1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::::::::::::::: Nhật kí ::::::::::::::::::

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Chichxongsock, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quannam_hp

    quannam_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    49
    mít ướt oiiiii một con người đa sầu đa cam nhưng lại cưc kì manh mẽ
  2. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hix fải cố gắng nhiều lắm đấy chứ bình thường hok được như vậy đâu.nick kìa miss ướt,chút là khóc nhè.
    ngày hôm nay chỉ thấy buồn ngủ kinh.
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hix nhận tin nhắn là hok tin nổi nữa ,sếp hả khen mới sợ chứ,,nhìn hum nay phinh thế kaka làm con bé ngắm nhìn trong gương cả buổi chiều .
    sắp lại trôi qua 1 ngày rồi đêm đến thật là buồn nhất là trong khoảng thời jian này. đừng để em từng đêm mong chờ anh trong mỏi mòn.............
  4. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    ôi sao buồn quá.nỗi đau,nỗi buồn người mang đến cho tôi thật đáng sợ.đời này kiếp này ko biết khi nào mới quên đi được. người làm sao hiểu được lòng tôi,h đây tôi đang sống trong 1 trời thương nhớ,khổ đau .cũng ko còn lâu nữa cái ngày tôi đi xa cũng đến,tôi đang mong chờ từng ngày để đến ngày đấy,để ko thể ..................
    ko như nụ hoa khoe sắc hương thật nồng nàn,ko như người ta đầy fấn son,ko mang lời yêu lời dối gian khi gặp anh ko như người ta dành cho anh..... và biết nói lời yêu anh bất cứ lúc nào,khi nào và ở đâu hỡi nỗi đau của đời tôi.
    thứ 7 ôi thứ 7 buồn.
    Được Mit_uot060784 sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 31/03/2007
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    say quá,chẳng nói dối được ai ,từ sáng đến h toàn bị mọi người lừa huhuuh
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mệt mỏi với biết bao nhiêu là việc ! sáng nay thấy tín hiệu mừng rằng ngày giải phóng HP năm nay toà soạn có chương trình có 20 chuyên trang cho thành phố thân yêu lại bắt đầu 1 trận chiến mới, hình như công việc nó chiếm lấy hết những khoảng khắc vui chơi của mình.
    Có người bảo : bận nó vừa thôi còn nghĩ đến chồng con đi ! ( có đâu mà nghĩ ), phải làm sao bây giờ?nhiều lúc cứ ngồi nghĩ làm sao phải kiếm được thật nhiều tiền để Mẹ ko pahỉ lo nghĩ nhiều, thế là lao vào kiếm sống giữa dòng đời bon chen - nơi mà nó làm cho mình cứ phải suy nghĩ nhiều, chai sạn về cảm xúc ! chết thật, hay là mình bị bệnh " lạnh tim " cũng nên !
    Gần 4 năm xa nhà có khối điều để nói, có nhiều cái học được từ trường đời ! sắp được về với Mẹ rồi
    Dù con lớn vẫn là con của Mẹ
    Đi suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn theo con "

    Con nhớ và thương Mẹ nhiều lắm ! 1 mình Mẹ ở nhà chắc không khỏi có những đêm khóc thầm vì nhớ thương và lo cho đứa con gái xa nhà.............con sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để thấy cuộc đời này còn ý nghĩa, những lúc mệt mỏi thế này chỉ nhớ Mẹ và nhớ HP thôi, bởi con biết bên Mẹ là bình yên nhất !
    " Một sáng sớm trở về quê xưa, tìm trong câu hát mênh mông đất trời, ru hời ru................."
    Mẹ ơi ! con đã về
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 02/04/2007
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    bực mình thế ko biết nữa,lo lắng mấy chuyện ko đâu vào đâu cả,cứ nhắn tin làm jì chứ,ai thèm mong tin nhắn của hắn tự nhiên thấy fiền fức quá.nhức đầu ,mệt mỏi,buồn nữa
    sếp àh đừng làm em khó xử được ko thùa bít em như nào còn jì
    K810i cũng hay đấy chứ,nghĩ thêm tí đã,trước khi bay fải hoành tráng cái kakaka
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    hnay đi đám cưới,thấy cô dâu xinh ơi là xinh,chú rể đẹp ơi là đẹp,cứ tự hỏi "liệu sau này làm cô dâu mình có xinh ko nhỉ?,chú rể of mình có đc đẹp zai như chú rể kia ko nhỉ??"hí hí
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    1 chút bình yên để thấy mình còn sống
    1 chút thèm để còn khao khát
    1 chút bận rộn để đi vào lãng quên
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    cái món canh củ khoái khẩu của mình ngon thật nhưng mài củ thật là sợ,mỏi hết cả tay .

    fải nói jì để sếp hiểu mình đây,mình đang sống trong lo sợ từng ngày.ôi cuộc đời

Chia sẻ trang này