1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::::::::::::::: Nhật kí ::::::::::::::::::

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Chichxongsock, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Hum nay chẳng làm được ji cả ..................chán ghê ........đọc thấy nhiều chuyện mất vui
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    haizzzzZZZZZZ
    2 người cùng trồng cây
    1 người vun đắp
    1 người đào lên
    haizzZZZZZZ..........................
    Cây hok chết hơi phí ná !
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Online viết nhật ký cho mình. Lại một sự mở đầu chẳng khác mấy với bao sự mở đầu khác.
    Nhưng.....vô hồn, vô cảm. Viết cho nguôi ngoai, vậy thôi!
    Ai biểu ngày trôi wa chán ngắt và buồn tẻ thía. Ko buồn, ko zui, nhưng strees nặng.
    Sáng đến lớp thì thở dài thở ngắn. Thấy mệt bã người, chả thiết tha học hành gì hết. Quay sang gọi nhỏ bạn ngồi kế bên:" Mày ơi ! "
    Nó bỏ cuốn truyện đang đọc dở xuống, quay ra nhìn mình bằng ánh mắt chờ đợi 1 câu hỏi, hay tò mò gì đó.
    Cuối cùng nó nhận được 1 câu cụt lủn: " tao yêu mày ! "
    Kon pé giật mình, phá lên cười rùi đưa tay vìa phía mình sờ trán." Mày có bị sao ko đấy ? " Nói rùi kon pé quay xuống bàn dưới " Mày ơi, cái Q hum nay nó bị đơ hay sao ấy mày ạ. Chắc sáng nay nó ăn nhầm cái gì. Tự nhiên nó bảo nó yêu tao chứ! D ơi, sáng mày đi cùng nó có thấy nó có hiện tượng gì khác thường ko ?"
    Nhỏ bàn dưới lại chêm vào : " À có đấy ! Sáng nay tao thấy nó suýt đâm vào ô tô mày ạ "
    Hehe! Bùn cười thiệt! Mấy đứa bạn mình cũng có khiếu phụ hoạ phết. Cứ thế là tâng mình lên tận " giời " như thể cái đứa là " mình " hum nay ấy vừa thoát ra từ " Trâu Quỳ trại " zậy .
    Nói quá lên vậy thui, nhưng có vẻ như dần dần mấy đứa cũng nhận ra những thay đổi, hay sự khác lạ trong mình cũng nên. Chúng nó ko mắng, ko trách, ko ý kiến, mà tỏ vẻ thông củm, và lại tuỳ hứng theo mình nữa chứ.
    Cũng phải thui. Làm gì còn nhiều thời gian nữa đâu, cứ làm thế nào để tất cả vui vẻ là được. Nhưng cái kon pé là " mình " thỉnh thoảng lại hay làm tụi nó kụt hứng mới tệ chứ. Rùi lúc chán ngán, kon pé lại quay ra ngắm nghía từng đứa bạn để tìm 1 điểm gì để khen, hay để xỏ xiên, gây sự cho có việc.
    Cả buổi học, chỉ ngồi nói chuyện và chọc ngoáy tụi nó là chính chứ chả viết bài là mấy. Ngáp chảy cả nước mắt, rùi lại quay sang hỏi nhỏ bạn: " Mày thấy mắt tao có thâm ko? "
    - ": Ờ ! Có! Mày thức học à? "
    - "Có mà điên ! Tao mà thức học đã may. Chả hiểu sao dạo này khó ngủ. Mệt thì mệt thật, nhưng ngày nào cũng ngoài 12h ngủ. Mấy hum buồn, đọc truyện toàn đến tầm 1 rưỡi - 2 h."
    .....................................
    Nhỏ bạn biểu nó dạo này cũng gầy. Thực ra thì ko phải chỉ có mình nó nói thía. Cũng có vài đứa mới nhận xét mình zậy.
    Chắc tụi nó nói đúng thui. Bản thân mình cũng cảm giác cơ thể yếu đi nhiều. Da sạm và đen đi nữa. Ăn uống thì thất thường. Nhưng cũng may mà cô bé ở cùng cứ đến bữa là đi mua cơm cho cả mình nữa. Cô bé chăm mình như chăm chị rụt zậy.
    Rùi có hum 2 chị em rủ nhau đi chơi. Lúc vìa, tự nhiên cô bé thốt lên :" Em phục chị lém! Chị cứng cỏi thiệt!...."
    Cô bé ngốc khờ! Có lẽ đến bi giờ vẫn chỉ thấy được cái vẻ bề ngoài của cái đứa là " mình " mà thui. Kể cũng lạ, vì lâu rùi mình ko khóc nữa. Mất cảm giác rùi, hay có chăng là vì nỗi bùn nào cũng nếm thử rùi, nên chả khóc được nữa. Nếu có nỗi đau nào nữa lớn hơn nữa may chăng sẽ làm mình khóc được.
    Ko khóc được nên mới strees thế này! Ngán ngẩm thật!
    Hồi sáng trên lớp cứ giữ cái vẻ lờ đờ mà học. Học mà chả biết vào được mấy chữ nữa. Quát nhỏ bạn đang cắm cúi tranh thủ đọc truyện : " Mày chép bài đi, tao còn có vở để mà mượn chép! " . Chẳng hiểu sao hum nay nó mềm tính thía. Răm rắp nghe theo.
    Thấy nó nghe lời, tự nhiên lại thấy chuối chuối! Cú cú! Chẳng biết kiếm cớ gì gây chuyện nữa. Lại quay ra biểu nó: " Mày ơi! ..." Chưa kịp mở miệng, nó đã chặn ngang: " Đừng có nói là - Mày yêu tao nữa nhé! " .
    -" Ờ thì ko nói! Mày ơi ! Tát cho tao một cái đi! Mạnh vào ! "
    Kon pé hơi ngạc nhiên. Mỉm cười , nó đưa tay lên vuốt nhẹ vào má mình: " Thương này ! "
    - " Ôi trời đất ơi! Tao chết đây!" . Nói rùi mình gõ gõ đầu xuống bàn làm vẻ đập đầu tự tử.
    - " Mày ơi! Đừng đập nữa, kẻo thủng cái bàn thì phí !"
    .................................................
    Hai đứa lại được một trận nô cười. Cười đấy, nhưng sao lòng trống rỗng thía!
    Tan học trở vìa, buông mình xuống giường nằm với vẻ mệt mỏi lắm. Nhìu khi chả muốn cố gắng gồng mình lên nữa. Chả muốn cố gắng vì cái gì nữa. Cứ sống vô hồn vậy thui!
    Lâu rùi mới có 1buổi trưa được ở nhà nghỉ ngơi. Nằm trằn trọc mãi, chưa kịp ngủ thì phòng đối diện mở nhạc. Thấy mình trút hơi thở vẻ bực dọc, cô bé ở cùng đi một mạch sang cửa phòng kia: " Anh ơi! Vặn nhỏ nhạc thôi cho em ngủ " . Tiếng nhạc tắt hẳn. Cô bé lễ phép chào " Em chào chị, em đi học đây ạ ".
    Thía là mình được 1 giấc ngon lành đến 4h chiều. Ngủ dậy thấy mệt hơn. Cứ rã rời như người ốm zậy!
    1 ngày nữa lại sắp trôi wa. Nhưng vô nghĩa! Ngán ngẩm ! Và nặng nề !
    Kêu ca nhìu cũng chỉ đến thía mà thui. Viết nhật ký và nghe những bản tình khúc buồn. Lặng lẽ khép lại một ngày bằng những điều vô vị.

  4. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Ko vui..........Nhưng sắp được đi ăn kem
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hở ra cái là lại tót lên HN roài
  6. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    NÓI CHÚC ANH NGỦ NGON CẢ MẤY TIẾNG ĐỒNG HỒ RỒI MÀ MÃI CHƯA ĐẾN LÚC MÌNH LÊN GIƯỜNG ĐI NGỦ?..ANH CỨ TÍNH 1 NGÀY QUA ĐI 1 TUẦN QUA ĐI, QUA TẾT, RỒI HÈ, CÒN MÌNH CHỈ TRÔNG ĐỢI NGÀY MAI..NGÀY NÀY QUA, NGÀY KIA QUA MỖI NGÀY TRÔI LÀ 1 CHÚT KHOẢNG CÁCH MÌNH RÚT NGẮN LẠI VÀ RỒI NGẢY MAI ĐÓ, NGÀY MÌNH ĐỨNG BÊN ANH SẼ ĐẾN. HÔM NAY ANH NÓI CHUYỆN ĐÍNH HÔN LÀ THẬT KO NÓI ĐÙA NHÉ, HIHIH MÌNH CŨNG NGHĨ LÀ THẬT MÀ, MÌNH YÊU ANH VÀ HƠN THẾ NỮA MÌNH CŨNG CÀM THẤY MỆT MỎI KHÍ NGƯỜI TA CỨ LUẨN QUẨN MÃI TRONG CÁI VÒNG LUÂN HỒI CỦA TÌNH YÊU? CÙNG KO BIẾT TỪ BAO GIỜ MÌNH NGHĨ ANH NHƯ MỘT BẾN ĐỢI MÀ NHIỆM VỤ DUY NHẤT CỦA MÌNH CON THUYỀN XA LÀ TRỞ VỀ ĐỂ ĐƯỢC BẾN ĐỢI ÔM ẤP YÊU THƯƠNG.
    MÌNH TIN SẼ CÓ LÚC ĐÓ, LÚC MÌNH NGỖI NGẮM ANH TRONG GIẤC NGỦ, HÔN NHẸ LÊN BỜ MÔI VÀ ÔM TẤM LƯNG RỘNG ĐÃ THUỘC VỀ RIÊNG MÌNH? MINH THẬT SỰ TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ DÙ CÓ LÚC CẢ 2 ĐỨA ĐỀU PHẢI ĐỐI MẮT VỚI SỰ TRỐNG TRẢI, SỰ ĐỢI CHỜ ĐÁNG GHÉT, CÓ MỘT CHÚT NGỜ VỰC TRONG LO LẮNG VÀ XÓT XA? MÌNH CHỈ MUỐN ANH HIỂU?KHÔNG CÓ GÌ THAY THẾ ĐỰOC ANH..DÙ NHỮNG NGƯỜI KIA CÓ GẦN KỀ, HỌ KHÔNG CÓ KHOẢNG CÁCH VỀ KHÔNG GIAN THỰC TAI, NHƯNG TRONG LÒNG MÌNH, NƠI TRÁI TIM ĐÃ NGỦ KỀ BÊN ANH..HỌ CHỈ LÀ 1 CHẤM TRẮNG TRÊN TUYẾT ?KHÔNG HÌNH THÙ KHÔNG ĐẶC ĐIỀM CHỈ LÀ 1 TRONG MUÔN NGÀN?.HƯ VÔ VÀ TẦM THƯỜNG???CÒN ANH..MỘT GIỌT MƯA XỨ NÓNG..NÓNG ẤM VÀ MẠNH MẼ..RƠI XUỐNG THẢM BĂNG..KHIẾN LÒNG MÌNH TAN CHẢY ĐẺ RỒI THẦM HỨA TRỌN ĐỜI MÃI YÊU ANH..
  7. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bạn thật đúng là một người may mắn và hạnh phúc
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tối qua đi cô giáo vui quá, chẳng đứa nào bảo đứa nào xế mà chúng nó đồng loạt đi 5 cái xe Jupiter với 5 màu khác nhau, ập vào nhà làm cô choáng quá ,cả bọn mua 1 lẵng hoa & 2 cân quýt (mình hông thích mua hoa, nhưng chả lẽ mang mỗi quýt đến?) vậy là cả nhóm hạ quyết tâm sẽ tiêu diệt hết bọn quýt ấy rùi mới về. Xế mà mới ăn hết có hơn 1 kg chúng nó đã chán ặt ra ---> chả nhiệt tình rì cả
    Thế rùi lại bùn cười cái màn đi ăn lẩu Nghé, thằng H lai mình. Chu choa, dạo nài thằng bé trông bảnh choẹ phết, khác hẳn ngày xưa nó ngồi cạnh mình chỉ muốn đạp cho 1 phát bắn ra xa . Tiếc quá, tiếc quá giá như ngày ấy mình nhận lời yêu nó có phải hay bít mấy, thôi thì cũng may cho nó là mình từ chối ngay từ phát đầu
    Cuối tuần cả bọn rủ nhau đi thăm thằng Q ở trên đơn vị quân đội ngoại vi thành phố, trộm vía hôm Tết ku cậu vào nhà mình xinh zai quá mình chả nhận ra thằng bạn nối khố suốt 9 năm zời học chung .Còn cái T thì mới đi Anh về, hèn chi tỉ lệ đong zai cao xế chứ ---> gần bằng mình
    Tối nay H lại hẹn đi chơi, đi lang thang khắp phố bằng xe đạp, máu phết nhờ . Nhớ chúng nó thật đấy
    1 buối tối 20/11 thật đáng nhớ
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Học hành vất vả....lém í
    mà kết quả như ruồi
    Mẹ ơi,chết đây
  10. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Ấy, em khóc lụt cả đường rồi kìa
    Làm cốc cafe cho tỉnh táo nào.

Chia sẻ trang này