1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::::::::::::::: Nhật kí ::::::::::::::::::

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Chichxongsock, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Đấy là 1 trong 6 điều Bác dạy lực lượng Công An Nhân Dân. Nguyên bản là : "Đối với địch phải cương quyết và khôn khéo".
    Ở đây người viết biến tấu đi, vận vào trường hợp của mình khiến người đọc cảm thấy có chất tinh nghịch mà cũng thâm thuý. Thâm thuý ở chỗ so sánh phụ nữ với địch. Thường thì kẻ nào hại ta thì mới coi là địch. Vậy phụ nữ hại ta gì nhỉ? Mình chỉ thấy sướng thôi chứ có hại gì đâu. À có, mất ăn, mất ngủ, hao tổn tinh lực. Bê trễ công việc vv... Ùh thế thì phải xét lại
    Dạo này không hiểu sao thích xì pam thế
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta tự hào bởi : một nửa thế giới là phụ nữ !
    Còn tôi , ít ra thấy mình không tệ vì đi xì pem không đúng chủ đề như ai đó
    Có lúc chỉ muốn thấy anh. Nhiều khi ngồi giữa bạn bè, nghe họ nói em bỗng thấy hoang mang, không biết mình là cái gì nữa. Còn khi bên anh, em lại không biết mình có thuộc về anh? Từ ngực anh, em luôn kiếm tìm một lối vào, để nghe bình yên khi vòng tay xiết chặt sau lưng. Nhưng không thoát khỏi cảm giác cô đơn. Cảm giác không được chia sẻ. Cảm giác khi được cho quá nhiều, người ta không trân trọng...
    Tại sao?
    Đáng ra em không nên ngược đãi mình bằng cách yêu anh.
    Cưng à, em nghĩ nếu mình đột nhiên biến mất, anh cũng chỉ giật mình như một cái bong bóng xà phòng chợt vỡ trên không...............

  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    anh chick ơi em chuyển gold cho anh rồi đấy
    sang đây mà lấy này http://www9.ttvnol.com/f_541/920869/trang-51.ttvn
    nhièu tiền quá
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
  5. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...bk ...dạo này nhạy cảm thế...à ko , ko phải , chính xác hơn là , dạo này vô công dỗi việc , nên điên điên thế , chỉ vì một câu nói vô tình mà suy nghĩ đến điên cả đầu....let the ****ing **** be....:((
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Với mình.. cũng tự an ủi, xoa dịu lòng mình thôi, mình không muốn, trong lòng lúc nào cũng chứa chất đám mây u ám, rồi đến lúc nào đó hoá cơn mưa lòng. Không! Mình không muốn thế mãi, người ta đã từng nói, có mưa rồi có tạnh, ngày đó là người ta an ủi mình, còn giờ mình tự nói với chính mình và với cả người ta như thế, lúc nào mình cũng mong người ta đừng có buồn mãi với quá khứ, với những gì đã qua, nếu người ta có hiểu lòng mình, thì đừng có mãi buồn với ngày hôm qua...ngày hôm qua chỉ là quá khứ, nó đã qua rồi phải không người ta...Tình đầu thường khó quên, người đời thường bảo thế, nhưng người đời có bảo sẽ không quên được đâu! Có cơn mưa nào mà mưa mãi đâu, mưa rồi sẽ tạnh! Thôi thế thôi nhé, ngày hôm qua ơi!
    ......
    Cười lên em cho mắt thêm rạng ngời
    Để đi tiếp những tháng ngày cuộc sống
    Những gì đã qua coi như là giấc mộng
    Bay lên trời tan biến thành hư không....
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mình đã tự uống mừng
    vì đã một năm kể từ ngày mình ra nhập đại gia đình TTVNOL (06/06/06 - 06/06/07)
    biết bao nhiêu kỷ niệm với TTVNOL nói chung và với box HP nói riêng, một năm qua mình đã quen được rất nhiều người bạn và mình cũng đã học được rất nhiều điều từ cuộc sống ảo này.
    Một năm đầy biến động và cũng không thiếu nhưng vui buồn và những chuyện dở khóc dở cười, bây giờ đây mình đã cảm thấy mình đã lớn hơn rất nhiều so với hồi bắt đầu bước chân vào cuộc sống ảo này.
    Ngày hôm qua mình cũng đã uống mừng hai lần vì mình đã đạt tới 2000 bài viết mừng quá uống
    Cuối cùng xin cảm ơn mọi người về quãng thời gian qua!!!!!!!!!!!!!
  8. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    hjc hjc ...em Hà ko dùng đt nữa nhá....em Hà đi chết đây.....
  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay cái thị trấn này nó im lặng thế?
    chợt nghe bước anh về ...............
  10. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này