1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::::::::::::::: Nhật kí ::::::::::::::::::

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Chichxongsock, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. INFRAS_CONSULT

    INFRAS_CONSULT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cún Bông à, hôm nay em về quê sao không gọi điện cho anh.
    Anh yêu Cún Bông nhiều lắm!
  2. I_am_Aleeke

    I_am_Aleeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    tự dưng hôm nay thấy buồn bực rồi muốn đi uống Bia quá ......mẹ khỉ , dạo này cứ đổ đốn ra .....
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    mình đã hiểu ra thật nhiều điều ,nó khiến mình vừa vui vừa buồn,vui vì đã hiểu được nhiều hơn nhũng jì mình tưởng,buồn vì mình dự báo sẽ có 1 kết thúc ko hay......
    về nhà rồi mà sao thấy rỗng tuếch trong đầu,đúng là mình đã ko nghĩ đến nhiều chuyện này nữa,cái cảm jiác này lại xuất hiện rồi,mình biết chứ khi nó xuất hiện thì sẽ ko hay mà,mình cũng chẳng cần chẳng muốn nữa,mình đã làm tất cả có thể nhưng người ta đâu có hiểu điều đó chính vì thế ko xứng đáng để mình nghĩ đến.
    thấy thanh thản quá,nhẹ nhàng nữa.nấu canh củ nhưng chẳng được như í jì cả ko sao đấy cũng là cố gắng lắm rồi,hị hụi cả buổi chiều mới xong đấy chứ,mệt quá tối ngủ chẳng bít jì ,sáng sớm đã gọi cafe .
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    buồn buôn vui vui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    vui vì bạn mình sắp lên thăm mình rồi ,lại sắp về sn chị mình nữa chứ
    buồn vì hôm qua mới bỏ người yêu cãi nhau mãi thì cũng phải đá nhau thôi.Nhưng còn cái buồn muôn thuở của một thằng học sinh nó cứ đeo đẳng mình mới đểu chứ
  5. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thế quoái nào vậy cố gắng lắm rồi thế mà trời cứ hay chêu người Đã đặt ra quyết tâm là sẽ không bao giờ uống rượu say mèm ở HPnữa mà không được .......cứ gần cô ta mọi cái chẳng còn nguyên tắc gì cả thật điên rồ cô ta cho một câu là mình lại phải đi gặp thằng bạn chí cốt VolKa ngay để quên đi những gì cô ta nói thật tệ đến thế không hiểu mình nhìn cô ta bằng mấy mắt yêu được con người như vậy quả là khó tin quá Thôi hết lần này thôi không còn lần tiếp theo ..........ac ac Volka đê hạ quyết tâm chỉ uống ba chai nhỏ trong một tối thôichỉ lằm trên đường chứ không lằm dưới rãnh nước .........
  6. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Nhật kí : Hôm kia vui, hôm qua vui, vui thật là vui, là lá la. Thank Héc + Kiếm + Trai_tinh nhiều nhé.
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một ngày nhàn rỗi với những lo toan ...
    ngủ nhiều đến đau cả đầu !
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    he he .... hôm qua sang bên F_69 có ku nào đó mở chủ đề : " làm thế nào để trở thành *************" ... nghe mà hài vãi ...
    Ngây thơ thế ko biết được .. ngu vãi hàng ...
  9. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bác Kiếm ạ thế mà em đang định lập một Topic ở bên này mang tựa đề " đường đến MAi Dịch" ngĩa trang Mai Dịch ấy để tiìm lấy mấy người có hoài bão lớn nói cho vui thiên hạ hay gọi những người này là "hoang tưởng " Anh hùng còn đang ẩn cư miền quê nào thì ra cứu thế .............hahaha
    u?c thankiemvdk s?a vo 16:55 ngy 22/11/2006
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    hee...dẹo nèy nghèo woé,làm dc wả áo mới mà ..sướng.cười từ hum wa đến giờ

Chia sẻ trang này