1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::::::::::::::: Nhật kí ::::::::::::::::::

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Chichxongsock, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đêm qua rượu , sáng nay hùng hục làm ... hik ... cún !
  2. ngoingam

    ngoingam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không rửa bát. Không rửa bát tức là không ăn cơm nhà. Thèm quá.
    Dạo này mình thật cô đơn.
  3. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    đi với mấy ông bà cùng chỗ làm nhậu nhẹt .....mệt quá...
  4. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Ức chế ! mất con miẹ nó ví , 1 đống giấy tờ . Fuc* Off
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Thiên đường là đâu hỡi em
    Khi bao dấu yêu cũng đành mãi xa bên đời
    Đôi tay ôm lấy nỗi đau ngọt đắng rã rời
    Mãi nuôi hy vọng một ngày xuân mới

    giữa đêm vắng lòng trống rỗng muốn làm một cái gì đó thì lại văng vẳng bên tai giai điệu não nề ấy.dịu ngọt, say đắm của từng nốt nhạc , hình dung được những cái bước chân lả lướt của điệu rumba...buồn trong lòng một chút ....giai điệu của những bước chân tình yêu ...tình yêu giờ chỉ còn là cảm xúc đôi khi mông lung, nhiều lúc ơ thờ và cả những fút chìm đắm trong lãng quên.vậy mà vẫn chấp nhận, đó là một thói quen rồi vì khi yêu đã quá lâu nên ta hiển nhiên chấp nhận những điều đó ..vậy mà lòng lại k nghĩ như vậy..có ai biết rằng khi một ngày qua đi là lại một ngày trống trải tăng thêm nhiều lần.

    Ngày nào em đến mang theo một mối tình nồng
    Từng vòng tay ấm ru anh lạc trong cõi mộng
    Ngàn lời ưu ái bước trên đường vai sánh vai
    Xin được một lần tình không đổi thay

    có tình nào là tình không đổi thay k anh?em biết anh cũng yêu và thương em nhiều nhưng sao em k thể cảm nhận nó một cách sâu sắc như đúng với câu em yêu anh em vẫn hay nói với mình. tại anh hay tại em? tại ai hở anh khi mà những lúc em cần anh, dù chỉ là một lời an ủi , hỏi thăm thì anh lại vô tư làm đau lòng em...em k muốn buồn anh nhiều vì em biết anh k cố ý ...đó là cách sống và tính cách của em ....tình yêu trong em có lẽ chưa đủ lớn để em chấp nhận nó một cách dễ dàng ...nhân đôi anh mua rồi anh làm mất, em trách anh mà sao lòng muốn trào nước mắt, con trai là thế nhưng sao anh k chịu hiểu cho cảm giác của em ...em đeo nó còn có ý nghĩa gì nữa ...đơn độc, lẻ loi như chính chủ nhân của nó....vậy mà sự ích kỷ của em cũng k được thể hiện nữa, vừa muốn đeo mà lại vừa muốn vứt bỏ ...có lẽ anh ạ ..khi chiếc nhẫn đó k còn ở tay em thì cũng giống như em ....rời xa anh mãi mãi
    trách anh, buồn anh , rồi chỉ mình em khắc khoải ..có khi nào anh hiểu em đâu...ngay cả khi anh ôm em trong tay....chỉ là khát khao của sự xa cách và rồi khi mình xa nhau anh có còn nhớ hay lại lao vào vòng tay người khác để lấp chỗ trống.......em đối diện với chính mình lúc này thê thảm lắm anh à ...và càng như thế em lại càng muốn xa anh ......nhưng sao em lại nhớ anh đến thắt lòng như lúc này....lối thoát nào cho em khi ngày mai lại sắp qua đi rồi anh ...và rồi lại thêm một lần giấu tên anh vào tận đáy tim để lại cười và sống.....anh ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Bắt đầu sống thử xem thế nào ! Vương vấn nhiều nhưng vẫn thử .
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    tủ đè chít người,tủ đè chít người..chẹp chẹp.......
    tủ đè chít người...
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    khakha!!!
    ngày hôm nay thấy thoải con gà mái thế làm cái gì cũng thuận lợi cả cứ cái tiến độ này thì mình sẽ ra được khỏi cái tt hn_aptech thôi chán cái tt này lắm rồi không biết cái bằng này có giá trị không?
  9. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Học cũng có tháng củ mật không học nữa vẫn có tháng củ mật ......chậc chậc ...hôm nay sung túc quá may mắn mua được một thùng mỳ tôm ....kéo dài sự thoi thóp mấy ngày nữa ..tìm cho vì thân đi là vừa không biết vùi bằng gì đây ngoài mon gia bảo " rượu " đây
    Hôm nay điện với cô ấy ....à nhầm phải sửa là " bạn ấy" bạn thân mật lắm gọi bằng bạn mà đau như ......... sóng trong lòng rồi ....kết quả chán một đêm ngồi net thâu đêm thu được bao nhiêu kiến thức tai hại lại đi phá hoại mai ngà thôi mình vẫn thế .....chậc đã đến giờ về chốn cú ta mơ rồi lên đường thôi !
  10. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay đánh dấu cho 1 cái gì đó, mà quên roài

Chia sẻ trang này