1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::::::::::::::: Nhật kí ::::::::::::::::::

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Chichxongsock, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    mình đã nói ra tất cả những suy nghĩ từ trước đến nay,dù có là ngớ ngẩn hay ngu ngốc cũng thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.mình cũng đã hiểu những suy nghĩ ,tính toán của anh trong cuộc sống này nó có làm mình buồn thật đấy mình ko muốn dành cho anh những từ ngữ ko hay nhưng quả thật là thấy quặn đau,là con gái khi yêu thường hay thiệt thòi và chịu nhiếu đau khổ.khóc đã khóc thật nhiều đau đã đau thật nhiều h thì ko còn cảm jiác jì nữa.tình yêu thật là đáng sợ,cho mình những fút jiây thật hanh fúc nhưng cũng đem lại những khổ đau đi theo suốt cuộc đời người,có thể là thêm 1 chút hận thù mình đã tin và yêu quá để nhận được những khổ đau .em ko jiàu sang đi với anh bên cuộc đời,em ko bằng ai nào thướt tha mình ko mang lại cho anh những jì anh cần,mình chỉ có tình yêu chân thành nhưng..............ai kia ko cần tình mình biết fải làm sao đây ,4 ngày nữa thôi tất cả sẽ có câu trả lời quyết định cuối cùng sẽ được gửi đến anh.người ta cứ nói tôi yêu anh là ngu tôi yêu anh là ngơ tôi yêu anh là khờ ??????????
  2. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    sắp bay rồi,để lại sau lưng tất cả những buồn vui và cố quên đi.ngày trở về thật thành công và bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới,tất cả fải mới ,hạnh fúc và vui vẻ.
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hãy ôm em như anh đã từng ôm ...
  4. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hồi hộp,đắn đo,lo lắng,bất ngờ.........1 chút kiêu kăng biết thế nào rùi mà.gần 1 tháng nữa nhỉ
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Chán nản , mệt mỏi , thèm 1 chỗ để tìm về , nhưng sao thấy khó khăn quá , phải chăng ta quá tồi tệ , Không biết tình trạng này kéo dài được bao lâu , nhưng anh sẽ cố hết sức khi mình vẫn còn có thể !
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mình cứ làm sao í - mệt mỏi lại chán chường,không còn nhiệt huyết để làm mọi việc hăng say nữa..........
    Trái tim thì chai sạn đi, hình như nó bị nhuốm màu polyme rồi !
    Số mình cứ long đong lận đận 1 kiếp..............
  7. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại được làm con ngoan.Ở nhà một mình làm tất cả những gì có thể làm được.Rồi lại nghe nhạc,xem phim.Vẫn nhớ cho chó ăn nhưng mình thì bỏ đói.May có đứa em gái,chiều đi làm về rủ đi ăn ko thì...
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    thoải mái quá hôm nay xua tan mệt mỏi để cười cái cho thoải mái chứ mịa mới coa 20t đầu mà đã có nếp nhăn khỉ thật ra đường có thằng gọi bằng chú
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Lạnh woá,lạnh woá
    Tay em lạnh
    Môi em lạnh
    Sao chẳng thấy anh???
  10. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký ngày không em ..vẫn như sưa chỉ khác là trong túi bây giờ hết tiền thế thôi! buồn là bạn đồng hành cô đơn là đồng chí ..........! báo cáo hết

Chia sẻ trang này