1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Cô đơn
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hình như có một định mệnh phối buộc: Đó là anh buộc phải trần truồng trước mặt mọi người. Hoặc nếu ko trần truồng, thì phải ăn mặc đàng hoàng một chút. Còn nếu cái áo hay quần lỡ có quá quái đản, thì một là anh điên, hai là anh loạn.
    Thôi thì cởi truồng cho vui.
    Ngốc thật, ngốc như một người chưa từng học qua một lớp học nào.
    Từ một sinh viên triển vọng trượt thành anh sinh viên dị hợm bo giảng đường lang thang Nam Bắc.
    Từ một người đàn ông thành đạt, lại đi tìm sự thành tựu chênh vênh xa xôi và hư huyễn.
    Từ một thằng điên, đột ngột biến thành ông chủ lớn, và đột ngột tất cả mọi tin tức, mọi liên lạc bị cắt đứt.
    Và trơ mặt ra, cho thiên hạ chửi vào mặt.
    Và hôm nay, hân hoan cởi truồng...
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối. Lướt vội những trang web. Khó thở. Mỏi. Những lời nhạt như chén nước ốc chưa có chút gia vị.
    Người ta cứ vẫn đi qua nhau, nhớ nhau, yêu nhau rồi làm thơ như điên. Những khoảng tối mịt mùng tiếp tục che, phủ và úp chụp lấy tâm hồn. Sự hẫng hụt nội tâm như cát dưới đáy sông bồi lỡ vô thường.
    Cười nhạt. Chén trà đắng còn tốt hơn những lời vô vị.
  4. ttnl_d

    ttnl_d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại nghĩ TrienNguyen đã thật sự cố gắng và trung thành với cảm xúc của mình. Nhưng mà sự trầm buồn và đôi khi tuyệt vọng khiến người đọc cảm thấy nặng lòng và buồn theo. điều này hình như hơi bị hại sức khoẻ...
  5. ttnl_d

    ttnl_d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    À, có diều thú vị là bạn TrienNguyen chọn avatar giống mình. Hôm nay trở di mình nhường cho bạn độc quyền luôn. Chúc sức khoẻ, viết nhiều và yêu đời
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Năm ngày trở lại vội vã thành phố. Vội vã gặp lại những người cũ. Vội vã nhận ra hoảng hốt: thật sự đã quên đi quá nhiều. Con hẻm, quán cafe, kỉ niệm, bạn bè... Tất cả quá nhạt. Hăm hở đi, thất thểu quay về. Hành trang trở lại là một vành tang trắng, một buổi sáng theo đoàn người đi sau bức chân dung trẻ măng mờ mờ dưới những làn khói hương mỏng tang trong sương sớm.
    Những ngôi nhà theo tiếng gầm phi cơ nhỏ dần, cho đến khi sông Sài Gòn chỉ là một đường chỉ mơ hồ quanh quẹo trên mặt đất loang lổ xanh... Và năm ngày chỉ như một phút thảng thốt nhận biết: mình đã quên quá nhiều.
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Uống ly cafe trong nửa tỉnh nửa mê. Buổi chiều lừng lững tới sau những ngọn cây nhỏ, mang theo hơi nước của một cơn mưa sắp sửa. Cô cắn hạt dưa, nhìn hắn. Nụ cười còn nhạt hơn ngày xưa. Hắn vẫn trôi tuốt tuồn tuột khỏi tay cô.
    Còn hắn, những dự định tan biến hết khi nhìn vẻ gầy gầy hốc hác của cô nữ sinh viên xinh xắn trước đây.
    Buổi chiều dần trôi qua. Mọi thứ chừng như ly cafe, không uống vội mà cuối cùng rồi cũng phải cạn.
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tán dóc.
    Cũng như không có gì để nói chuyện nghiêm túc.
    Tất tật chỉ là tán dóc.
    Người ta nói hắn đi trong 1 cực tìm xuống a tỳ. Không chịu theo những bước chân hãnh tiến.
    Cố chấp. Thì hắn cố chấp.
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hai điều cần nói ngay:
    Một. Điên .
    Hai. Điên .
    Và một điều cần nói sau cùng: Điên.
    Cho nên đã điên nốt từ những ngày có thể giả điên được. Nhiều khi nằm mơ thấy nằm giữa đống ngổn ngang toàn thây người, những thây người với trái tim mưng mủ.
    Ngồi bên cổng nhà, nhìn nắng kéo lê bàn chân trên bậc đá. Những ngọn cây buổi chiều đẫm vàng. Hình như màu vàng có chút dối trá. Ngoài kia, bờ biển đang nổi gió với bão Bapuk.
    Hắn cũng đang bão.
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần ngồi yên là tất cả những dòng sông thôi không chảy nữa. Những gì thuộc về dòng sông cũng không chảy. Tất cả chỉ còn lại những đám mây mù nằm im lặng trong ngõ hẹp dài và tối trong một buổi chiều màu trời pha màu chì, và thấp đến mức có thể lấy sào chọc thủng được.
    Chuồn chuồn bay lên từ những đám cỏ. Có một lũ trẻ còn nằm hoài chờ cánh chuồn chuồn đậu lại chỗ cũ. Nhưng chuồn chuồn thì không có tai, và chúng cũng rất khoái lang thang.

Chia sẻ trang này