm riêng .Nếu viết để cảm thấy lòng thanh thản thêm hơn thì tôi xin rút lại những gì làm bạn không vui ấy ...Cứ nghĩ chúng ta chưa bao giờ tìm thấy ...Mạng ảo mà ..cho một lời ..phải vậy không ?
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    vừa xem,
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Tu-lieu/2007/06/3B9F7769/
    THINK có thể tìm thấy ở khắp nơi. Nó có mặt ở hầu hết các văn phòng của uỷ viên Ban quản trị, ở các phòng họp, trên sàn nhà máy, ở lối vào tòa nhà công ty, các quán cà phê hay trên các tài liệu và đồ dùng văn phòng phẩm của công ty. Nó là một vật nhắc nhở con người không ngừng tư duy, là chủ đề để các tác giả và những người vẽ tranh biếm họa khai thác.
    Một bức tranh biếm họa nổi tiếng đã vẽ một công nhân bậc trung với chiếc bàn làm việc được tô điểm con dấu chữ THINK (tư duy). Đằng sau anh ta là ông chủ được vẽ kèm con dấu chữ SCHEME (mưu đồ). Khoảng giữa những năm 1930, con dấu chữ THINK trở nên khá quen thuộc đối với người dân Mỹ. Ngay lập tức họ có thể nhận biết được con dấu đó gắn liền với Watson và IBM.
    Tuy nhiên, chữ THINK nổi danh hơn công ty. Bất kỳ một người bình thường nào bạn gặp trên đường phố cũng có thể nói với bạn rằng, con dấu chữ THINK là của IBM, nhưng họ không hiểu sản phẩm của IBM là gì.
    THINK bắt nguồn từ NCR (Công ty máy đếm tiền Quốc gia, nơi làm việc của Watson) - một thực tế mà hầu như tất cả mọi người cả trong và ngoài công ty IBM đều không biết.
    Theo Lee Olwell, một người bạn làm việc nhiều năm cùng Watson tại NCR, điều này bắt nguồn tại phòng họp của NCR vào một ngày sương mù lạnh giá ẩm ướt tháng 12/1911. Watson điều hành một cuộc họp với Bộ phận quảng cáo và bán hàng, không ai trong số những người tham gia cuộc họp xung phong phát biểu ý kiến. Olwell, lúc đó cũng có mặt, nhìn thấy Watson bật dậy khỏi ghế và chạy lên bục diễn thuyết.
    ?oVấn đề là ở chỗ, hầu như tất cả mọi người trong chúng ta không tư duy đủ!?, Watson phản ứng một cách giận dữ. ?oChúng tôi không trả lương cho cung cách làm việc chỉ biết chỉ đâu đánh đấy, chúng tôi trả lương cho những người biết làm việc bằng chính cái đầu của mình?.
    Ông chỉ trích nhóm người tham dự cuộc họp khoảng 10 phút. Sau đó ông đến gần tập giấy vẽ khổ lớn được đặt trên giá gần đó. ?oMột vấn đề đối với chúng ta, vấn đề khẩn cấp, vấn đề với tất cả mọi người, là chúng ta không??, Watson viết bằng nét bút chì màu xanh lên tờ giấy: THINK.
    Sau buổi họp, Watson yêu cầu Olwell làm một tấm áp phích trong đó có từ THINK được viết bằng những chữ cái in đậm, sáng hôm sau chuyển đến Bộ phận bán hàng và yêu cầu họ dán lên tường. Watson thường thích biến vấn đề phức tạp thành đơn giản, ông yêu cách thể hiện một loạt hành vi trong một từ năm chữ cái này. Ông trình cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty NCR Patterson, tấm áp phích này rồi chuyển nó tới toàn công ty. Khi Watson tham dự C-T-R năm 1914, ông cũng mang chữ THINK theo mình.
    Khi từ THINK đã trở thành biểu tượng của công ty IBM, Watson trở thành một người đầy uy quyền trong công ty. Ông luôn được ủng hộ trong bất cứ điều gì, và tất cả mọi người ở IBM đều có thể chỉ ông và nói: Đó là một người mà chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Trung thực. Bộc trực. Cạnh tranh. Năng động. Sáng tạo. Mạnh mẽ. Đó là tất cả các từ mà công ty dành cho ông.
  6. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội những ngày này thật dễ khiến người ta bức bối, lâu lâu ghé đọc nhật ký Lão, thấy cũ quá, những cái mới đâu cả rồi? Có lẽ cứ từ từ như tiểu thuyết chương hồi...Hôm nay, nắng đỏ như lưỡi gà liếm ngang dọc con đường chảy mỡ, chết thật, quên không hỏi thăm, những ngọn nến lung linh liệu đã thắp sáng? Mùa trăng non đã mọc bên gốc dừa già? Tính ra cũng đã hàng băm, vẫn có câu "Tam thập nhi lập" ấy vậy mà những bỡn cợt vẫn dai dẳng không dứt là sao? Nhiều khi, ngửa mặt hỏi trời cao "Ta biến ra loại gì rồi?"...Ghê răng, lạnh gáy mà câu trả lời cứ chìm nghỉm giữa bề bộn phấn son úa màu trên đỉnh nào xa tít tắp...Vẫn biết. !

  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cũng bấy nhiêu dòng, cũng bấy nhiêu. Mà ngừng lại là vĩnh viễn quên đi.
    Và quên đi, đôi khi là vĩnh viễn dừng lại.
    gió đã nổi lên, nhưng những ngọn nến vẫn phải sáng, sức sáng của nhỏ nhoi mong manh. Và trăng non chuẩn bị leo lên ngồi trên cổ dừa già.
    Hì hì...
    Tôi sẽ ko bao giờ khác gì. Mãi mãi. Mới là hình thức tái sinh cho 1 tư tưởng khác. Nhưng tư tưởng tôi chẳng bao giờ khác.
    Lão may mắn!
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ, đêm về đường dài chênh vênh. Ừ nhỉ, tháng ngày kia rồi sẽ quay ngược lại, bắn vào tim hắn những phát súng của định mệnh phối buộc. Chừng như những ngày này, cũng là những ngày tháng tơ phai, chỉ rã.
    Đêm nằm ngửa mặt lên nhìn trăng mười chín bát phân viên mãn, những dìu dịu tinh tú trôi về. Trôi về theo một giấc mộng điền viên xa xưa lạc lõng. Ám ảnh với những mù sương, mù trăng, mù máu, và mù mịt những con đường không thể đặt tên.
    Có người nói: Tàn là rữa mục. Mà đã rữa mục rồi, sao chưa chịu tàn đi?
    Mười mươi là xám ngoét một màu chân lý đùng đục như cái dòng đùng đục ấy.
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nhầm ư?
    Có lẽ không phải, chỉ là cảm giác giống như nhầm.
    Mọi lời điêu ngoa trở về sau một vòng quay tròn cố hữu.
    Cũng là đương nhiên.
    Nhân vật thiên thần bỗng thay mình đổi lốt, con ác quỷ hiện hình trong nguyên ủy. Ác nghiệt, người ta tin những con quỷ mang lốt người. Đó là lý do những lầm lạc liên tục diễn ra. Giống như nhầm.
    Chỉ là giống như nhầm.
  10. LamWenMou

    LamWenMou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    to TrienNguyen: Tôi ko giỏi văn như bạn, ko hay chữ như bạn. Tôi chỉ là một người bình thường có đọc qua sách vở. Hôm nay tình cờ tạt ngang qua topic này, cảm thấy những lời của bạn CAMBUON là rất đúng. Với lại, cũng ngờ ngợ rằng bạn hình như đang có ý định tập hợp các bài viết trong topic này lại thành một tập văn chăng. Thơ Hàn Mặc Tử - Văn TrienNguyen. Xin lỗi cụ Hàn Mặc Tử, nhưng con thấy cụ và anh TrienNguyen đây có đôi chỗ giống nhau: giống ở chữ ''"điên" trong cách dùng từ, và có thể cả ở chữ "loạn" nữa. Nói chung, kết hợp hai từ đó lại mới là cách hiểu rõ nhất về văn của anh. Cám ơn anh đã đọc những dòng này....

Chia sẻ trang này