1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::::::::::::::: Nhật kí ::::::::::::::::::

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Chichxongsock, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình cứ nghĩ....chỉ đến thứ 6 ngày 13 thì mình mới phải bị xui xẻo.....nhưng mà nó ứ phải....số mình là số con cá mực hay sao í....hic....xui xẻo đến thế là cùng
    Hôm nay quyết định trốn việc ở nhà một ngày, hưởng thụ nốt cái dư âm xui xẻo của ngày hôm qua.....hôm qua đúng là ác mộng.....
    Sáng đi thi phần vấn đáp thì ko đc tốt lắm, lúc đó cũng chỉ thấy hơi nản nản.....trưa cũng ko còn muốn ăn cơm nữa, vừa mệt vừa chán mà.
    Đến chiều qua chỗ làm thì thôi rồi, hic....cũng chẳng còn hứng để nhớ lại nữa, ghét cực kì lun...bờ ka, đúng là người với người sống với nhau chẳng hơn một con cún....chán lắm í....Vẫn biết là đi làm thì sẽ phải chịu nhiều áp lực, nhưng sao vẫn thấy buồn và chán nản, cả chiều ko còn hứng làm việc nữa, toàn ngồi nghĩ linh tinh, mệt mỏi đến thế là cùng.
    Tưởng thế là hết một ngày chẳng ra gì, nhưng ko, vẫn chưa hết xui xẻo đâu.....trên đường đi làm về thì papa gọi điện, papa mình lại có chuyện nữa.....ui sao mà cuộc sống nó lại chán đến thế là cùng, ko còn gì để nói.....về đến nhà thì lại thêm một cái tin cũng chẳng hay ho gì, dù ko phải là tin buồn đâu nhưng cũng góp thêm phần làm mình thấy nản hơn, lúc đó cảm giác như mình cô đơn lắm lắm, thất vọng đến tột độ.....ko còn thiết tha gì nữa, nằm trùm chăn mà khóc, khóc mãi cũng vẫn thế, chẳng thấy lòng nhẹ thêm chút nào....ngồi onl thì nhàm chán, vào spam mấy bài linh tinh xong chẳng còn hứng làm gì nữa.....nằm nhắn tin cho anh, nhưng anh ngủ rùi....thế là đành trùm chăn ngủ tiếp, bụng đói meo vì cả ngày chẳng ăn gì nhưng sao mà nuốt nổi nữa.....đấy, chán thế đấy, cuộc sống cũng chỉ đến thế thôi mà.....hi vọng những ngày tiếp theo của mình ko còn bị xui xẻo nữa, bị một ngày như thế mình đã thấy rã rời lắm rồi, nghĩ lại vẫn thấy sợ lắm, sợ kinh khủng. ...
    Hôm nay ở nhà ko biết làm gì nhỉ.....nằm chơi chăng, ừ có lẽ thế....tối nay lại đú đởn rồi, hi vọng đầu óc sẽ thấy khá hơn....hi vọng thế....
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mod del giúp tớ
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 03/10/2007
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    haizzzZZZZZ...trời mưa kìa......
    Mưa....trên phố ngày xưa,lời yêu thương,thì thầm ttrong mưa.....tèng téng teng....
    tự nhiên hâm,hát vớ vỉn thui
  4. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nổi hứng đi ăn sáng ..........MAy mà ăn xong thì trời mưa...........Ko thì cụt hứng .........hehhehhê........Mỗi tội máy hết tiền ko rủ dc ai ra cafe........Vì ngay gần đấy bao nhiu quán
  5. thanhnam2509

    thanhnam2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vợ con về HP
    Đi làm cuối tuần - Ngồi trực một mình
    Nhớ quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    heyyyy,1 ngày học như điên...
    sắp thành bác học rài
  7. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    lại trốnm học , hôm wa trốn 2 tiết , hôm nay học đc 1 tiết thì trốn........hư qúa cơ.......nhưng học ứ vui jì cả í ......đang nghĩ xem có nên trốn thứ 7 để chiều tối thứ 6 về Hp xem rock ko........
    .....dạo nài rất nóng nảy , rất hay cáu gắt bực bội , ko kiềm chế đc .....
  8. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    về đi mài...
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Tuổi thọ chảng bao nhiều mà giờ mình thấy mình già quá rồi, suốt ngày hết câu cá rồi rồi nhâm nhi ấm trà, đêm về còn thơ thẩn nưac chứ.
    chết cười có người gọi mình là cụ non rồi
    Được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 09/10/2007
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Ối,sao sửa bài tớ ????

Chia sẻ trang này