1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::::::::::::::: Nhật kí ::::::::::::::::::

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Chichxongsock, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    hì hì,hnay em đến trường con bạn đưa xiền,em bỗng nhớ lần đầu tiên e và anh gặp nhau,a cũng đèo em đến đó đưa xiền ...em nhớ anh kinh khủng,em cười.hì,cười thật đấy....Em lúc nào gặp anh chẳng cười...nhể???Cười cũng đc....cười cũng đc...cười cũng đc....cứ cười thui....
    "... Nếu mình gặp lại nhau
    Xin người hãy yêu em lần nữa
    Đống tro tàn cả một thời quá khứ
    Vẫn đợi người về thắp lại lửa xưa ..."
    ------------------------------------------------------------
    èo,em đọc đc những câu đó,em đã từng giống với "em" trong bài thơ,từng thui....bi giờ em hài lòng với cs,ko có anh,em vẫn cưiời,em vẫn sống như lúc chưa wen anh..em vẫn cười....hi vọng nếu sau này gặp anh,em cũng vẫn cười...
    EM VẪN CƯỜI
  2. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ổn hơn rồi khỉ thật mấy ngày thất bát lận đận.... lạnh ! làm việc gì cũng hỏng .....đầu óc thì toàn nghĩ đi đâu đâu ..mộng mơ không phải mà nhớ cũng không
    Cũng không hiểu đang nghĩ gì ...giá có cái gì cho mà đập phá ....
    Mai phái đi hỏi mấy thằng bạn học viện kỹ thuật quân sự sem chúng nó có xác định được toạ độ GPS của nhà emkhông nhỉ .....thật chính xác đảm bảo nhanh gọn và rất nhẹ nhàng !
    Đang tiêu cực đỉnh điểm ..........giá có quả tên lửa và một toạ độ
    Nghĩ thì vậy chứ không dám đâu ! nói cho suớng cho bõ tức cầu chúa cô ấy không nghe thấy , mà nghe thấy thì đã sao cơ ?
  3. Thienduong_ht

    Thienduong_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    bóng với cả bánh làm mình hết xiền rồi! biết bao giờ mới lại kiếm lại được đây
  4. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vẫn lang thang như " cẩu " lang thang ....! nhưng nay quả là không biết đi về đâu nữa rõ ràng đang có tự do ...phát chán về tự do !
    Sao không mất tự do một chút vì ai đó nhỉ? ac ...lang thang tìm em khắp bốn phương trời ...NHưng em đã đi đâu xa ? vẫn ngồi kia cách khoảng 20km về phía đông ...đang cuời hả hê vêmột thằng ngốc nhất thiên hạ ...một thằng có mắt tuy vậy nhưng mù ... Cảm giác trống vắng thật tệ ...không thể tệ hwn nữa >Đã có nhiều giải pháp đưa ra nhưng chỉ có tẩy não là triệt để nhất thì lại không dam slàm ....hèn thật mình vốn chẳng làm đuơc jthứ gì ra hồn ngoìa việc phá hoại ! ....Muốn gào tên em nhưng ssợ người ta gọi là điên ...muốn đi đến chỗ đó lại sợ thành khùng
    Muốn nhiều ...............! thế đấy ngồi im tại đây nhgĩ tiếp ...mông lung ...hoài liệm về mọtt thứ đã chết !
  5. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bắt đầu bằng việc 6h45'' ra khỏi nhà và trở về vào lúc 21h45'',hơi mệt nhưng thấy thoải mái,ừ,bận rộn là hạnh phúc!
  6. quannam_hp

    quannam_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    49
    mèo béo làm nghề gì mà vất vả thế
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    người yêu ơi em tháng ngày vẫn mong,mong vòng tay yêu nồng hơi ấm tựa vai nhau ,tình em đó mãi mái nhớ về anh.bao fút jiây hôm nào giờ còn đây với nỗi niềm khát khao.anh giờ phương nào tìm đâu thấy,còn đâu nữa ánh mắt ngày xưa có nhau êm đềm.người yêu ơi em tháng ngày vẫn mong,mãi mãi nhớ về anh.
  8. sixsixsix

    sixsixsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hôm qua nằm mơ có người bảo đánh đề 35 , tối về 55 mới đau , hay lúc đấy nghe nhầm nhỉ , người ta bảo 55 chắc nghe nhầm 35 . hix
    anh kiếm mở hộ cái nick cái nào , em có phải thợ spam đâu mà khoá
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    thôi được gia hạn cho cậu ...
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Linh chuẩn bị mở cổng bước vào nhà Nga thì bất ngờ Dương chạy đến và nói như hét :
    - Linh ơi ! chờ mình 1 chút !
    Linh ngạc nhiên đứng lại nhìn về hướng ấy, không hiểu là có chuyện gì đây?
    - Ủa cậu chưa về sao?không lo vợ mắng à?
    Dương lại gần, tay anh đã tìm thấy bàn tay trái của cô, ánh mắt của anh nhìn cô không chớp :
    - Mình thật sự nhớ cậu Linh à !
    Cô đứng thần người ra 1 lúc, bất chợt cô giật mạnh tay ra rồi nói như không phải giọng của mình :
    - Thôi cũng đã muộn,Dương về đi ! Linh cũng buồn ngủ lắm rồi nè !
    Linh đi nhanh vào nhà thì bất chợt bàn tay Dương vòng qua người cô từ phía sau rồi siết thật mạnh :
    - Hãy đứng yên như thế nhé ! chỉ một chút thôi - một chút thôi mà !
    Linh đứng yên và nước mắt trào ra.Ngày xưa có bao giờ Dương thể hiện tình cảm như thế này?hai đứa trẻ con lúc nào cũng vênh mặt lên nhìn nhau, đến cầm tay nhau cũng không có, cô nghe thấy giọng mình run rẩy :
    - Chúng mình cũng đã lớn cả rồi, chuyện ngày xưa Dương đừng hoài niệm, đừng làm điều gì có lỗi với chính hai đứa mình.
    Dương về.Linh quay vào nhà Nga rồi vào thẳng giường.Cô bật khóc, tiếng khóc nấc lên nhưng không nói gì với Nga về chuyện vừa xảy ra.
    ****************************************
    Thật không thể hiểu nổi được là mình lại có những giây phút như thế Dương ơi !
    "Anh ở đâu trên cuộc đời này?
    Mà em gọi, mà em tìm đến thế.
    Đến lúc bạc đầu nhận một lời rất khẽ
    Anh ở ngoài vùng phủ sóng của em."
    Yêu thương ơi.......

Chia sẻ trang này