1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::::::::::::::: Nhật kí ::::::::::::::::::

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Chichxongsock, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lại cafe 1 mình ... buồn cười !
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    hu hu,có ai nghe bài chế "Sơn tinh,thuỷ tinh"chưa??có ai bít thông tin về cái anh hát bài đó ko???em bị tiếng sét ái tình với anh ý roài,nghe hát mà phê
  3. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 3 ở hp.mọi chuyện dường như đã ổn hơn khi việc tình cảm đang đau đầu. người ở xóm trọ khá nhiệt tình. mình ở có vẻ xa trung tâm và hun hút.ở Ngô Quyền. thực tập ở công ty shinec. khá buồn vì không có xe đi chơi thành phố. ở đây chẳng quen ai cả.hic. chán ghê.
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới lại sang hôm nay mình chẳng muốn làm gì cả sáng ra còn không thèm dạy tập thể dục nữa người mệt mỏi sao ấy cứ thích ngủ để bù cho tối qua thức khuy với con bò già (computer) của mình chán
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    chán hộc xì dầu......
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    một ngày căng thẳng và mệt mỏi,buồn,chán.đi làm nhức hết cả đầu.ngày mai lại là 1 ngày đáng sợ,khủng khiếp hok bít có vượt qua được hok nữa,cái cảm jiác đau đớn này còn ám ảnh mình đến bao h nữa đây.thấy thủi thân và thương mình quá ,ước jì có thể quên hết đi,hok còn cảm jiác jì nữa
    Anh quá vô tình và vô tâm làm nỗi buồn của mình như nhân đôi,nối đau và nỗi buồn hok bít chia sẻ cùng ai,fải cố gắng vượt qua hết thôi.ngày mai ngày mai nói đến thôi mà thật là khủng khiếp,nếu còn được sống chắc cũng hok đưọc như xưa nữa,hok còn là chính mình nữa,chết được thì tốt quá,cứ nhắm mắt vào như đi vào 1 jiấc mộng vậy hok còn fải suy nghĩ và chịu đau đớn nữa .ngày mai ôi ngày mai cái ngày hok thể quên trong đời mình. tặng cho mình những bông hồng để thêm niềm tin , may mắn.
  7. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng cứ phải .làm cho phát đau tái lòng .không kêu được mới là thi vị ...... đau thế nào nhỉ chắc ai trong cuộc may ra mới biết .khỉ thật lâu rồi nay mới lại có cảm giác này,mọi thứ chở lên vô vi sự tòn tại của chúng là thừa thừa nhgiêm trọng ........ngay cả bản thân mình cũng thấy vô lý và thấy thừa tại sao ta lại đang tồn tại nhỉ .......không lên tin , tồn tại làm giè không biết à chắc để ghi danh ..ghi ở đâu thế sống có ích , thế nào gọi là có ích thế nào là có hại ! không biết nốt !
    À thế nào là bình thường yêu ! là cái gì thông số kỹ thuật náo như thế nào ? chúa biết thế mà làm trần gian buồn trong đó có mình, nhìn đi ngoài kia nguời ta đang gào lên khản cả giọng kia kìa ...góp phần vào sự ồn ào đó lại cũng có ta !
    Đang yêu , yêu thật khỉ quá đang nghi nghờ mọi cái >>>>>
    Mùa đông đi tắm vài gáo nước lạnh cho tỉnh nguời ! tiếc là năm nay mình sở hữu môt ônh thần tai họa chiws không là thần tài khỉ thế .. nếu mà thần tài chắc lại chuẩn bị lên tiên tửu rồi .thiên hạ cho rằng mình hèn hay kêu thì đúng vậy hèn vẫn đang hén sẽ tiếp tục còn hèn nghu cũng thế đang cố gắng hạ IQ thấtp hơn chút nưa ,chút nữa để người ta chửi mình mà không biết người ta chửi thế mới hay chứ ...thế này gọi là hi sinh đấy ...quá khỉ !
    Hehe sắp hoàn thành cuốn truyện cuời "đời thừa 2 " trong đó kể về một nhân vạt Viẹt có thật đang sinh sống ở HD một con nguời có tên mới rất đúng với hắn " cẩu _tặc _nhân " tạm dịch là tên nguời chó chó quá đi . Ai bảo hắn nghu để người khác dùng từ nghữ " giống vật " gọi tên cho mình rồi hắn được người thương mến dùng từ ngữ có nguồn gốc chỗ hiểm của người phụ nữ gọi cho cái mặt " nhân hậu Mỳ tôm " của hắn ....chuyện này thêm một lần nữa khẳng định ở bên Mông Cổ người ta gọi hắn là con cháu của dòng họ huyền thoại cao quý bậc thấp " Hốt tất nhục " xin kô nhầm với Hốt Tất Liệt khỉ lại thêm một con khi chứ không là nguời
    giá như cứ mất dạy thì không đến nỗi nào ...nghu ! quá nghu học bằng thừa ..tại sao không sống cuồng thời thượng như người khác hắn quá tin vào sách vở ... Đạo đức chỉ dạy ở lớp 3 trường làng ... còn mấy tên bậc thầy quỷ thuật dạy hắn " kẻ nào ko sống vì bản thân trời chu đát diệt "
    Quyết tâm nagỳ mai phải sống " bẩn " hơn ngày hôm nay ...chỉ khi khó khăn mới hiểu nhau ...nhìn đê nhìn cho kỹ giương mặt cẩu lên mà nhìn những người bạn tốt họ đang sống cũng rất tốt ..không tốt ở đây là cuộc sống của họ vẫn đang rất tốt đẹp ...có đièu trí nhớ họ kém tệ hại nhanh quên quá ... mình rõ ràng họ chỉ có trí nhớ tốt khi khó khăn tìm đến mình rất chính sác cấm bị lạc đường ...rất lấy làm bất ngờ đây , thế mà ai cũng khuyên ... à nói đến những chủ nhân của chân lý ...đang khuyên giải rằng chân lý là ở chỗ cần tìm ấy .... đi tìm và chước khi đến đó phải " thêm bể khổ " và quân trọng nhất là yêu thương con nguời phải sống như phật ấy .... dùng kinh phật cảm hóa những kẻ sống " bẩn " thành bản năng .. khỉ thật mình không phải là con trai ông chủ phú nông càng không phải là cậu túy tử của "nhà bằng" mình đang nhận biết mùa xuân này từ mùa đông ...ôi nhìn những khuôn mặt đáng yêu sau nguyền rủa mình cảm thấy yêu mến họ vô cùng giá có thể thì "tét" cho một phát cho nó thêm phần đáng yêu ...
    Đang rrất thành thật với bản thân ... thành thật với cả mấy con sen đầm mà nghỗ là tiên !
    không nói nữa kết thúc bài văn cộc ở đây ....về nhà sem còn tí ức chế nào thì đi giải tỏa bằng thư thuốc độc tinh thần ....
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    đông chí đã quen anh chị em box Hp rồi đó ..sao ko thử gọi 1 tiếng rủ nhau đi chơi nhỉ? hoặc ít nhất cafe làm quen nhỉ?
    Nếu có thể call nha ( có ở trên Danh sách TV )
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    đùa chứ k thể nào nuốt được cái cục tức này mất
    thằng hâm đơ ấy
    nó nghĩ cái bằng thạc sỹ , cái chức phó khoa của nó là nhất chắc
    con gái bu vào nó thì hay chắc mà chưa gì đã thế
    cái loại bác sĩ mà có thái độ với bệnh nhân như thế thì cũng chỉ bằng cái loại hạ cấp
    lắm nhọt
    làm bực cả mình
    dốc cho lắm thứ kinh tởm vào mồm mình rồi còn dám hét mình
    hừm
    chứ chả đau thì người ta đến chỗ nó làm gì
    mà đau k được fép kêu à
    thằng dở hơi
    hãm tài
    khốn khiếp
    đã đau giờ làm mình đau thêm đồ trời đánh
    ôi dời ơi cái cổ họng của tôi
    cái xương cá chết tiệt
    ức chế
    ức chế
  10. nydm

    nydm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đi học rõ sớm , đến sớm là có ý định cả định học WF để chiều thi. Nhưng được cái mình chịu khó đi học thày giáo lại chịu khó nghỉ. Đau diều.
    Đi với e H sang nhà H ké cửa học nhờ , ai dè nó đi thi. Khổ , thằng T thì đi chơi dt kết quả mất gần 1h ở nhà ăn sinh viên. Từ ngày nó xây lại đây là lần đầu tiên vào.(Lúc trước thì hay trốn cơm nhà ăn cơm ở đấy lắm ). Uống nước cam+ ăn bánh quế gần xong thì thấy bạn H thi về. Em H bảo nhìn bọn này mặc Đphục đứa nào cũng giống NY em .he he Cuối cùng cũng gặp H. 3 đứa đi lòng vòng chán chê rồi vào hồ AB ăn bánh tôm. Về nhà H , trong khi mình đỉnh đương ngồi trên giường lôi sách ra ngâm cứu thì hai đứa đi giặt tất. Mình khuyên H nên đi tất đỏ thì đố đứa nào dám đi nhờ Lôi quyển WF ra đọc chẳng hiểu gì. Bỏ ,đọc phượng hoàng lửa thì sao vào thế . Lại đi. Xoen xoét bảo với 2 đứa nó 6h 30 mới thi thế là đổ xăng xong lại loanh quanh. 6h kém 10'' đến nơi." Thầy vừa phát đề xong"- tưởng bác bảo vệ đùa . Gặp a V mừng thế. Tưởng hẵng sớm. "Thày ko cho thi đâu e ạ. Hôm nay theo lịch 5h 30 thi rồi." Buồn ngất ngây!Lop minh hom nay co 4 dua di thi

Chia sẻ trang này