1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::::::::::::::: Nhật kí ::::::::::::::::::

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Chichxongsock, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Đang tức sôi máu lên đây!!!
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    đang ..bực cả mình vì ông sếp chết tiệt ... ức thế ...
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đang buồn ngủ mà k ngủ ngon được ....!
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay sao mình thấy vui thế sướng thế không biết lại có tiền rồi sẽ làm mọi thứ vì hứa với mẹ rồi không tiêu tiền bừa bãi nữa
  5. traidatcanghp031

    traidatcanghp031 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    6.667
    Đã được thích:
    86
    Học và học suốt ngày học.Chán lắm rồi.Nhưng vẫn phải học......................................................NHẬT BẢN ơi
  6. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hôm nay lại bắt đầu cuộc sống làm việc trong chuồng, hic. Mỗi người một ngăn, bí không thể chịu đc. May cho mình là cả dãy của mình toàn ông hút thuốc. May thật, sếp hôm nay nhìn thấy tưởng là văn phòng bị cháy. Chả thấy người mà thấy khói bốc lên nhìn thấy ghê
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại được nghe lại cái giai điệu mà mình đã nghe "Ngày nào anh đã đi rồi, người xa,tinh xa khuất chân đồi"
    sao làm mình thấy..................
  8. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Hị, hôm ua cũng mới nghe được bài này của ku Tú : Mộng Thuỷ Tinh !
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...sống làm sao đừng để cho người ta khinh bỉ , ghét bỏ ......thế nhé......sống để yêu thương và được yêu thương....
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay la một ngày mệt mỏi hơn những ngày bình thường nhưng niềm vui thì chỉ có thể cân và đong trong một số thứ nhưng vẫn có những niềm vui quá cỡ của một thứ quá cỡ nói chung không phải của mình.
    mọi người xa lạ không thể mang đến niềm vui cho mình nhưng mình lại tìm thấy niềm hạnh phúc vô bờ khi được ở bên những anh chị hay những người bạn của mình .
    thương mỗi cô bạn không biết thế nào có phải mệt mỏi mà dấu mình mà cố gắng gượng cười không nhìn bạn thấy mệt mà đau lòng quá
    không cái gì quý hơn tình cảm gia đình và người thân !
    í ui thí không bít

Chia sẻ trang này