1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::::::::::::::: Nhật kí ::::::::::::::::::

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Chichxongsock, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ối giời kiểu này con của chị ế vợ roaj`
    @anh trai: hay anh gả sedta cho em đi ^^( ko bít phải tên như thế ko nữa )
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    mịa...cái topic chửi nhau đâu mất rồi..chán.
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Tự dưng nhớ ...2 người ,miẹ đã thế 2 người lại trên HN nữa mới ức chế !
  4. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chà hôm nay tại sao conngười lại có quyết sách tàn nhẫn hưng cực kỳ đúng đắn đau rất đau là khác ...quyết định này coi như tự nhiên phủ định mọi sự cố gắn của mình bấy lâu nay ....nhưng mọi việc cần phải thế cần phải nghỉ ngơi sau những ngày dài lang thang khắp chốn ..............cần phải tỉnh táo chuổn bị cho ngày mai sóng gió đây nhưng khi quyết định tại sao mình không cảm thấy đau như những lần khác ...có thể lắm bởi vì lần khác ..không phải do mình quyết định ..và cũng có thể là không đau hơn được nữa khi cô ấy .đã nói lời đó mình không cảm thấy vui ......chỉ vì thử thách của em mà tôi đã quá mệt mỏi rồi ..mất quá nhiều thứ so với giá trị của một con người tôi phải tỉnh ngay ngày nào còn bên em còn nghĩ về em thì còn không là tôi """""""""" tôi biết có thể em sẽ buồn lắm nhưng đôi khi cũng hay ..em hãy cảm nhận nỗi buồn một chút đi cái mà tôi đã phải chải qua những ngày mà em gọi là theo đuổi ấy ......em biết không hôm nay đi đường tự nhiên thấy cuộc sống thật vui tươi ...và bao nhiêu hoài bão của tôi lại tràn về ....tôi lại hỏi mục đích sống là gì ? thế nào gọi là "đời thùa " không phải tìm câu trả lời đâu xa ! như tôi đang sống thế này gọi là đời thừa ...tôi cũng không thể vì em mà làm mất đi hi vọng của những người đang hi vọng tôi ...những người luôn lo lắng cho tôi mà tôi đã phụ công họ một cách tần nhẫn .........đúng chưa bao giờ tôi lại ngồi lặng im suy nghĩ về tất cả mọi thứ từ ngày bắt đầu cho đến hôm nay ......Tại sao tôi có đáng mặt là thằng nam nhi không khi vì một người con gái như em mà phải hạ mình đến thế những ngày đã qua có thể là kinh khủng quá không ?
    Một con người sắp lên bàn mổ không biết kết cục của mình ra sao ......anh ta chỉ hi vọng gặp người mà hãy tạm gọi là mình thích đi .(còn chính sác hơn là người mình đã yêu ) thế nhưng không hiểu vì cô ta quá kiêu hay quá tàn nhẫn ..... để rồi chuyển từ nói chuyện anh ta chỉ cần nghe thấy tiếng nói đó mọtt lần ....cũng vô vọng , nhờ trời hay nhờ gì đó .....anh ta không có kết thúc bi đát .....anh ta tự nhủ ngày mai vẫn còn mỉn cười với mình ......có thẩ tất cả đang chờ mình ở phía trước .....tiếp đến những ngày xuống HP anh ta không hiểu mình đi đường chông giống ai bọn Sở Khanh hay sao .......những đêm trắng ....trên đường vắng lúc nào anh tqa cũng hỏi tại sao phải như thế và dĩ nhiên anh ta sẽ có câu tự trả lời nghu nhất trong đời " yêu mà đừng hôi hận về việc mình đã làm " tiếp rồi học hành bê trễ ,kết bạn thân chí cốt với anh bạn từ Nga sang " chai Volka" chà hai người nói chuyện với nhau khá hợp họ nói chuyện với nhau ở trên HN rồi HP và còn ở đâu nữa thì không nhớ nổi ...chỉ biết rằng kết thúc câu chuyện có một người đang lằm trên đường .
    Quán rượu nào anh chưa qua con đường nào anh chưa ngã ? không biết Hn băm sáu phố phường HP ................
    ...anh ta coi thường mọi người nói bạn bè .coi thường luôn cả cái án kỷ luật đang lơ lửng trên đầu ( không có gì lạ anh ta là thằng ngạo đời mà)......thế rồi cái gì đến cũng đã đến thật đến lúc đó anh ta vẫn chưa cảm thấy cái gì khủng khiếp vẫn không chịu tỉnh giấc mơ ***g ......ôi cảnh thân tàn ma dại,thân bại danh liệt là đây chứ đâu? Có còn lá người nữa hay không " lần nào anh ta cũng thế chỉ một lời xin lỗi bay đến từ đâu đó xa tít là anh ta lại " mơ tiếp " cho đến hôm nay anh ta không thể mơ tiếp được nữa....và tất nhiên rồi anh ta ghê tởm câu " xin lỗi " ......mà chung quy chẳng ai có lỗi lớn hơn anh ta bản lnhx kém cỏi .......và có chăng lên kể thêm một phần những con người vô tình luôn coi mọi thứ đều có thể đùa ...họ chư bao giờ nghiêm túc cả ..mà tại sao lúc nào ta cũng tự tìm lý do bào chữa cho họ những điều quá vô lý .....ta hợp lý hoá cho họ hết ...ta đang bị mù mà ...& điếc nữa
    bừng tỉnh đó là cái anh ta nghĩ đến lúc này thực tế cuộc sống đang gọi anh vào bể khổ .......quá phũ phàng ,,, lại kêu gào rồi .Anh ta thật sự thay đổi không bao giờ có thể là anh ta của ngày sưa nữa .....Ai đã làm ta ra như thế này là em chăng ? đến lúc nay f thực sự lại không biết ? Anh khôi đã bảo rồi quên đi .....đúng hôm nay sẽ quên và tiếp theo nhớ lời bác Việt ,,quay lại bản chất của mình đi ........em sẽ quay lại dù biết ràng không còn được như sưa nhưnng sẽ cố tìm lại một phần đã mất ...Đời người con trai thì chỉ có thể đánh giá bằng chiến thắng nhưng chúng ta cóc cần chiến thắng của phụ lữ .......Và khi nào họ thấy mọi chuyện có thể nghiêm túc trên con đường của nó tất nhiên sẽ biết mình ở nơi nào .......Hôm nay rút kinh nghiệm không lên hi vọng vào bất cừ điều gì của ngày mai " một phương pháp tốt nhất là không dùng phương pháp gì? hic làn đầu tiên mình thấy mình không say
  5. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ối rời ơi ....vui xế vui xế ....hum qua Bolton thắng arsenal 3-1 liền ......vui xế vui xế .......thần tượng của anh Héc siêu nhân thua đội tẹp nhẹp Bolton toàn cầu thủ bị sa thải....ke ke ke ....thế mà đồi sóng sánh với Mu ....hí hí hí hí.....vui xế vui xế......
    -----------------------------------------ha_kennic-------------------------------
    bị lock hết nick nên dùng tạm nick nì.....hí hí......................................
    Được thankiemvdk_no_2 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 26/11/2006
  6. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Hé hé ,sướng khi thấy thằng Feye nó đánh đầu ghi bàn cơ , he he he, Arsenal đòi sóng sánh , bon chen kìa . he he he
  7. I_am_Aleeke

    I_am_Aleeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cú xế ...hum qua Mu hoà Chelsea 1-1 . ối mẹ ơi ...đau quá ......cú quá.....ối rời ơi.....nhưng vẫn sướng khi xem cái quả ghi bàn của saha...ếu ơi iu saha xế.....hí hí hí....dù jì thì Mu vẫn ăn đứt Arsenal........
    -----------------------------------------------ha_kennic------------------------
    nick kia bị lock oài , dở hơi xế , chẳng vì lí do jì cả.....xế mới
  8. I_am_Aleeke

    I_am_Aleeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bolton lại chẳng tẹp nhẹp . Đội hình toàn cầu thủ bị " sa thải " từ các đội khác .....toàn chú " trâu " xế thể nào chẳng ăn Arsenal .....hí hí hí .....nghĩ lại vẫn sướng.......
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Oài thế là đã đc một tháng ko gặp bạn bè rùi, một tháng vừa rùi chỉ bít đi từ nhà đến chỗ làm và từ chỗ làm về nhà...một tháng online 12/24h , 1 tháng mà tối nào cũng vừa coi hàng vừa au***ion, ko còn có time đi chơi buổi tối nữa ....đúng là một tháng đỉnh của đỉnh, ngoan nhứt nhà....hôm nay tự dưng băn khoăn ko bít cuối tháng có nên tự thưởng cho mình nghỉ làm 2 ngày để đi chơi ko nữa.....Có nhiều kế hoạch phải làm nhưng mà chưa hiểu mình sẽ thực hiện đc bao nhiêu...thui kệ...
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    chài đất ơi anh lại quan tâm đến bóng đá quá rồi đấy,đừng có mà để lịch sử lặp lại đấy nhá .
    công việc bù đầu mệt mỏi và nhức đầu quá,bao nhiêu chuyện fải lo tính ko biết fải làm thế nào nữa,có những cái ko thể thích là được.cái tính bướng bỉnh của mình nhưng mình cũng đang bi lung lay.............. đầu như muốn nổ tung ra,ước ao có 1 ngày nghỉ cuối tuần đi chơi xa 1 chút mà khó quá.mấy ngày rồi sao mà thấy lo lắng trong lòng sao ấy,đi làm mà ko sao nở được nụ cười,trời lạnh thật đấy,đã buồn lại càng buồn hơn.bắt đầu chuyển sang làm ca chiều mệt hơn nhiều,về là lăn ra ngủ được ngay.ùhm thôi thì ngày lại ngày cứ trôi đi như vậy rồi cũng quen,cũng hết năm hết tháng.

Chia sẻ trang này